"Thực ra lý do nhóm AC&M tan rã đến giờ cũng chưa ai biết rõ, có phải do mình sang Mỹ không, hay do chuyện gì khác nữa" - Đình Bảo tâm sự ngỡ ngàng
Mới đây thôi, tại chương trình Nhịp đập giải trí, tiến sĩ Đình Bảo - cựu thành viên huyền thoại của AC&M đã lần đầu mở lòng về quyết định rời nhóm sang Mỹ ngay khi nhóm đang "lên như diều gặp gió" đó nha!
Anh chia sẻ: "Khi mới bước chân sang Mỹ, mình không bị sốc văn hóa lắm vì cũng đã sang chơi trước đó rồi, biết cuộc sống bên này ra sao. Mình chấp nhận được mọi thứ vì đó là quyết định của chính mình mà.
Thực ra lý do nhóm AC&M tan rã đến giờ cũng chưa ai biết rõ, có phải do mình sang Mỹ không, hay do chuyện gì khác nữa. Chưa ai biết lý do chính xác đâu.
Thật sự mà nói, cuộc đời mình có nhiều giai đoạn khác nhau lắm. Giai đoạn đi hát với AC&M rất ổn, không nghĩ sẽ thay đổi nó luôn ý.
Nhưng mà mình đến với âm nhạc không phải vì muốn kiếm tiền hay nổi tiếng đâu. Mình đến chỉ vì yêu âm nhạc thôi Mình không nghĩ đi học nhạc viện để trở thành người nổi tiếng gì cả. Hồi đó thấy poster anh Lam Trường, chị Phương Thanh... trên sân khấu Trống Đồng, mình không bao giờ dám nghĩ sẽ được lên poster như vậy luôn.
Hào quang đến với mình khiến mình rất tự hào, nhưng đó không phải mục đích ban đầu. Mình đến với âm nhạc không phải để gặt hái, biến thành nghề kiếm sống rồi bào mòn nó đi. Mình muốn xây dựng nó, làm nó tốt đẹp hơn, hay hơn. Đó là sứ mệnh của mình khi bước vào âm nhạc
AC&M là tuổi thanh xuân của chính mình, đưa ước mơ khi còn là sinh viên trở thành hiện thực, khiến cuộc đời mình sang trang mới hẳn.
Sau đó thì công việc này lại trở thành lối mòn, để kiếm sống hơn là hoài bão mình đặt ra từ đầu Mình tự hỏi, không lẽ chỉ tới đây thôi sao? Có một buổi chiều nằm trong phòng, mình suy nghĩ và thấy đây không phải mục đích của mình. Mình không đến với âm nhạc để biến thành công cụ kiếm sống hàng ngày. Nếu cứ thế mình sẽ bào mòn nó mất.
Mình phải tiếp tục đi học! Mình gọi các anh em lại nói quyết định của mình và mọi người đều ủng hộ cả. Mọi người bảo mình cứ thử sang Mỹ học 6 tháng xem sao, họ vẫn ở đây đợi. Sau 6 tháng thấy ổn thì ở lại, không thì quay về tiếp tục đi hát cùng nhau.
Nguồn: soha.vn
Mới đây thôi, tại chương trình Nhịp đập giải trí, tiến sĩ Đình Bảo - cựu thành viên huyền thoại của AC&M đã lần đầu mở lòng về quyết định rời nhóm sang Mỹ ngay khi nhóm đang "lên như diều gặp gió" đó nha!
Anh chia sẻ: "Khi mới bước chân sang Mỹ, mình không bị sốc văn hóa lắm vì cũng đã sang chơi trước đó rồi, biết cuộc sống bên này ra sao. Mình chấp nhận được mọi thứ vì đó là quyết định của chính mình mà.
Thực ra lý do nhóm AC&M tan rã đến giờ cũng chưa ai biết rõ, có phải do mình sang Mỹ không, hay do chuyện gì khác nữa. Chưa ai biết lý do chính xác đâu.
Thật sự mà nói, cuộc đời mình có nhiều giai đoạn khác nhau lắm. Giai đoạn đi hát với AC&M rất ổn, không nghĩ sẽ thay đổi nó luôn ý.
Nhưng mà mình đến với âm nhạc không phải vì muốn kiếm tiền hay nổi tiếng đâu. Mình đến chỉ vì yêu âm nhạc thôi Mình không nghĩ đi học nhạc viện để trở thành người nổi tiếng gì cả. Hồi đó thấy poster anh Lam Trường, chị Phương Thanh... trên sân khấu Trống Đồng, mình không bao giờ dám nghĩ sẽ được lên poster như vậy luôn.
Hào quang đến với mình khiến mình rất tự hào, nhưng đó không phải mục đích ban đầu. Mình đến với âm nhạc không phải để gặt hái, biến thành nghề kiếm sống rồi bào mòn nó đi. Mình muốn xây dựng nó, làm nó tốt đẹp hơn, hay hơn. Đó là sứ mệnh của mình khi bước vào âm nhạc
AC&M là tuổi thanh xuân của chính mình, đưa ước mơ khi còn là sinh viên trở thành hiện thực, khiến cuộc đời mình sang trang mới hẳn.
Sau đó thì công việc này lại trở thành lối mòn, để kiếm sống hơn là hoài bão mình đặt ra từ đầu Mình tự hỏi, không lẽ chỉ tới đây thôi sao? Có một buổi chiều nằm trong phòng, mình suy nghĩ và thấy đây không phải mục đích của mình. Mình không đến với âm nhạc để biến thành công cụ kiếm sống hàng ngày. Nếu cứ thế mình sẽ bào mòn nó mất.
Mình phải tiếp tục đi học! Mình gọi các anh em lại nói quyết định của mình và mọi người đều ủng hộ cả. Mọi người bảo mình cứ thử sang Mỹ học 6 tháng xem sao, họ vẫn ở đây đợi. Sau 6 tháng thấy ổn thì ở lại, không thì quay về tiếp tục đi hát cùng nhau.
Nguồn: soha.vn