Tiêu hủy cả tấn mực giả ở Thừa Thiên Huế - Nhìn đen xì cháy khét lẹt ghê ơi!

BomBobo3101

New member
fff927b94d34ac31c49c.jpg


Chị em mua mực ngoài chợ về nướng mà thấy sao sao ấy - chẳng thơm nức mũi như bình thường mà toàn mùi khét lẹt, cả con đen sì như bị cháy. Trời ơi, hoá ra là mua phải hàng fake rồi!

Mới đây thôi, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phát hiện tình trạng mực khô giả tràn lan ở nhiều chợ trong tỉnh. Loại mực khô không rõ nguồn gốc này bán rẻ bèo, xuất hiện khắp nơi và tồn tại được một thời gian dài lận. Mãi gần đây cơ quan chức năng mới phát hiện, bắt giữ và tiêu huỷ gần cả tấn mực khô xé toang không rõ nguồn gốc luôn!



Riêng trong tháng 8/2011, lực lượng QLTT đã bắt tận ba vụ vận chuyển mực khô xé không rõ nguồn gốc trên các xe khách chở hàng thực phẩm từ Bắc vào Nam. Cộng dồn lại được tận 840 kg mực khô giả và đã bị tiêu hủy sạch sẽ rồi nha!

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thừa Thiên - Huế đã thử nghiệm bằng cách đốt lửa xem sao. Kết quả là: không có mùi thơm đặc trưng của mực nướng, mà thay vào đó là mùi khét lẹt của polymer và cháy đen xì hết cả lên. Ghê ha! Phía Chi cục đã lấy mẫu gửi lên Viện Kiểm nghiệm thực phẩm Trung ương để kiểm định kỹ càng hơn; đồng thời khuyến cáo mọi người đừng có dùng loại thực phẩm này nhé!

Nhưng mà đáng buồn là hiện giờ loại mực khô giả này vẫn âm thầm tồn tại và được bán với giá rẻ hơn hàng thật. Nhiều người ham rẻ nên vẫn cứ mua rồi bị lừa. Chị em cẩn thận nha, đừng tham rẻ mà mua phải hàng fake, ăn vào hại sức khoẻ lắm á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top