Tối 22/8 vừa rồi, concert của Na Anh tại Bắc Kinh bỗng chốc trở thành tâm điểm khi Tiêu Chiến bất ngờ xuất hiện với vai trò khách mời. Giây phút anh chàng bước ra từ cánh gà khiến cả venue vỡ òa luôn á!
Không cần những màn dàn dựng drama quá đà, chỉ cần vài câu trò chuyện và giai điệu quen thuộc là đủ kéo fan về với kỷ niệm năm nào rồi. Phần giao lưu trên sân khấu chill phết, như hai người bạn lâu ngày gặp lại vậy. Nhưng mà plot twist ở chỗ này nè: Tiêu Chiến hỏi Na Anh "Em là lựa chọn đầu tiên sao?", thế mà chị đẹp lắc đầu và thẳng thắn: "Không phải đâu!"
Tiêu Chiến liền giả vờ quay lưng bỏ đi khiến khán giả cười ngất luôn. Na Anh vội giải thích là hồi đó do dự vì Tiêu Chiến nổi tiếng với vai trò diễn viên, chưa rõ khả năng vocal thế nào. Nhưng rồi chị ấy khen liền tù tì: đẹp trai, diễn hay, hát cũng đỉnh, "không chọn anh thì không có đạo lý nha" Tiêu Chiến được khen chỉ biết ngượng ngùng đưa tay ra sau đầu, dễ thương quá đi mất!
Điều đặc biệt là màn comeback này xuất phát từ lời hứa năm 2025. Trong concert của Lý Kiện năm ngoái, Na Anh từng hỏi liệu Tiêu Chiến có đến làm guest cho concert của mình không, và anh đã gật đầu. Na Anh tưởng đó chỉ là câu xã giao thôi, nên khi thấy Tiêu Chiến thực sự xuất hiện ở hậu trường, chị vẫn sốc: "Anh thực sự đến sao? Tại sao?" Câu trả lời của Tiêu Chiến ngắn gọn mà ấm lòng: "Vì chị ở đây nên em đến"
Khi Na Anh còn nghi ngờ, Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Đã hứa thì nhất định phải làm". Câu nói này chứng minh mối quan hệ của họ được giữ gìn bằng sự trân trọng chứ không phải tính toán fame. Real friendship goals đây rồi!
Không chỉ giữ lời hứa, Tiêu Chiến còn "đòi" Na Anh làm khách mời cho concert của mình luôn. Hai người thậm chí móc tay hẹn ước và thống nhất sẽ cùng hát "Nào phiền lòng mùa thu" trong dịp đó.
Tại concert lần này, họ chọn ca khúc "Lục quang" – bài hát từng gắn liền với kỷ niệm năm ấy. Khi giai điệu quen thuộc vang lên, fan ở dưới hát theo tưng bừng. Sau 7 năm, chemistry giữa hai người vẫn nguyên vẹn. Tiêu Chiến vẫn bắt nhịp chuẩn với những màn ngẫu hứng của Na Anh, còn chị đẹp thì tương tác thoải mái với đàn em như chưa hề có khoảng cách thời gian.
Những màn trình diễn kinh điển như "Theo cảm giác", "Đêm quân cảng" hay "Lục quang" được fan nhớ lại đầy hoài niệm. Lần tái hợp này không chỉ đơn thuần là màn kết hợp của hai nghệ sĩ, mà còn là chuyến trở về với một giai đoạn đẹp đẽ của chương trình ngày nào.
Mối quan hệ của Tiêu Chiến và Na Anh cũng không hề bị gián đoạn sau khi chương trình kết thúc. Năm 2020, khi Na Anh tham gia "Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng 2", Tiêu Chiến từng quay video cổ vũ đàn chị. Lời nhắn ấy vẫn được fan lưu giữ đến tận bây giờ.
Có lẽ chính sự tự nhiên và chân thành đó khiến màn tái hợp nhận được nhiều thiện cảm. Không cần drama, chỉ cần lời khen chân thật của Na Anh, lời hứa được Tiêu Chiến thực hiện sau một năm và sự ăn ý trên sân khấu đã đủ tạo nên "màn hồi ức" đỉnh cao rồi.
Nguồn: saostar.vn