Tiếng Bloop - Âm thanh ma quái dưới đáy biển khiến các nhà khoa học đau não gần 10 năm

TieuTraSua00

New member
cd6832c7c66ff5c7ce22.jpg


Cách đây gần 20 năm, giới khoa học vô tình bắt được một âm thanh siêu kỳ dị khi đang lặn lội tìm núi lửa dưới đáy biển. Và rồi câu chuyện về "tiếng bíp bí ẩn" này đã làm cả thế giới phải tò mò đủ điều

Năm 1997, đang miệt mài tìm núi lửa dưới đáy biển Nam Mỹ, các nhà khoa học bỗng nhiên bắt được một âm thanh lạ đời mà giải thích mãi chả ra. Thế là họ đặt luôn cho nó cái tên "Bloop" cho nó cute

Và này, tiếng Bloop không phải âm thanh dạo đâu nha - nó là một trong những âm thanh KHỦNG nhất từng được ghi âm dưới đáy biển. Các micro đặt cách nhau tới 3000 dặm (tưởng tượng đi từ Hà Nội sang tận Mỹ luôn á) đều nghe thấy rõ mồn một!

Các chú nghiên cứu ở trung tâm nghiên cứu đại dương và khí quyển quốc gia - nơi đầu tiên bắt được tiếng Bloop - mặc dù đã cày cuốc nghiên cứu ròng rã nhưng vẫn chịu thua không tìm ra thủ phạm. Họ chỉ biết một điều: đây là một âm thanh SIÊU ĐẶC BIỆT

"Kỳ lạ là kỳ lạ thật khi một âm thanh cứ thế hiện diện ở mọi cảm biến chúng tôi mang xuống" - Bob Dziak, sếp dự án nghiên cứu chia sẻ.

"Nếu nó là âm thanh của một con thuyền hay cá voi gì đó, thì chắc chắn không thể nào to đến mức vang vọng khắp Thái Bình Dương được. Nhưng mà âm thanh này thì mọi micro của chúng tôi đều bắt được hết, nên rõ ràng là nó đặc biệt lắm rồi!"

Kể từ khi được công bố, tiếng Bloop đã khiến cả thế giới phải ngồi không yên. Vô số giả thuyết được tung ra: khủng long biển comeback, cá mập Megalodon sống lại, hay một sinh vật bí ẩn nào đó đang lẩn khuất dưới đại dương

Các giả thuyết này càng bay xa hơn khi các nhà nghiên cứu công bố: đây KHÔNG PHẢI là âm thanh do con người tạo ra.

Thế là mọi người đồng loạt quay sang giả thuyết quái vật biển

"Tôi không muốn nhắc đến chuyện này lắm, vì tôi không nghĩ nó có ích trong một cuộc tranh luận khoa học. Tuy nhiên chúng tôi nghi ngờ đó là âm thanh của một loài động vật dưới đáy biển, có thể là một con mực khổng lồ gì đó" - Dziak chia sẻ.

Nhưng một số người lại đi xa hơn, cho rằng đây không phải mực khổng lồ bình thường, mà là con quái vật giống mực mang tên Cthulhu. Cthulhu là sinh vật huyền thoại trong truyện "Tiếng gọi Cthulhu" của nhà văn H.P. Lovecraft đó.

Plot twist là: tiếng Bloop được ghi lại ở vị trí cách đúng 1500 km so với nơi Cthulhu xuất hiện lần đầu trong tiểu thuyết của Lovecraft! Trùng hợp quá chừng luôn Chính vì thế mà giả thuyết về Cthulhu được rất nhiều người hùa theo.

Phải đến tận năm 2005, tức gần 10 năm sau, các nhà khoa học mới tìm ra sự thật về tiếng Bloop một cách tình cờ lắm. Hóa ra âm thanh bí ẩn này chỉ đơn giản là... các lớp băng dưới đáy biển bị nứt vỡ do động đất thôi

Âm thanh này khi được tăng tốc lên gấp 60 lần, sẽ trở thành "tiếng Bloop" huyền thoại đã từng làm cộng đồng mạng xôn xao ngày nào.

Khi sự thật được công bố, rất nhiều người, đặc biệt là hội fan cuồng của H.P. Lovecraft đã thất vọng vô cùng. Nhưng mà nghĩ lại thì nên mừng chứ nhỉ - ít ra thì không có con quái vật khổng lồ nào dưới đáy biển chuẩn bị xóa sổ nhân loại cả rồi ✨

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top