Nội dung bài viết:
Chị Hồ Mỹ Hạnh - người đã đọc bản tin chiến thắng đầu tiên trên Đài truyền hình Sài Gòn Giải phóng ngày xưa, vừa qua đời hưởng thọ 84 tuổi. Một kỷ niệm lịch sử đã khép lại
Phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh, tên thật là Hồ Kim Hiên, sinh năm 1942 tại Củ Chi. Chị là người dẫn chương trình phát hình đầu tiên của Đài Truyền hình Sài Gòn Giải phóng, một trong những nhân chứng sống của ngày lịch sử 30/4/1975 - ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.
Câu chuyện của chị bắt đầu từ khi mới 17 tuổi, khi chị tham gia phong trào học sinh - sinh viên chống Mỹ. Với trái tim yêu nước và tinh thần xung phong, chị đã vào chiến khu làm việc tại Đài phát thanh Giải phóng. Đầu tháng 4/1975, chị được chọn vào đoàn cán bộ chuẩn bị tiếp quản đài truyền hình của chính quyền Sài Gòn cũ.
"Tôi nôn nao chờ đợi giờ phút thiêng liêng đó của đời mình. Tôi hiểu rằng nếu không giữ gìn giọng đọc lúc này thì thời cơ coi như vuột mất", chị từng chia sẻ về khoảnh khắc quan trọng ấy.
Theo tư liệu từ HTV, chiều ngày chiến thắng lịch sử 30/4/1975, đoàn tiếp quản quân giải phóng đã tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất của đài cũ.
Chỉ một ngày sau thôi, đúng 19h ngày 1/5/1975, sau một đêm TP.HCM không có truyền hình, chương trình truyền hình giải phóng đầu tiên đã được phát sóng. Đây chính là thời khắc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng - tiền thân của Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM (HTV) ngày nay.
Khi lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam xuất hiện trên màn hình cùng giai điệu hùng tráng của bài Giải phóng miền Nam, phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh xuất hiện cùng phát thanh viên Nguyễn Hữu Phước, truyền đi những thông cáo lịch sử:
"Đây là Đài vô tuyến truyền hình Sài Gòn Giải phóng, phát đi từ Sài Gòn. Kính chào đồng bào ruột thịt và yêu quý! Kể từ giờ phút lịch sử và xúc động này, hồi 11h30 ngày 30/4/1975, thành phố anh hùng và vinh quang của chúng ta đã được giải phóng".
Giọng đọc truyền cảm, trầm ấm và chuẩn mực của chị ngay lập tức để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Sau ngày thống nhất, chị tiếp tục gắn bó với công việc truyền hình rồi chuyển về Sở Thương nghiệp. Suốt hơn nửa thế kỷ làm nghề, chị Hồ Mỹ Hạnh là hiện thân của sự tận tâm lặng lẽ, dành trọn tình yêu cho phòng thu, cho chiếc micro, cho từng bản tin của mình
Sự kỷ luật, chuẩn mực và tâm huyết trong nghề của chị đã góp phần đặt nền móng cho phong cách dẫn chương trình của HTV về sau, ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ phát thanh viên trẻ.
Trong buổi họp mặt các thế hệ phát thanh viên HTV nhân kỷ niệm 50 năm phát sóng đầu tiên, MC Tấn Tài xúc động gọi chị Hồ Mỹ Hạnh là "người thắp lửa thầm lặng" ️
Anh nhớ lại hình ảnh chị xuất hiện giữa các đồng nghiệp trẻ, mái tóc đã bạc phơ, bước chân chậm rãi, nhưng mỗi khi cầm micro lên, giọng nói vẫn trầm ấm, rõ ràng, vang lên như lời nhắc nhở về tình yêu và trách nhiệm với nghề nghiệp.
Nguồn: soha.vn
Chị Hồ Mỹ Hạnh - người đã đọc bản tin chiến thắng đầu tiên trên Đài truyền hình Sài Gòn Giải phóng ngày xưa, vừa qua đời hưởng thọ 84 tuổi. Một kỷ niệm lịch sử đã khép lại
Phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh, tên thật là Hồ Kim Hiên, sinh năm 1942 tại Củ Chi. Chị là người dẫn chương trình phát hình đầu tiên của Đài Truyền hình Sài Gòn Giải phóng, một trong những nhân chứng sống của ngày lịch sử 30/4/1975 - ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước.
Câu chuyện của chị bắt đầu từ khi mới 17 tuổi, khi chị tham gia phong trào học sinh - sinh viên chống Mỹ. Với trái tim yêu nước và tinh thần xung phong, chị đã vào chiến khu làm việc tại Đài phát thanh Giải phóng. Đầu tháng 4/1975, chị được chọn vào đoàn cán bộ chuẩn bị tiếp quản đài truyền hình của chính quyền Sài Gòn cũ.
"Tôi nôn nao chờ đợi giờ phút thiêng liêng đó của đời mình. Tôi hiểu rằng nếu không giữ gìn giọng đọc lúc này thì thời cơ coi như vuột mất", chị từng chia sẻ về khoảnh khắc quan trọng ấy.
Theo tư liệu từ HTV, chiều ngày chiến thắng lịch sử 30/4/1975, đoàn tiếp quản quân giải phóng đã tiếp nhận toàn bộ cơ sở vật chất của đài cũ.
Chỉ một ngày sau thôi, đúng 19h ngày 1/5/1975, sau một đêm TP.HCM không có truyền hình, chương trình truyền hình giải phóng đầu tiên đã được phát sóng. Đây chính là thời khắc lịch sử đánh dấu sự ra đời của Đài truyền hình Sài Gòn giải phóng - tiền thân của Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM (HTV) ngày nay.
Khi lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam xuất hiện trên màn hình cùng giai điệu hùng tráng của bài Giải phóng miền Nam, phát thanh viên Hồ Mỹ Hạnh xuất hiện cùng phát thanh viên Nguyễn Hữu Phước, truyền đi những thông cáo lịch sử:
"Đây là Đài vô tuyến truyền hình Sài Gòn Giải phóng, phát đi từ Sài Gòn. Kính chào đồng bào ruột thịt và yêu quý! Kể từ giờ phút lịch sử và xúc động này, hồi 11h30 ngày 30/4/1975, thành phố anh hùng và vinh quang của chúng ta đã được giải phóng".
Giọng đọc truyền cảm, trầm ấm và chuẩn mực của chị ngay lập tức để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Sau ngày thống nhất, chị tiếp tục gắn bó với công việc truyền hình rồi chuyển về Sở Thương nghiệp. Suốt hơn nửa thế kỷ làm nghề, chị Hồ Mỹ Hạnh là hiện thân của sự tận tâm lặng lẽ, dành trọn tình yêu cho phòng thu, cho chiếc micro, cho từng bản tin của mình
Sự kỷ luật, chuẩn mực và tâm huyết trong nghề của chị đã góp phần đặt nền móng cho phong cách dẫn chương trình của HTV về sau, ảnh hưởng đến rất nhiều thế hệ phát thanh viên trẻ.
Trong buổi họp mặt các thế hệ phát thanh viên HTV nhân kỷ niệm 50 năm phát sóng đầu tiên, MC Tấn Tài xúc động gọi chị Hồ Mỹ Hạnh là "người thắp lửa thầm lặng" ️
Anh nhớ lại hình ảnh chị xuất hiện giữa các đồng nghiệp trẻ, mái tóc đã bạc phơ, bước chân chậm rãi, nhưng mỗi khi cầm micro lên, giọng nói vẫn trầm ấm, rõ ràng, vang lên như lời nhắc nhở về tình yêu và trách nhiệm với nghề nghiệp.
Nguồn: soha.vn