Ngày 24/11, công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang vào cuộc xác minh vụ việc cực căng: TS Doãn Hà Thắng (Giám đốc Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ - Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam) trình báo bị đe dọa tính mạng qua điện thoại. Drama quá trời drama!
Theo lời kể của ông Thắng, chiều 23/11, ông được một đơn vị mời đến Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An để thuyết trình về gói thiết bị dạy ngoại ngữ cho bậc tiểu học. Buổi thuyết trình có đại diện Sở GD&ĐT Nghệ An và các đơn vị tham gia đấu thầu tham dự.
Đến khoảng 13h50, đúng lúc ông Thắng đang present tự tin về gói thiết bị thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông với câu đe dọa "mày muốn sống hay muốn chết" Không dừng lại ở đó, người này còn liên tục chửi bới qua điện thoại.
Sau khi tắt máy, anh này còn nhắn tin kiểu: "Sang mai hen gap ma o Dao Tan, tai co quan may" (sáng mai hẹn gặp mày ở Đào Tấn, tại cơ quan mày). Chơi kiểu giang hồ luôn á!
TS Thắng phân tích rằng có thể do cạnh tranh trong đấu thầu gói thiết bị dạy ngoại ngữ cho bậc tiểu học (thuộc Dự án tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân năm 2014 mà Sở GD-ĐT Nghệ An đang triển khai) nên "phía kia" mới đe dọa như vậy.
Vì lo sợ cho tính mạng của mình, ông Thắng đã phải dừng buổi thuyết trình và đi thẳng đến trình báo công an TP Vinh. Ai mà chịu nổi đâu, đang làm việc bình thường mà bị dọa kiểu này!
Nhân tiện cho bạn nào chưa biết, TS Thắng chính là người sáng chế ra máy "IOPT- Home teacher" - máy luyện tiếng Anh dành cho học sinh, đã được đăng ký cấp bằng sáng chế quốc tế và Việt Nam đấy nhé! Tài năng vậy mà phải gặp chuyện như này thật sự quá đáng!
Nguồn: soha.vn