Tiểu Long Nữ đầu tiên trên màn ảnh: Bỏ hào quang làm giáo viên, giờ sống bí ẩn

NgocStar

New member
Từng chiếm trọn spotlight khi là chị đẹp đầu tiên vào vai Tiểu Long Nữ trứ danh, nhưng sau đó bà lại quyết định "nghỉ chơi" với showbiz để sống cuộc đời bình yên của một người bình thường

"Nàng thơ" đầu tiên của Thần Điêu Đại Hiệp

Thần Điêu Đại Hiệp là bộ tiểu thuyết kiếm hiệp huyền thoại của đại văn hào Kim Dung mà ai cũng phải biết. Mỗi lần tác phẩm này được remake thành phim, vai nữ chính Tiểu Long Nữ lại khiến fan cứng phải "soi từng milimet" vì quá quan trọng luôn á!

Nhan sắc của Tiểu Long Nữ trong truyện được miêu tả là "trong sáng như gương, dịu dàng như ngọc" - chuẩn visual thoát tục đó. Và bộ truyện này cũng chính là nguồn cảm hứng "vô tận" cho các ông lớn làm phim đấy

Năm 1976, lần đầu tiên bộ tiểu thuyết kinh điển này được đài truyền hình Hong Kong "xào nấu" thành phim truyền hình. Và nữ diễn viên đầu tiên may mắn được chọn vào vai Tiểu Long Nữ chính là Lý Minh Thông.

8788c8f02040de84961c.jpg


Chị sinh năm 1957, sở hữu visual khá đáng yêu với đôi mắt to tròn và gương mặt bầu bĩnh baby. Chính vì thế, nhiều khán giả lúc đó cũng hơi "ngờ ngợ" rằng bà không quá hợp với hình ảnh Tiểu Long Nữ mà Kim Dung mô tả trong truyện lắm.

Hồi đó, do điều kiện kỹ thuật còn hạn chế, thiếu thốn cả trang thiết bị lẫn khâu tạo hình, nên phiên bản Thần Điêu Đại Hiệp của Lý Minh Thông chưa thể hiện hết được "thần thái" từ nguyên tác. Nhưng may thay, diễn xuất tự nhiên và chân thực của chị vẫn làm khán giả khá "đã mắt" Và quan trọng là, bà vẫn được fan nhớ mãi vì là người đầu tiên hóa thân thành nhân vật vạn người mê này!

6982cd4b947ba69280c1.jpg


Trước khi nhận vai Tiểu Long Nữ, Lý Minh Thông đã là cái tên "hot hit" rồi nha. Chị từng đảm nhận vai Võ Tắc Thiên trong bộ phim cùng tên luôn ấy chứ. Sau thành công đó, độ phủ sóng của chị càng lên như diều gặp gió

Lý Minh Thông trở thành "gà đẻ trứng vàng" được nhiều đạo diễn săn đón. Thời kỳ đỉnh cao, bà cùng với Diêu Mễ và Văn Tuyết Nghi được mệnh danh là "tam bảo của đài CTV" (tức Đài truyền hình thương mại Hong Kong - một trong ba đài truyền hình miễn phí đình đám xứ Cảng Thơm).

Sau đó chị còn tham gia thêm nhiều dự án khác như Hồng Lâu Mộng, Nhật Ký Kiếm Sĩ Lang Thang, Vua Cờ Bạc... nhưng không vai nào để lại dấu ấn sâu đậm bằng Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp cả

Từ bỏ ánh hào quang, chọn cuộc sống "nhẹ nhàng"

Năm 1978, khi Đài truyền hình thương mại Hong Kong phải đóng cửa, Lý Minh Thông đã quyết định "về vườn", rời xa showbiz. Bà quay về với cuộc sống bình thường, chuyển sang làm thư ký văn phòng kiêm cô giáo dạy piano luôn á

Hóa ra Lý Minh Thông bắt đầu học piano từ năm 12 tuổi và từng hai lần ẵm giải quán quân trong các cuộc thi âm nhạc đấy! Vì vậy khi "nghỉ hưu" khỏi nghệ thuật thứ bảy, bà quyết định quay lại với đam mê từ thuở bé thơ.

Năm 1982, Lý Minh Thông chính thức "về chung một nhà" với một doanh nhân Hong Kong. Đám cưới của bà có sự góp mặt của rất nhiều diễn viên nổi tiếng từ đài CTV tham dự. Sau đó, cả hai đón thêm một thiên thần nhỏ - một bé trai kháu khỉnh

ca221b7aff037ff1b36e.jpg


Sau khi về nhà chồng, cuộc sống của Lý Minh Thông hoàn toàn "đóng kín cửa". Bà dành trọn thời gian để chăm lo công việc và chăm sóc gia đình nhỏ của mình.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top