Gây sốc toàn MXH Đài Loan nè mọi người ơi! Một vụ án tày trời vừa bị phơi bày qua tiếng hét đột ngột của một bé gái ngay giữa lớp học. Và càng đào càng rùng mình với độ ác của người thân ruột thịt trong nhà...
Ngày 27/12 vừa rồi, trang ETToday đưa tin về vụ việc khiến netizen xứ Đài phẫn nộ tột độ. Hai bé gái 11 tuổi và 9 tuổi đã bị bà nội cùng bạn thân của bà ta xâm hại tình dục, mà điều đau lòng là 2 em nhỏ còn chẳng biết mình đang bị lạm dụng cho đến khi... học môn giáo dục giới tính ở trường
Tội ác bắt đầu từ năm 2017
Tiểu Hoa (11 tuổi) và em gái Tiểu Thảo (9 tuổi) sống với bà nội từ bé. Ai ngờ người thân ruột thịt lại là ác quỷ đội lốt người! Từ tháng 7/2017, bà nội hai em đã nhiều lần dùng mọi cách - từ dụ dỗ đến đe dọa - để ép Tiểu Hoa phải im lặng và "phục vụ" cho bạn thân của bà, một gã đàn ông họ Liêu.
Tổng cộng, tên Liêu này đã đưa tay sờ vùng kín của Tiểu Hoa tới 3 lần, sau đó đều cho 2 em bé tiền tiêu vặt, cộng lại là 2.000 NDT (hơn 7 triệu VND theo tỷ giá hiện tại). Nghĩ mà nổi da gà!
Đến tháng 9 cùng năm, tên Liêu đổi mục tiêu sang Tiểu Thảo. Sau khi được bà nội "bật đèn xanh", hắn chở Tiểu Thảo ra ngoài với cái cớ mua đồ ăn. Ngay trên xe máy, tên này đã nhiều lần đưa tay vào trong váy của em bé.
Càng ngày càng trắng trợn hơn
Sang tháng 1/2018, vụ việc càng nghiêm trọng hơn. Khi Tiểu Thảo đang ở trong phòng, bà nội đã ép cháu gái xuống nhà, đứng trước mặt tên Liêu để hắn tùy ý sờ soạng vùng kín. Đổi lại em bé được cho 700 NDT (khoảng 2,5 triệu VND). Ôi trời, bán cháu ruột để lấy tiền sao mà độc ác vậy!
Tiếng hét vạch trần tội ác
Plot twist đến ngày 18/9/2018! Trong giờ học giáo dục giới tính, Tiểu Hoa được cô giáo giới thiệu sách về bạo lực tình dục. Lúc đó, em bé bỗng hét to "Em cũng bị vậy" khiến cả lớp và các thầy cô giật mình. Sau khi tìm hiểu kỹ từ Tiểu Hoa, nhà trường đã báo ngay cho cảnh sát. Bà nội và tên Liêu đều bị truy tố.
Phiên tòa gây tranh cãi
Trong quá trình xét xử sơ thẩm, tên Liêu không thể phát biểu vì sức khỏe không ổn định, phẫu thuật vùng bụng, mất trí nhớ và rối loạn chức năng. Và vì không có đủ bằng chứng nên cả bà nội lẫn tên Liêu đều được... trắng án! Tức á!
Mới đây, sau khi được kháng cáo, phiên tòa thứ 2 diễn ra nhưng không có mặt tên Liêu vì hắn đã chết vào ngày 12/9/2020. Còn bà nội thì sao? Vì không có thêm bằng chứng và lời khai của Tiểu Hoa, Tiểu Thảo không trùng khớp với nhau nên bà ta lại được xử... trắng án luôn!
Hiện tại vụ việc vẫn đang được dư luận quan tâm và phẫn nộ cực mạnh. Nhiều người yêu cầu phải xem xét lại để bảo vệ quyền lợi cho các em nhỏ. Hy vọng công lý sẽ được thực thi đúng đắn!
Nguồn: kenh14.vn