Tiếng pô như thế nào mới gọi là "cháy"? ️

Có bác đi PKL mấy năm trời chỉ trung thành với pô zin, giờ được bạn tặng cái pô aftermarket nhân dịp sinh nhật thì rối não luôn Gắn vào nghe tiếng "tạch tạch ục ục um sùm" mà hội bạn khen tới tấp, nhưng bản thân vẫn hoang mang không biết nó có thực sự "chất" hay không.

Bác này còn rất đáng yêu: "Anh em đeo phone vô nghe thử xem thế nào ạ cho em ý kiến không thì em về zin chứ nó tặng mà không xài nó buồn"

Dân tình trong group liền vào góp ý rần rần:

"Nghe hay đó bác :v, hay nhất là ù ù ù ù ú ú ú ú" - comment hài hước nhưng cũng đúng là tiếng pô "phê" phải có chút gì đó hypnotic vậy

Có bác nhận xét khá sâu sắc: "Theo mình thấy thì dòng 300cc thì tiếng như vậy gọi là hay, cơ mà riêng cá nhân thì thấy nó nghe chán bỏ xừ =))" - úi giờ thích hay không thích nè ‍♂️

"Tui chỉ thấy tiếng máy bay là hay thôi mấy bác à =))" - comment bá đạo nhất hội, chuẩn luôn! ✈️

Cũng có người tỉnh táo nhắc: "Bác là dân chơi pkl, anh em đa số trong này toàn pkn, đáng lẽ bác phải thẩm âm hơn tui em mới phải " - đúng là dân PKL phải có gu nghe riêng chứ nhỉ!

Kết luận của một bác có kinh nghiệm: "Riêng mình và chỉ nói về dòng máy thẳng, thì thấy các con dưới 600cc gắn pô độ nghe chán, nhưng trên 600cc thì gắn pô zin nghe lại chán. Cơ mà cũng tuỳ người muốn gắn hay không nữa."

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top