Từng trải qua một lần đò, đã có con riêng, chị tưởng chắc mình sẽ solo mãi mãi. Nhưng rồi khi gần 50, chị lại gặp được người đàn ông khiến mình muốn tin vào tình yêu một lần nữa
Madam Pang và câu chuyện tình từ lớp học
Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam, sinh năm 1966) là con cháu đời thứ 5 của gia tộc giàu có Lamsam và hiện đang làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Ngoài sự nghiệp đỉnh cao, đời tư của chị với ông Narat Sawettanan cũng khiến nhiều người tò mò.
Trước khi gặp ông xã hiện tại, Madam Pang từng có một đời chồng là Tiến sĩ Watchara Phanachet, sinh được một cô con gái xinh xắn rồi ly hôn năm 2005. Còn ông Narat (sinh năm 1960) thì xuất thân từ gia đình cảnh sát truyền thống. Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, anh tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Kentucky và bằng Tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học tại Đại học Florida, Mỹ luôn nha!
Quen nhau ở tuổi không còn trẻ, nhắn tin cả ngày không chán
Madam Pang và ông Narat gặp nhau năm 2009 khi cùng học tại Học viện thị trường vốn. Lúc đó chị đã ngoài 40 và trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân rồi.
Ông Narat kể lại lần đầu trông thấy Madam Pang ở một sự kiện của trường, anh bị ấn tượng với visual nổi bật của chị nhưng không nghĩ hai người sẽ có cơ hội thân thiết.
Những cuộc tám chuyện trong lớp dần kéo họ lại gần nhau hơn. Ông Narat vui vẻ kể mình "thả thính" Madam Pang bằng "công nghệ 1G" – tức là hai người nhắn tin bằng điện thoại "đen trắng" cả ngày, từ sáng đến tối, bắt đầu bằng "chào buổi sáng" và kết thúc bằng "ngủ ngon nha"
Càng tìm hiểu, anh càng nhận ra người phụ nữ có vibe sang chảnh kia thực ra lại gần gũi, chill và thích ăn những món bình dân. Còn Madam Pang thì bị chinh phục bởi sự chân thành, lịch thiệp và kiên trì của ông Narat.
Chị từng thừa nhận mình không nghĩ sẽ tái hôn nữa đâu. Sau những trải nghiệm ở cuộc hôn nhân trước, chị nhận ra một người bạn đời hợp vibe quan trọng hơn ngoại hình, danh tiếng, địa vị hay tiền bạc nhiều.
Plot twist ngay trước ngày cưới và quyết định đầy cảm động
Chuyện tình của cặp đôi này gặp biến cố lớn ngay trước khi chính thức về chung một nhà. Ban đầu, đám cưới được lên kế hoạch vào tháng 3/2014. Nhưng cuối năm 2013, ông Narat bất ngờ bị mờ mắt. Sau khi sang Singapore kiểm tra, anh được phát hiện có u nang ở não
Trước tình huống này, gia đình từng khuyên Madam Pang nghĩ lại chuyện kết hôn. Thế nhưng chị lại chọn ở bên người mình yêu và thậm chí còn đẩy nhanh đám cưới lên sớm hơn 3 tháng. Hai người tổ chức một hôn lễ giản dị nhưng ấm áp. Quyết định ấy đã mở ra cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ của Madam Pang và ông Narat.
Hôn nhân hạnh phúc nhờ bổ trợ cho nhau
Sau khi về chung một nhà, sự khác biệt trong tính cách lại trở thành điểm giúp hai người balance cho nhau. Madam Pang tự nhận mình thích mạo hiểm, thử thách và có xu hướng xông pha. Còn chồng chị thì thận trọng và điềm tĩnh. Chị ví mình giống một vị tướng thích tiến lên phía trước, còn ông Narat là người thiên về chiến lược, biết kéo chị lại khi cần để tạo sự cân bằng
Dù lịch trình công việc bận rộn, hai vợ chồng cố gắng duy trì một thói quen khá cute: ăn tối cùng nhau gần như mỗi ngày. Thời còn yêu, họ thường đến những nhà hàng quen thuộc. Sau khi kết hôn, cả hai ăn ở nhà nhiều hơn để có thời gian bên cha mẹ Madam Pang khi các cụ đã lớn tuổi.
Cuộc sống chung không phải lúc nào cũng smooth. Madam Pang thừa nhận bản thân khá bướng bỉnh dù rất yêu chồng. Còn ông Narat lại có cách riêng để "dỗ" vợ mỗi khi chị nóng giận. Sự điềm tĩnh của người chồng trở thành phần bù trừ cho tính cách mạnh mẽ của nữ doanh nhân.
Hơn 10 năm kể từ ngày cưới, Madam Pang vẫn thường xuyên flex những khoảnh khắc bên chồng. Chị gọi cuộc gặp với ông Narat là "mối duyên định mệnh và cuối cùng", vì cả hai tìm thấy nhau khi không còn trẻ nhưng vẫn chọn gắn bó lâu dài.
Sống ở biệt phủ 2.000m2 xịn sò giữa Bangkok
Hiện tại gia đình Madam Pang đang sở hữu căn dinh thự ở trung tâm Sukhumvit, Bangkok với diện tích lên tới hơn 2.000m2 luôn á! Nhìn từ trên cao, căn dinh thự được bao phủ bởi một màu xanh mướt mắt, không gian thoáng đãng, rộng rãi hệt như một resort nghỉ dưỡng
Khu vườn rộng xung quanh nhà được đầu tư trang trí đẹp mắt, trồng nhiều loại cây hoa và cắt tỉa cẩn thận. Ngoài ra, phía sân vườn còn có hồ bơi lớn chạy dọc theo ngôi nhà để các thành viên trong gia đình chill, relax 
Câu chuyện tình yêu của Madam Pang và ông Narat quả thực là minh chứng cho việc tình yêu đích thực không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh. Quan trọng là tìm được người hợp vibe và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Madam Pang và câu chuyện tình từ lớp học
Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam, sinh năm 1966) là con cháu đời thứ 5 của gia tộc giàu có Lamsam và hiện đang làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Ngoài sự nghiệp đỉnh cao, đời tư của chị với ông Narat Sawettanan cũng khiến nhiều người tò mò.
Trước khi gặp ông xã hiện tại, Madam Pang từng có một đời chồng là Tiến sĩ Watchara Phanachet, sinh được một cô con gái xinh xắn rồi ly hôn năm 2005. Còn ông Narat (sinh năm 1960) thì xuất thân từ gia đình cảnh sát truyền thống. Sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, anh tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ tại Đại học Kentucky và bằng Tiến sĩ chuyên ngành tội phạm học tại Đại học Florida, Mỹ luôn nha!
Quen nhau ở tuổi không còn trẻ, nhắn tin cả ngày không chán
Madam Pang và ông Narat gặp nhau năm 2009 khi cùng học tại Học viện thị trường vốn. Lúc đó chị đã ngoài 40 và trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân rồi.
Ông Narat kể lại lần đầu trông thấy Madam Pang ở một sự kiện của trường, anh bị ấn tượng với visual nổi bật của chị nhưng không nghĩ hai người sẽ có cơ hội thân thiết.
Những cuộc tám chuyện trong lớp dần kéo họ lại gần nhau hơn. Ông Narat vui vẻ kể mình "thả thính" Madam Pang bằng "công nghệ 1G" – tức là hai người nhắn tin bằng điện thoại "đen trắng" cả ngày, từ sáng đến tối, bắt đầu bằng "chào buổi sáng" và kết thúc bằng "ngủ ngon nha"
Càng tìm hiểu, anh càng nhận ra người phụ nữ có vibe sang chảnh kia thực ra lại gần gũi, chill và thích ăn những món bình dân. Còn Madam Pang thì bị chinh phục bởi sự chân thành, lịch thiệp và kiên trì của ông Narat.
Chị từng thừa nhận mình không nghĩ sẽ tái hôn nữa đâu. Sau những trải nghiệm ở cuộc hôn nhân trước, chị nhận ra một người bạn đời hợp vibe quan trọng hơn ngoại hình, danh tiếng, địa vị hay tiền bạc nhiều.
Plot twist ngay trước ngày cưới và quyết định đầy cảm động
Chuyện tình của cặp đôi này gặp biến cố lớn ngay trước khi chính thức về chung một nhà. Ban đầu, đám cưới được lên kế hoạch vào tháng 3/2014. Nhưng cuối năm 2013, ông Narat bất ngờ bị mờ mắt. Sau khi sang Singapore kiểm tra, anh được phát hiện có u nang ở não
Trước tình huống này, gia đình từng khuyên Madam Pang nghĩ lại chuyện kết hôn. Thế nhưng chị lại chọn ở bên người mình yêu và thậm chí còn đẩy nhanh đám cưới lên sớm hơn 3 tháng. Hai người tổ chức một hôn lễ giản dị nhưng ấm áp. Quyết định ấy đã mở ra cuộc hôn nhân kéo dài hơn một thập kỷ của Madam Pang và ông Narat.
Hôn nhân hạnh phúc nhờ bổ trợ cho nhau
Sau khi về chung một nhà, sự khác biệt trong tính cách lại trở thành điểm giúp hai người balance cho nhau. Madam Pang tự nhận mình thích mạo hiểm, thử thách và có xu hướng xông pha. Còn chồng chị thì thận trọng và điềm tĩnh. Chị ví mình giống một vị tướng thích tiến lên phía trước, còn ông Narat là người thiên về chiến lược, biết kéo chị lại khi cần để tạo sự cân bằng
Dù lịch trình công việc bận rộn, hai vợ chồng cố gắng duy trì một thói quen khá cute: ăn tối cùng nhau gần như mỗi ngày. Thời còn yêu, họ thường đến những nhà hàng quen thuộc. Sau khi kết hôn, cả hai ăn ở nhà nhiều hơn để có thời gian bên cha mẹ Madam Pang khi các cụ đã lớn tuổi.
Cuộc sống chung không phải lúc nào cũng smooth. Madam Pang thừa nhận bản thân khá bướng bỉnh dù rất yêu chồng. Còn ông Narat lại có cách riêng để "dỗ" vợ mỗi khi chị nóng giận. Sự điềm tĩnh của người chồng trở thành phần bù trừ cho tính cách mạnh mẽ của nữ doanh nhân.
Hơn 10 năm kể từ ngày cưới, Madam Pang vẫn thường xuyên flex những khoảnh khắc bên chồng. Chị gọi cuộc gặp với ông Narat là "mối duyên định mệnh và cuối cùng", vì cả hai tìm thấy nhau khi không còn trẻ nhưng vẫn chọn gắn bó lâu dài.
Sống ở biệt phủ 2.000m2 xịn sò giữa Bangkok
Hiện tại gia đình Madam Pang đang sở hữu căn dinh thự ở trung tâm Sukhumvit, Bangkok với diện tích lên tới hơn 2.000m2 luôn á! Nhìn từ trên cao, căn dinh thự được bao phủ bởi một màu xanh mướt mắt, không gian thoáng đãng, rộng rãi hệt như một resort nghỉ dưỡng
Khu vườn rộng xung quanh nhà được đầu tư trang trí đẹp mắt, trồng nhiều loại cây hoa và cắt tỉa cẩn thận. Ngoài ra, phía sân vườn còn có hồ bơi lớn chạy dọc theo ngôi nhà để các thành viên trong gia đình chill, relax
Câu chuyện tình yêu của Madam Pang và ông Narat quả thực là minh chứng cho việc tình yêu đích thực không phân biệt tuổi tác, hoàn cảnh. Quan trọng là tìm được người hợp vibe và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thôi!
Nguồn: kenh14.vn