MochiDethuong34
New member
Giờ muốn làm vệ sĩ cho các ông lớn Triều Tiên khó hơn xưa nhen các bạn ơi!
Theo trang NK Daily mới đào được tài liệu gần đây thì danh sách các tiêu chí tuyển vệ sĩ giờ được chia ra 3 mục chính luôn.
Đầu tiên, ứng viên phải là người có học thức, không phải dân mù chữ nhé. Thứ hai, phải là con của quân nhân, công nhân hoặc nông dân, ưu tiên luôn cho những bạn ở vùng nông thôn.
Đặc biệt nè, giờ ứng viên vệ sĩ phải khoảng 17 tuổi, cao tầm 167 cm - tức là cao hơn 4cm so với chuẩn tối thiểu 163 cm hồi xưa đó! Lạm phát cả chiều cao luôn rồi
"Biệt đội 974" - team bảo vệ các big boss cấp cao nhất của Triều Tiên phải là những người được tuyển siêu khắt khe, chuẩn vượt trội hẳn.
Mà shock nhất là nếu được nhận vào đội này thì... 13 năm sau mới được gặp gia đình nha! Tưởng tượng luôn, 13 năm không gặp ba mẹ anh chị em, drama lắm!
Khi đã vào được rồi thì các vệ sĩ phải training siêu cực, cường độ ngang ngửa đặc nhiệm quân đội Triều Tiên ý. Học từ súng ngắn, kỹ thuật sơ tán cho đến đủ loại võ thuật. Chưa kể còn phải qua thử thách về hành vi và sức chịu đựng thể lực nữa chứ!
Khi thực chiến bảo vệ ông Kim Jong-un, các vệ sĩ phải tạo thành vòng tròn bao quanh, quan sát 360 độ về địa hình và mọi người xung quanh. Đi trước ông Kim là từ 3 đến 5 vệ sĩ, sát cánh bên là 4 đến 6 vệ sĩ và theo sát đằng sau là 4 đến 5 vệ sĩ.
Nói thật thì đội cận vệ này là những công dân Triều Tiên duy nhất được phép mang súng ngắn khi đi cạnh ông Kim Jong-un đấy! Mỗi người thường xách một khẩu súng ngắn bán tự động và một vũ khí dự phòng.
Nguồn: soha.vn