Khác hẳn với những khoản thưởng "khủng" trong V-League, tiền thưởng Tết của các cầu thủ năm nay chỉ mang tính "lì xì" cho vui, lấy may thôi nha các bạn ơi
Dù thu nhập đã cao "ngất ngưởng" so với các vận động viên khác rồi, nhưng dịp Tết Nguyên đán này, các cầu thủ ở nhiều CLB cũng chỉ nhận được mức thưởng "vừa vừa" thôi. Cụ thể, Navibank Sài Gòn chỉ thưởng mỗi người 5 triệu đồng. Còn Hoàng Anh Gia Lai thì hào phóng hơn tí với 10 triệu đồng trung bình cho mỗi cầu thủ.
Sài Gòn Xuân Thành ban đầu định thưởng cả tháng lương luôn, nhưng sau "nghĩ lại thấy hơi quá" nên cắt giảm còn 1/3 Như anh Phước Tứ lương 50 triệu/tháng thì chỉ nhận được khoảng 17 triệu lì xì Tết. Còn Sỹ Mạnh, Đình Luật với mức lương 35-40 triệu thì được khoảng 12-13 triệu đồng. Riêng Huỳnh Kesley vì lương "xịn" nhất nên cũng được khoảng 2.000-2.500 USD.
Hà Nội ACB thì dao động từ 5-8 triệu đồng tùy người. Vissai Ninh Bình cũng tương tự, thưởng 5 hoặc 10 triệu cho mỗi cầu thủ, không phân biệt nội hay ngoại binh nhé!
CLB Hà Nội T&T sau khi "ẵm" Siêu Cup quốc gia 2010 đã nhận về 2,5 tỷ đồng cho cả đội. Cộng thêm tiền thưởng từ ban tổ chức, mỗi cầu thủ đá chính trận đó đã bỏ túi hơn 100 triệu luôn rồi Vì thế CLB này cũng chỉ thưởng Tết thêm khoảng 10-20 triệu cho các cầu thủ thôi.
Đặc biệt, năm 2009 tiền đạo Lê Công Vinh từng nhận được mức thưởng Tết "kỷ lục" 50 triệu đồng (bằng một tháng lương luôn nha). Nhưng sang năm 2010 thì bị "nerf" xuống chỉ còn 1/3 rồi
Thực ra thì tiền thưởng Tết chưa bao giờ là nguồn thu chính của các cầu thủ cả. Hiểu được điều đó nên các đội bóng cũng không quá coi trọng vấn đề lì xì Tết này lắm. Với cả hai bên, lương hàng tháng và thưởng sau mỗi trận mới là "chân ái" Vậy nên câu hỏi đặt ra là: liệu Tết Nguyên đán 2011 có phá vỡ được "truyền thống" này không nhỉ?
H. Huyền
Nguồn: soha.vn