BanhTutu7110
New member
"Mình đi học tiến sĩ không phải để có công việc hay kiếm được nhiều tiền hơn đâu nha" – Đình Bảo tâm sự.
Vừa rồi tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Đình Bảo (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại AC&M) đã có những chia sẻ chạm đến trái tim về quan điểm sống của mình. Anh vừa nhận bằng tiến sĩ ở Mỹ nè!
Đình Bảo tâm sự: "Mình tự cảm nhận mình có nợ với chính thanh xuân của mình, nên vào những lúc khó khăn, nhụt chí, chính điều đó đã vực mình dậy. Vì mình đã hi sinh quá lớn rồi, nên không thể nào cho phép bản thân dừng bước, phải tiếp tục đi thôi.
Một điều nữa, mình đã là một nghệ sĩ, có sức ảnh hưởng lớn tới nhiều người trong công chúng, đặc biệt là giới trẻ, thì phải là một tấm gương, có ảnh hưởng tốt tới thế hệ sau, để họ có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp mà học theo.
Đương nhiên, ai cũng hiểu đi học thì sẽ có công việc tốt hơn, nhưng mình đi học tiến sĩ không phải để có công việc hay kiếm được nhiều tiền hơn. Đó không phải mục đích của mình. Mục đích của mình là, nghệ sĩ phải là tấm gương tốt cho xã hội. Đó là châm ngôn sống của mình luôn.
Mình bế con gái và đưa bé lên nhận bằng vì muốn cho con mình cảm nhận được điều đó. Con được nhìn thấy, cảm nhận được cảm xúc khi bước lên sân khấu nhận bằng cùng bố.
Để từ đó trở thành mầm mống giúp nở hoa sau này, khi con gái mình trưởng thành. Con sẽ tiếp tục phấn đấu, nuôi dưỡng được cảm xúc để cố gắng trên con đường học tập. Mình muốn là động lực cho con gái mình
Thật sự, mình không phải đặt áp lực lên con đâu. Mình chỉ muốn con có nền tảng để bước tiếp. Mình đến Mỹ khi đã trưởng thành, không hiểu nhiều về văn hóa Mỹ, không phải người nói tiếng Anh tốt, nhưng vẫn tiếp tục vượt qua khó khăn đó để đạt được thành tựu.
Mình muốn con thấy được quá trình đó để cố gắng sống tốt hơn. Ngày xưa, fan hâm mộ nhóm AC&M đều là những học sinh, sinh viên rất giỏi. Mọi người trong nhóm đều có chung mục đích là làm sao để các fan trở thành người có học thức, có văn hóa, lễ phép trong đời sống.
Nguồn: soha.vn
Vừa rồi tại chương trình Nhịp đập giải trí, ca sĩ Đình Bảo (cựu thành viên nhóm nhạc huyền thoại AC&M) đã có những chia sẻ chạm đến trái tim về quan điểm sống của mình. Anh vừa nhận bằng tiến sĩ ở Mỹ nè!
Đình Bảo tâm sự: "Mình tự cảm nhận mình có nợ với chính thanh xuân của mình, nên vào những lúc khó khăn, nhụt chí, chính điều đó đã vực mình dậy. Vì mình đã hi sinh quá lớn rồi, nên không thể nào cho phép bản thân dừng bước, phải tiếp tục đi thôi.
Một điều nữa, mình đã là một nghệ sĩ, có sức ảnh hưởng lớn tới nhiều người trong công chúng, đặc biệt là giới trẻ, thì phải là một tấm gương, có ảnh hưởng tốt tới thế hệ sau, để họ có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp mà học theo.
Đương nhiên, ai cũng hiểu đi học thì sẽ có công việc tốt hơn, nhưng mình đi học tiến sĩ không phải để có công việc hay kiếm được nhiều tiền hơn. Đó không phải mục đích của mình. Mục đích của mình là, nghệ sĩ phải là tấm gương tốt cho xã hội. Đó là châm ngôn sống của mình luôn.
Mình bế con gái và đưa bé lên nhận bằng vì muốn cho con mình cảm nhận được điều đó. Con được nhìn thấy, cảm nhận được cảm xúc khi bước lên sân khấu nhận bằng cùng bố.
Để từ đó trở thành mầm mống giúp nở hoa sau này, khi con gái mình trưởng thành. Con sẽ tiếp tục phấn đấu, nuôi dưỡng được cảm xúc để cố gắng trên con đường học tập. Mình muốn là động lực cho con gái mình
Thật sự, mình không phải đặt áp lực lên con đâu. Mình chỉ muốn con có nền tảng để bước tiếp. Mình đến Mỹ khi đã trưởng thành, không hiểu nhiều về văn hóa Mỹ, không phải người nói tiếng Anh tốt, nhưng vẫn tiếp tục vượt qua khó khăn đó để đạt được thành tựu.
Mình muốn con thấy được quá trình đó để cố gắng sống tốt hơn. Ngày xưa, fan hâm mộ nhóm AC&M đều là những học sinh, sinh viên rất giỏi. Mọi người trong nhóm đều có chung mục đích là làm sao để các fan trở thành người có học thức, có văn hóa, lễ phép trong đời sống.
Nguồn: soha.vn