Khánh Linh sẽ bật mí tất tần tật từ chuyện thu nhập, thị phi công việc đến tình cảm của những người chung ngành hàng không.
Tiếp viên hàng không trong suy nghĩ của nhiều người là một công việc siêu hào nhoáng, lý tưởng luôn á. Người trong nghề thì khỏi nói rồi, nhìn bề ngoài ai cũng xinh đẹp, lung linh và sang chảnh lại được đi nhiều nơi, có nhiều trải nghiệm thú vị
Nhưng công việc này liệu chỉ có thế không? Nó có những góc khuất nào như bao công việc khác không? Thu nhập của nghề này liệu có "như lời đồn"?
Hãy cùng gặp gỡ Lê Huỳnh Khánh Linh (sinh năm 1997), nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp đã làm việc 2 năm ở Pacific Airlines để có thêm nhiều cái nhìn chân thực hơn về công việc này nha. Ngoài ra, Khánh Linh còn sở hữu chuyện tình ngọt ngào với một cơ phó làm khác hãng đó Chuyện tình "hạ cánh nơi anh" của những người làm trong ngành hàng không cũng lãng mạn chẳng khác gì phim đâu!
Khánh Linh đã có 2 năm làm tiếp viên
Cô nàng sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút
Lương từ 18-25 triệu/tháng tuỳ số giờ bay
Khánh Linh vốn là sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam. Ban đầu, gia đình định hướng cô làm công việc ở mặt đất để ổn định và đỡ vất vả. Tuy nhiên sau khi tốt nghiệp, Khánh Linh tình cờ thấy hãng đang tuyển tiếp viên hàng không nên đăng kí tham gia và đậu luôn từ lần thi đầu tiên (giỏi thật đấy!).
Khi thi, Khánh Linh phải trải qua 3 vòng là nộp hồ sơ, đo chiều cao - cân nặng và cuối cùng là phỏng vấn trực tiếp với 3 vị giám khảo. Tại vòng thi này, 5 ứng cử viên cuối cùng sẽ được hỏi nhiều câu hỏi liên quan đến việc giải quyết các tình huống bất ngờ và một số kiến thức trong giao tiếp xã hội.
Khánh Linh đậu ngay lần thi tuyển tiếp viên hàng không đầu tiên
Cô nàng nhớ nhất là khi một vị giám khảo hỏi "Các bạn có biết ca sỹ Mỹ Tâm không?". Linh đã tự tin trả lời biết đồng thời mạnh dạn hát luôn một ca khúc (chị ơi đỉnh quá ). "Mình đoán đây cũng là một điểm cộng giúp mình vượt qua phỏng vấn. Việc hát hò hay biết các ca sĩ nổi tiếng thoạt nghe có vẻ không liên quan gì đến công việc nhưng nó thể hiện mình là người có quan tâm đến cuộc sống xã hội, cũng rất cởi mở và vui vẻ" - Khánh Linh chia sẻ.
Cô nàng cũng tiết lộ mức lương của mình rơi vào khoảng 18-25 triệu/tháng bao gồm tiền lương cứng, tiền lương tính theo số giờ bay và các khoản phụ cấp ăn trưa, trang điểm... Bình thường, một tiếp viên sẽ bay khoảng 80-90 giờ/tháng tuy nhiên gần đây do dịch Covid mà số giờ bay giảm xuống chỉ còn 30-50 giờ/tháng. Các tiếp viên đều bị giảm thu nhập đáng kể nhưng mọi người đều đồng lòng chờ tình hình ổn định hơn và các chuyến bay rồi sẽ nhộn nhịp trở lại.
"Lương của tiếp viên hàng không khá lý tưởng song công việc của bọn mình xứng đáng với số tiền đó. Mỗi tiếp viên không chỉ phục vụ mà còn phải đảm bảo an toàn bay, có kiến thức về sơ cứu y tế cho hành khách và giải quyết các tình huống phát sinh. Khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra, mỗi tiếp viên đều phải chịu trách nhiệm sơ tán cho 40-50 khách. Vậy nên, đây chắc chắn không phải là công việc ngồi mát ăn bát vàng" - Khánh Linh bộc bạch.
Tủi thân vì bị khách nghĩ rằng không phải tiếp viên hàng không "xịn"
Như bất kì nghề nào, công việc tiếp viên hàng không cũng có những thị phi, những câu chuyện hậu trường ồn ào. Khánh Linh từng nghe nhiều người xì xầm về đồng nghiệp của mình là Tống Khánh Linh - tiếp viên trưởng trẻ nhất của hãng sinh năm 1998. "Nhiều người bàn tán rằng Tống Khánh Linh còn quá trẻ đã lên chức, chắc là được nâng đỡ. Bản thân mình nhìn thấy được chuyên môn vững vàng và cả sự nỗ lực của Tống Khánh Linh nên nghĩ rằng em ấy rất xứng đáng với vị trí tiếp viên trưởng" (đúng rồi, giỏi thì xứng đáng mà).
Ngoài ra, cô nàng cũng không thấy có vấn đề gì nếu phải làm việc dưới quyền một người em nhỏ tuổi hơn. "Trên 1 chuyến bay, tất cả tổ bay đều phải tuân theo sự điều phối của tiếp viên trưởng, đây là quy định nên ai cũng phải tuân thủ. Không ai được ỉ rằng mình lớn hơn mà chống đối hay tỏ thái độ không hợp tác".
Công việc này cũng có nhiều thị phi như bất kì nghề nào
Khánh Linh may mắn chưa gặp phải vị khách nào khó tính hay có những hành động khiếm nhã. Tuy nhiên, cô cũng từng rất tủi thân vì bị khách hàng đánh giá trong 1 lần được thuê ướt (thuê bay tạm thời) cho một hãng hàng không. Vị khách lúc này thấy Khánh Linh mặc đồng phục của hãng khác thì tỏ ra hoài nghi và hỏi "ủa em, chị có lên nhầm chuyến bay không, chị mua vé của hãng V. mà". Khánh Linh sau đó đã giải thích rằng mình được hãng thuê nhưng vị khách kia vẫn tỏ ra khó chịu vì nghĩ rằng cô không phải là tiếp viên hàng không "xịn" (tức ghê ).
Chưa hết, tiếp viên hàng không cũng có những lúc vì công việc và không thể ở bên gia đình trong dịp lễ, Tết hay những lúc ốm đau, bệnh tật.
Nguồn: soha.vn