Tiếp viên hàng không đón giao thừa trên độ cao 10.000m: Nghe xong mà xót xa quá trời

CunMimi968

New member
908a456f5180585af5e1.jpg


"Mình đã từng ừng ực nước mắt kéo vali đi London ngày 30 Tết từ sân bay quốc tế Incheon. Nhắn nhủ bố mẹ là con xin lỗi, bố nhắn lại là con cứ về là Tết làm mình đứng trước cổng kiểm tra an ninh còn khóc nấc lên...".

**Khi giao thừa không phải là bên mâm cỗ mà là trên... mây ☁️✈️**

Dù có bận rộn thế nào đi nữa, cứ đến cuối năm là ai cũng nghĩ đến việc về nhà sum họp cùng gia đình, đúng không nào? Cứ nhìn cảnh tượng tại sân bay, ga tàu, bến xe là thấy hàng triệu người ùn ùn về quê đón Tết rồi đó...

Nhưng đối với các tiếp viên hàng không, đây lại là thời điểm họ phải làm việc vất vả nhất trong năm. Nhiều bạn làm việc tại các hãng trong và ngoài nước đều kể rằng hiếm lúc nào được về nhà đón Tết. Thậm chí ngay cả khoảnh khắc giao thừa, họ vẫn đang bay lơ lửng ở độ cao 10.000-12.000m so với mặt đất luôn đó các bạn ơi

Ngọc Trâm (quê Quảng Ninh, từng làm 3 năm cho Asiana Hàn Quốc và 2 năm tại Vietnam Airlines) tâm sự, 4-5 năm gắn bó với nghề, cô hầu như chỉ được về nhà khi cành đào đã tàn, mâm ngũ quả đã dọn sạch, không khí Tết đã nguội hẳn rồi...

6a5dda3091b4df9c47ef.jpg


"Mình đã từng ừng ực nước mắt kéo vali đi London ngày 30 Tết từ sân bay quốc tế Incheon. Nhắn nhủ bố mẹ là con xin lỗi, bố nhắn lại là 'con cứ về là Tết' làm mình đứng trước cổng kiểm tra an ninh còn khóc nấc lên... Cứ tưởng những cô gái tiếp viên đi vòng quanh thế giới sẽ không biết nhớ nhà, tủi thân là gì nhưng lúc ấy mình đã nếm trải sâu sắc rồi

Chuyến bay ngược giờ làm mình đón giao thừa sớm tận 7h tại Anh, trời lại còn rét nữa chứ. May mắn là cả tổ bay cùng cảnh xa nhà nên đã cùng nhau có một chuyến bay hạnh phúc với những bức ảnh chụp chung và lời chúc từ hơn 200 hành khách", Ngọc Trâm chia sẻ.

c3264a6ea0a22808ebcc.jpg


**Đón Tết bằng... gói mì tôm chanh ở Mỹ **

Thanh Thủy (tên thường gọi là Tina, tiếp viên hãng Korean Air) cũng kể, Tết Nguyên đán năm nay cô đón Tết trọn vẹn ở nước ngoài luôn, 28 Âm lịch kéo vali đi, mồng 3 Tết mới về.

"Tết năm ngoái, cả ngày 30 mình lơ lửng trên trời. May tối đáp tới Mỹ nên đêm giao thừa vẫn kịp gọi video về cho mẹ lúc sang canh để chúc mừng gia đình. Sau đó một mình đón năm mới bằng 1 gói mì tôm chanh Mồng 1 Tết mình đi qua khu người Việt để mua bánh, ít dưa chua và đi chùa ở đó - nhằm vớt vát chút không khí Tết của người Việt ở... Mỹ. Kỉ niệm Tết Nguyên đán xa xứ của mình giản dị như vậy đó", Tina vui vẻ kể.

b870f92240b018291425.jpg


a9c3fd27f87c958f7dbe.jpg


Tina chia sẻ thêm, càng vào dịp lễ, Tết thì tiếp viên như cô càng bận rộn gấp bội.

Còn Dương Hoàng Hải Yến (làm việc cho hãng Eva Air của Đài Loan) cho biết, càng gần Tết thì lịch bay càng dày đặc. Việc không được ở cạnh gia đình đón Tết đã trở thành chuyện... bình thường, ai cũng phải tập quen thôi.

Yến nhớ nhất kỉ niệm đón Tết ở Sài Gòn, chỉ có cô và một người bạn cùng cảnh xa quê ăn Tết với nhau vì các bạn khác đều bay hết rồi. Nghỉ Tết chưa nổi 1 ngày, sáng hôm sau lại phải kéo vali đi làm, chẳng có thời gian về nhà luôn. Có một năm, cô phải đón giao thừa trên máy bay - chuyến bay từ Mỹ về Đài Loan. Lúc đáp xuống mặt đất, trong đầu chỉ muốn kéo vali về nhà thôi

9a6911f1feeae9e5747c.jpg


3 năm làm tiếp viên, cô cũng dần quen với cảm giác đón Tết xa nhà rồi. Nhưng gần Tết, nhìn thấy cảnh bà con Việt kiều, du học sinh háo hức bay về nước, Yến lại trào lên cảm xúc khó tả lắm...

**Xa quê mới thấy người Việt đoàn kết thế nào **

Từng làm việc cho hãng hàng không của Hàn Quốc, Ngọc Trâm và Tina đều rất ấn tượng với cách đón Tết Âm lịch của người Hàn. Họ chỉ chú trọng mua sắm, đoàn tụ trong ngày chính rồi sau đó bay đi du lịch các nước khác, tận hưởng kì nghỉ chứ không quá coi trọng chuyện tụ họp ăn uống linh đình như mình.

9fa124d76b033fd8e9dc.jpg


Dù công việc tiếp viên khiến ai cũng khó trùng ngày nghỉ, nhưng nếu các tiếp viên Việt Nam có một đêm ngủ lại ở Hàn Quốc, họ sẽ rủ nhau ra ngoài ăn uống, chụp hình rất tình cảm, chia sẻ dự định năm mới, coi nhau như một đại gia đình luôn

Điều Trâm tâm đắc nhất là đón Tết xa quê, gặp đồng nghiệp đi bay đều sẽ nói câu "ăn Tết vui vẻ, đi bay may mắn nhé". Về tới khách sạn, các tiếp viên Việt Nam sẽ rủ nhau qua phòng góp đồ ăn, thức uống rồi cùng nhau xem hài, xem phim hay facetime nói chuyện với người thân cho đỡ nhớ nhà hơn.

a7b80e011abeee06cb65.jpg


"Tết, sinh nhật, các ngày kỉ niệm quan trọng... vẫn lơ lửng trên trời là chuyện bình thường rồi. Tiếp viên vốn không có ngày đặc biệt nên mình phải quen thôi. Ví dụ năm nay không đón Tết ở nhà thì mình phải tranh thủ bay về Việt Nam đoàn tụ với người thân sớm rồi lại đi bay tiếp", Tina tâm sự.

Ở Đài Loan, Hải Yến cũng thường đón một cái Tết khá khác biệt so với hồi còn ở Việt Nam. Ngày Tết bên cửa sổ luôn có tiếng pháo nổ, hàng quán hầu hết đều đóng cửa, lượng người ra đường cũng ít hơn. Có năm Yến đi bay về đúng mùng 3 Tết, bụng đói meo mà chả có gì ăn ngoài các cửa hàng tiện lợi 7-11



Đón giao thừa ở nước ngoài, Yến nhớ nhất kỉ niệm vào phòng họp trước mỗi chuyến bay, cơ trưởng và tiếp viên trưởng cùng các sư tỷ đi trước sẽ lì xì cho mình, tạo cảm giác rất thoải mái, hẹn hò nhau sau chuyến bay sẽ đi ăn uống để có không khí năm mới và xua tan nỗi buồn xa quê

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top