Nếu bạn nghĩ phim kinh dị chỉ toàn ma quỷ nhảy ra dọa thì sai bét rồi nha! "Tiếng vọng từ địa ngục" là một bộ phim khai thác những góc tối trong tâm lý con người, mang đến kiểu sợ hãi hoàn toàn khác level so với các phim kinh dị thông thường đó
Phim kể về Grace - một cô gái trẻ vừa mới bị hôn phu "cắm sừng" đau điếng. Sau cú shock tình cảm nặng đô, cô quyết định về thăm chị gái Catherine sau bao nhiêu năm xa cách. Thế nhưng plot twist là từ đây, Grace phải đối mặt với hàng loạt bí mật gia đình đen tối đến mức không ai ngờ
Flashback lại nhiều năm trước, mẹ của Grace và Catherine đã tự vẫn khi hai chị em còn nhỏ xíu. Bà mắc chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng, và không may là chị cả Catherine cũng "thừa hưởng" căn bệnh này. Chính vì vậy mà Catherine không thể giành quyền nuôi con sau khi ly hôn. Grace thường xuyên bắt gặp chị mình bật dậy giữa đêm khuya, lảm nhảm những lời vô nghĩa siêu creepy. Thậm chí Catherine còn hay có những hành động kỳ lạ khiến Grace phải hoảng hốt tột độ
Plot càng rùng rợn hơn gấp bội khi Grace dần nhận ra mình cũng không thoát khỏi căn bệnh kinh hoàng này. Cô liên tục nhìn thấy những thứ đáng sợ xảy ra trong nhà. Hằng đêm cứ nhắm mắt là chìm vào ác mộng. Nhưng chưa hết đâu! Grace phát hiện mình đã có thai, và bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh tương lai của con gái mình lởn vởn quanh nhà. Grace phải vật lộn một mặt với những hành vi bất thường của chị gái Catherine, mặt khác chính cô cũng chẳng đủ tỉnh táo để phân biệt những hình ảnh đáng sợ mà mình đang thấy là thật hay chỉ là ảo giác
Xuyên suốt "Tiếng vọng từ địa ngục", khán giả sẽ được trải nghiệm cảm giác ngột ngạt mà Grace phải gánh chịu. Giữa căn nhà biệt lập tối om, Grace vừa sợ người chị ruột Catherine vì cô ta ngày càng bí ẩn và kỳ quái, vừa phải chịu đựng việc nhìn thấy hình ảnh quái dị, khát máu của con gái mình. Điều này khiến Grace càng nghi ngờ về sự tồn tại và nhận thức của chính bản thân. Liệu đó chỉ là ảo mộng, hay thực sự Grace đã sinh ra bé gái bị nguyền rủa đó rồi?
Nguồn: svvn.tienphong.vn