Tiếng ồn từ trong xe khiến người đi đường giật mình, khi người trong xe bước ra thì ai cũng phải câm nín!

Vit2k71741

New member
Một clip đã khiến cộng đồng mạng "chia phe" nảy lửa, tranh cãi ầm ĩ về cách dạy con

Làm cha mẹ "chuẩn" là như thế nào nhỉ? Trong cuộc đua marathon giáo dục con cái, ngày càng nhiều ba mẹ cảm thấy kiệt sức và "hết pin" . Tuy nhiên, hầu hết đều cố gắng giấu đi sự mất kiểm soát này, cho đến khi một clip viral gần đây đã khiến cả cộng đồng mạng phải ngỡ ngàng, và cũng trở thành nơi để các ba mẹ trẻ "thổ lộ" tâm sự.

Tại Chiết Giang (Trung Quốc), một người mẹ trẻ vô tình bị quay lại trong một đoạn video. Qua những hình ảnh được ghi lại, chị "mất bình tĩnh" hoàn toàn, liên tục hét lớn: "Xuống xe đi!" Lúc đầu, mọi người tưởng đây là drama vợ chồng "ăn nhau" . Thế nhưng, khi chị "thuộc" chiếc cặp sách xuống đất, dân tình mới vỡ lẽ rằng đây là một case ba mẹ "sụp đổ" vì áp lực giáo dục con.

Đối mặt với cơn giận dữ và sự mất kiểm soát của mẹ, đứa bé tỏ ra hoàn toàn bất lực, sợ hãi, co ro trên ghế không dám xuống xe . Nhưng người mẹ không có ý định "bỏ qua". Sau khi ném cặp sách xuống, chị còn đẩy đứa bé ra khỏi xe rồi lái xe bỏ đi luôn.

Cảnh tượng đó khiến nhiều người đi đường phải "đứng hình"

f50042f30fa936d006b3.jpg


Sau khi video lan truyền "rần rần", phần bình luận chia thành hai phe rõ mồn một. Nhiều sinh viên đại học lên án hành động "quá đáng" của người mẹ. Họ cho rằng dù có tức đến mấy cũng không nên bỏ một đứa trẻ nhỏ như vậy ở ngoài đường. Lỡ có chuyện gì nguy hiểm xảy ra thì bi kịch sẽ "giáng xuống" cả gia đình . Những bạn sinh viên từng làm gia sư còn phê phán "gắt" hơn nữa. Họ nhận xét rằng các ba mẹ trẻ ngày nay, dù được tiếp cận với nền giáo dục hiện đại và được kỳ vọng sẽ kiềm chế cảm xúc tốt hơn, nhưng thực tế còn "tệ hơn" thế hệ trước.

Nhiều ba mẹ thậm chí mất kiểm soát, "đánh mắng" con ngay cả khi có gia sư ở đó

Ngược lại với những lời chỉ trích kia là sự đồng cảm sâu sắc từ các ba mẹ đã có con. Họ không những không trách người mẹ trẻ mà còn hiểu được sự sụp đổ và mất kiểm soát đó. Trong mắt họ, chỉ những ba mẹ thực sự "quan tâm" đến việc giáo dục con cái mới dễ bị dồn nén đến mức "bùng nổ" cảm xúc như vậy

Câu chuyện của người mẹ trẻ khiến nhiều người xót xa, đồng thời cũng là "hồi chuông cảnh tỉnh" cho tất cả các ba mẹ: Phương pháp giáo dục nào mới là đúng đắn? Và làm thế nào để trở thành "người thầy đầu tiên" đủ chuẩn cho con cái?

Thứ nhất, mỗi đứa trẻ đều là một cá thể riêng biệt, dù chúng có "nổi loạn" hay cá tính đến đâu. Thói quen, tính cách và tư duy của mỗi đứa trẻ là hoàn toàn khác nhau. Giáo dục cần dựa vào đặc điểm riêng của từng bé, và việc áp dụng "rập khuôn" phương pháp dạy dỗ sẽ khó mà "work" được ✨

Những cơn nóng giận có thể giúp ba mẹ đạt được mục tiêu "tức thời", nhưng đó không phải cách giáo dục "best". Nghiên cứu chỉ ra rằng những đứa trẻ lớn lên trong môi trường như vậy thường có "khiếm khuyết" về tính cách. Chúng có thể tiếp tục "copy" cách giáo dục của ba mẹ và trở thành những người thiếu ổn định cảm xúc, hoặc trở nên tự ti, nhút nhát, không dám thể hiện bản thân và không dám "đấu tranh" cho quyền lợi của mình

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top