"Tiết kiệm cả tháng rồi xả hết trong 4 ngày": Bảng chi tiêu gây sốc khiến chị 28 tuổi lật kèo cách lập quỹ du lịch

Suốt một tháng trời, chị gái 28 tuổi gần như không sắm đồ, hạn chế uống cà phê ngoài và từ chối vài cuộc hẹn để cày tiền cho chuyến du lịch 4 ngày. Nhưng ê chề là khi về, toàn bộ số tiền vừa dồn được đã... bay màu sạch trơn

Chỉ khi ngồi cộng lại từng khoản chi, chị mới ngộ ra vấn đề không phải do "đi chơi quá tay", mà là cách lập quỹ du lịch từ đầu đã sai bét rồi.

Mai Anh, 28 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng tại Hà Nội, vốn nghĩ mình khá có ý thức tiết kiệm. Thu nhập trung bình của chị khoảng 18 triệu đồng/tháng, sống một mình và chưa có nhiều áp lực tài chính lớn.

Trước kỳ nghỉ, Mai Anh quyết định tự thưởng bản thân chuyến đi Đà Nẵng - Hội An 4 ngày 3 đêm cùng hai người bạn. Để khỏi phải rút tiền tiết kiệm dài hạn, chị dành nguyên một tháng trước chuyến đi để "siết" chi tiêu.

7ed723146fc4d077c14e.jpg


"Tôi cắt gần hết những khoản có thể cắt. Bình thường một tuần tôi uống cà phê ngoài 3-4 lần thì tháng đó giảm còn một lần. Tôi không mua quần áo, không đặt đồ linh tinh trên mạng, cuối tuần cũng chủ yếu ở nhà", Mai Anh kể.

Kết quả, sau một tháng, chị để riêng được 7 triệu đồng cho chuyến đi.

Mai Anh cho rằng đây là ngân sách khá thoải mái vì vé máy bay và khách sạn đã book trước rồi. Tuy nhiên, chỉ sau 4 ngày, số tiền 7 triệu gần như... hết sạch luôn

Một tháng cày 7 triệu, 4 ngày bay gần hết

Trước chuyến đi, Mai Anh chỉ lập một phép tính khá đơn giản: vé máy bay khoảng 2 triệu đồng, khách sạn chia theo đầu người khoảng 1,2 triệu đồng, còn lại gần 4 triệu để ăn uống và vui chơi.

Nhưng trên thực tế, các khoản chi nhỏ xuất hiện liên tục như... kiểu đu đưa bay lượn vậy

Dưới đây là bảng chi tiêu Mai Anh ghi lại sau khi trở về:

Tổng chi phí chuyến đi 4 ngày 3 đêm

• Vé máy bay khứ hồi: 2.050.000 đồng
• Khách sạn 3 đêm: 1.180.000 đồng
• Di chuyển ra/vào sân bay: 310.000 đồng
• Taxi, xe công nghệ trong chuyến đi: 465.000 đồng
• Ăn uống: 1.375.000 đồng
• Cà phê, đồ uống, ăn vặt: 485.000 đồng
• Vé tham quan, vui chơi: 530.000 đồng
• Mua quà: 620.000 đồng
• Mua đồ phát sinh: 340.000 đồng
• Phụ phí hành lý: 280.000 đồng
Tổng cộng: 7.635.000 đồng

Không chỉ xài hết 7 triệu đồng đã dành dụm, Mai Anh còn phải lấy thêm hơn 600k từ tài khoản chi tiêu tháng tiếp theo

"Tôi không mua món đồ nào thực sự đắt. Chính vì thế lúc đang đi tôi không hề có cảm giác mình tiêu nhiều. Mỗi lần chỉ vài chục nghìn, một hai trăm nghìn, nhưng cộng lại mới thấy đáng sợ", chị nói.

Ngày đầu tiên: "Mới đến nơi nên cứ thoải mái một chút"

Khoản tiền ngày đầu tiên chưa khiến Mai Anh cảnh giác.

Chi tiêu ngày 1:
• Xe ra sân bay: 120.000 đồng
• Ăn sáng tại sân bay: 85.000 đồng
• Xe từ sân bay về khách sạn: 110.000 đồng
• Ăn trưa: 180.000 đồng
• Cà phê: 75.000 đồng
• Ăn tối: 260.000 đồng
• Ăn vặt buổi tối: 65.000 đồng
Tổng: 895.000 đồng

Mai Anh cho rằng gần 900k trong ngày đầu vẫn ổn vì có thêm chi phí sân bay. Nhưng chị không để ý là nếu duy trì mức chi gần 1 triệu/ngày, chỉ riêng khoản ăn uống, di chuyển và vui chơi trong 4 ngày đã có thể xài hết gần 4 triệu rồi

Ngày thứ hai: Những khoản 50k-100k bắt đầu cộng dồn

Ngày thứ hai là lúc nhóm bạn xuống Hội An và dành phần lớn thời gian vui chơi bên ngoài.

Chi tiêu ngày 2:
• Ăn sáng: 70.000 đồng
• Xe di chuyển: 160.000 đồng
• Vé tham quan: 120.000 đồng
• Ăn trưa: 190.000 đồng
• Nước uống, ăn vặt: 115.000 đồng
• Cà phê: 85.000 đồng
• Ăn tối: 280.000 đồng
• Mua đồ lưu niệm: 175.000 đồng
Tổng: 1.195.000 đồng

Điều đáng nói là trong số này không có khoản nào khiến Mai Anh cảm thấy mình đang "vung tiền".

Một cốc nước 45k, thêm món ăn vặt 50k, tiền xe chia ba người vài chục nghìn mỗi lượt hay một món quà nhỏ hơn 200k đều khá dễ chấp nhận khi nhìn riêng lẻ.

Nhưng chính những khoản chi này làm ngân sách tăng nhanh nhất đó các bạn ơi

Ngày thứ ba: Tâm lý "đã đi thì phải trải nghiệm"

Ngày thứ ba cũng là ngày Mai Anh xả tiền nhiều nhất.

Chi tiêu ngày 3:
• Ăn sáng: 75.000 đồng
• Xe di chuyển: 105.000 đồng
• Vé vui chơi: 410.000 đồng
• Ăn trưa: 210.000 đồng
• Cà phê, nước uống: 125.000 đồng
• Ăn tối hải sản: 365.000 đồng
• Mua quà: 295.000 đồng
• Mua váy đi biển: 340.000 đồng
Tổng: 1.925.000 đồng

Chiếc váy 340k là khoản hoàn toàn không có trong kế hoạch ban đầu.

Mai Anh cho biết chị có mang theo quần áo từ nhà nhưng đến nơi lại thấy một chiếc váy khá hợp để chụp ảnh. Vì đang đi du lịch, chị tự thuyết phục mình rằng đây là khoản "thi thoảng mới có".

Cũng trong ngày này, nhóm bạn chọn một bữa hải sản khá thoải mái vì cho rằng đã đi biển thì nên ăn ngon một tí.

"Sau này nhìn lại, tôi thấy mình liên tục dùng câu 'đã đi chơi thì…' để hợp lý hóa các khoản phát sinh", chị nói

Ngày cuối cùng: Tiền quà và hành lý mới là khoản bất ngờ

Mai Anh vốn dự kiến ngày cuối sẽ tiêu ít vì chủ yếu trả phòng rồi ra sân bay. Tuy nhiên, đây lại là lúc hàng loạt khoản mua quà xuất hiện.

Chi tiêu ngày 4:
• Ăn sáng: 65.000 đồng
• Ăn trưa: 210.000 đồng
• Cà phê: 85.000 đồng
• Mua đặc sản, quà: 325.000 đồng
• Xe ra sân bay: 105.000 đồng
• Phụ phí hành lý: 280.000 đồng
• Ăn nhẹ tại sân bay: 90.000 đồng
Tổng: 1.160.000 đồng

Tổng các khoản chi trong 4 ngày chưa bao gồm vé máy bay và khách sạn đã vượt 5 triệu đồng rồi nha!

Đặc biệt, khoản phụ phí hành lý 280k hoàn toàn không nằm trong dự tính. Sau khi mua thêm quà và đồ dùng, hành lý của Mai Anh vượt mức đã đặt trước.

Đây cũng là kiểu chi phí mà chị cho rằng mình rất dễ bỏ sót khi lập ngân sách du lịch.

Sai lầm lớn nhất: Có "tiền đi du lịch" nhưng không có ngân sách cho từng nhóm chi

Sau chuyến đi, Mai Anh mới ngộ ra 7 triệu đồng của mình thực chất chỉ là một cục tiền để dành, chứ chưa phải một kế hoạch tài chính xịn xò.

Chị không đặt giới hạn cho ăn uống, mua sắm, vui chơi hay di chuyển.

Vì vậy, mỗi quyết định chi vài chục đến vài trăm nghìn đồng đều có vẻ hợp lý... cho đến khi tổng tiền vượt ngân sách

Nếu chia lại khoản 7 triệu đồng từ đầu, chị cho rằng mình sẽ phân bổ như sau:

Ngân sách mới (phiên bản upgrade):
• Vé máy bay: 2.100.000 đồng
• Khách sạn: 1.200.000 đồng
• Ăn uống: 1.200.000 đồng
• Di chuyển: 500.000 đồng
• Vui chơi: 500.000 đồng
• Mua quà: 400.000 đồng
• Chi phí phát sinh: 700.000 đồng
• Quỹ dự phòng (không sử dụng nếu chưa cần): 400.000 đồng
Tổng: 7.000.000 đồng

Điểm khác biệt lớn nhất là 700k cho chi phí phát sinh và 400k dự phòng được tách riêng.

Trước đây, Mai Anh coi toàn bộ số tiền còn lại sau vé và khách sạn là tiền có thể tiêu thoải mái. Hiện tại, chị coi quỹ dự phòng là khoản "không tồn tại" trừ khi có sự cố thực sự.

Từ chuyến đi tiếp theo, chị lập quỹ du lịch thành 3 lớp

35e73effeb832868c926.jpg


Sau trải nghiệm này, Mai Anh thay đổi hoàn toàn cách tiết kiệm cho du lịch.

Thay vì chỉ cố tiết kiệm thật nhiều trong tháng trước chuyến đi, chị lập ba lớp tiền:

Lớp thứ nhất là chi phí cố định, gồm vé máy bay, phòng ở, vé tàu xe hoặc các khoản đặt trước.

Lớp thứ hai là ngân sách tiêu mỗi ngày. Nếu dự kiến dành 2 triệu đồng cho ăn uống và di chuyển trong chuyến đi 4 ngày, chị đặt giới hạn khoảng 500k/ngày thay vì nhìn vào toàn bộ 2 triệu đồng.

Lớp thứ ba là quỹ phát sinh, thường bằng khoảng 10-15% tổng ngân sách chuyến đi.

Nếu quỹ này không được sử dụng, tiền sẽ quay trở lại tài khoản tiết kiệm sau kỳ nghỉ.

Cách làm này giúp chị tránh tình trạng nhìn thấy tài khoản vẫn còn vài triệu rồi mặc nhiên cho rằng mình "vẫn còn nhiều tiền"

Tiết kiệm cho chuyến đi không nên biến thành một tháng sống quá khắt khe

Một điều khác Mai Anh nhận ra là cách tiết kiệm trước chuyến đi của chị cũng chưa hợp lý.

Trong một tháng, chị cắt gần như toàn bộ các khoản vui chơi để dành 7 triệu đồng. Sau thời gian khá gò bó, chuyến du lịch vô tình trở thành lúc chị cho phép bản thân "xả".

Đây cũng là lý do những câu như "thôi, lâu lâu mới đi một lần" xuất hiện liên tục

Sau đó, Mai Anh chuyển sang lập quỹ du lịch dài hơn. Nếu muốn có 9 triệu đồng cho một chuyến đi sau 6 tháng, chị sẽ chuyển đều khoảng 1,5 triệu đồng/tháng vào tài khoản riêng thay vì cố gom toàn bộ tiền trong một tháng.

Cách này ít tạo áp lực hơn và cũng không khiến kỳ nghỉ trở thành phần thưởng sau một thời gian phải nhịn chi tiêu như khổ hạnh.

Với Mai Anh, chuyến đi 4 ngày đó không phải một quyết định sai. Chị vẫn thấy số tiền bỏ ra đổi lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Điều chị muốn thay đổi chỉ là cách chuẩn bị thôi.

"Trước đây tôi cứ nghĩ tiết kiệm được đủ tiền nghĩa là mình đủ khả năng đi. Bây giờ tôi hiểu rằng có tiền cho chuyến đi và biết mình sẽ tiêu số tiền ấy thế nào là hai chuyện hoàn toàn khác nhau", Mai Anh chia sẻ.

ed2ef5a539c8c7003703.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top