MiuCandy3241
New member
Ôi dồi ơi, hóa ra trong màn "diss" nhau hồi cuối tháng 2 vừa rồi, Ấn Độ và Pakistan đã căng đét đến mức đe dọa dùng tên lửa "chọi" nhau luôn rồi đó! May mắn là Mỹ đã kịp thời vào vai "ông trùm hòa giải" xoa dịu tình hình kẻo hỏng bét
Căng thẳng giữa New Delhi và Islamabad lên level max vào ngày 27/2, khi dàn máy bay chiến đấu của hai bên "hẹn hò" nhau ở Kashmir - chỉ đúng một ngày sau khi Ấn Độ tung đòn không kích vào cái chỗ được cho là trại huấn luyện khủng bố trong lãnh thổ Pakistan. Drama thực sự bắt đầu từ đây!
Reuters vừa thả một tin "bom tấn" từ nguồn tin giấu tên, tiết lộ chi tiết siêu choáng váng. Trong pha va chạm hồi tháng 2 đó, hai bên thậm chí còn đe dọa sẽ phóng tên lửa vào nhau luôn, và phải nhờ các quan chức Mỹ kịp thời can thiệp thì tình hình mới không "leo thang" thành cuộc xung đột nguy hiểm hơn nữa
Theo nguồn tin thì drama này nổ ra sau khi Pakistan bắn rơi một chiếc máy bay Ấn Độ và còn bắt giữ phi công ở Kashmir nữa chứ. Plan của Ấn Độ lúc đó là dùng tận 6 tên lửa để "đu trend" tấn công các mục tiêu bên trong Pakistan, nhằm backup cho chiến dịch chống khủng bố mới của New Delhi.
Pakistan liền phản dame cực gắt, tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công tên lửa nào của Ấn Độ bằng "nhiều vụ phóng tên lửa của riêng mình" luôn.
"Chúng tôi tuyên bố nếu họ bắn một tên lửa, chúng tôi sẽ bắn lại bằng 3 tên lửa. Dù Ấn Độ làm gì, chúng tôi sẽ đáp trả lại gấp 3 lần điều đó", Reuters dẫn lời một Bộ trưởng Pakistan giấu tên cho biết vào thời điểm đó. Chơi kiểu "đánh 1 đền 3" luôn á
Một nguồn tin khác cho hay, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã phải gọi điện thoại với người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval vào đêm 27/2, trong nỗ lực "cool down" tình hình xuống.
Washington được cho là tập trung vào việc đảm bảo trả tự do nhanh chóng cho phi công Ấn Độ và giành được cam kết từ New Delhi rằng họ sẽ bỏ luôn lời đe dọa tấn công tên lửa đi.
Nguồn: soha.vn