MiuCoco1735
New member
Có bao nhiêu người cả đời cứ cắm đầu cày cuốc mà chẳng bao giờ dừng lại "review" lại tình hình tài chính của bản thân. Hỏi mệt không? Mệt lắm luôn!
Trên mạng xã hội có một câu hỏi gây bão: "Tiền vì sao lại quan trọng thế?".
Một bạn cư dân mạng trả lời thẳng thắn: "Tiền là biểu tượng của phẩm giá, là cơ sở của sự sống còn, là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của cuộc đời".
Chuẩn không cần chỉnh!
Tầm quan trọng của tiền với cuộc sống thì ai cũng biết rồi, nhưng có nhiều người cả đời nghèo khó, chỉ biết cúi đầu làm việc mà không bao giờ biết "review" lại tình hình tài chính của mình.
Nhóm ghi hình chương trình đặc biệt "NHK" của Nhật Bản từng xuất bản cuốn sách phản ánh hiện thực xã hội có tên "Phá sản lúc về già" (tạm dịch).
Cuốn sách phân tích những khó khăn, phiền toái mà việc "trắng tay khi về già" đem lại cho một số người cao tuổi.
Một cụ già chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với NHK: "Con người đều sẽ phải về với đất mẹ, tôi hoàn toàn không muốn sống lâu trăm tuổi".
Một cụ khác nói: "Tôi không có công việc chính thức, không đóng bảo hiểm hưu trí và cũng không kết hôn. Tôi chắc chắn sẽ chẳng có gì khi về già, vì vậy tôi cũng chẳng muốn sống lâu trăm tuổi để làm gì".
Những người già được phỏng vấn sống trong cảnh túng quẫn gần như đều có chung một câu trả lời: "Không muốn sống lâu trăm tuổi".
Sống lâu sống thọ, nghe thì hay nhưng lại trở thành cơn ác mộng đối với họ.
Oscar Wilde từng nói: "Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng tiền là thứ quan trọng nhất trên đời. Bây giờ khi đã già, tôi mới nhận ra rằng đúng là như vậy".
Câu nói này làm mình nhớ đến câu chuyện "7 cô bạn thân ở Quảng Châu" từng viral khắp mạng xã hội Trung Quốc.
Bảy người cùng nhau góp được 4 triệu nhân dân tệ (khoảng 13.6 tỷ đồng) rồi mua một biệt thự ở vùng nông thôn ngoại ô Quảng Châu, nghỉ hưu sớm trước 20 năm luôn!
Cùng nhau thưởng trà, ngắm trăng ngắm cảnh, họ sống một cuộc đời an nhàn thi vị ở nơi xa xôi. Mơ ước của bao người đây!
"Tiền là bàn ủi, nó có thể là phẳng mọi nếp nhăn trên đời". Đây là câu thoại trong bộ phim Hàn Quốc đình đám "Ký sinh trùng".
Mục đích của việc "review" lại tình hình tài chính là để đồng tiền - chiếc bàn ủi này, tích lũy thêm nhiều năng lượng để có thể ứng phó với nhiều chông gai trên đường đời trong tương lai.
Khi "review" lại tình hình tài chính của mình, hãy hỏi bản thân 3 câu hỏi này nha:
Bạn có thể tiết kiệm 20%-50% thu nhập của mình mỗi tháng không?
Chi phí hàng tháng có thể được giảm hay không?
Nếu không may xảy ra các trường hợp ngoài ý muốn, bạn có thể rút ra được bao nhiêu tiền để ứng phó?
Chỉ khi tự chủ trong chuyện tiền bạc, chúng ta mới có đủ tự tin và đàng hoàng hơn trong cuộc sống.
Trong thẻ luôn luôn có một khoản tiết kiệm, đó là ý thức tự giác mà người lớn nào cũng nên có.
Một sinh viên hỏi thầy hướng dẫn của mình: "Cả ngày con đều bận rộn trong phòng thí nghiệm, nhưng tại sao con vẫn chưa đạt được thành tựu nào vậy thầy?".
Thầy hướng dẫn hỏi: "Ban ngày con làm gì?".
Sinh viên đáp: "Con làm thí nghiệm".
Thầy hướng dẫn hỏi: "Buổi tối thì sao?".
Sinh viên đáp: "Ngày nào con cũng dậy từ 5h làm thí nghiệm tới 12h tối mới nghỉ ngơi".
Thầy giáo lại hỏi: "Thế con suy nghĩ vào thời gian nào?".
Có những người không phải không nỗ lực, không cố gắng, nhưng vẫn mãi không tạo ra được thành tựu, vẫn mãi sống trong cảnh vay mượn, đó là bởi vì họ không biết cách dừng lại và soi xét lại bản thân, soi xét lại cách suy nghĩ cũng như phương thức làm việc hiện tại của mình, để rồi cứ đi mãi đi mãi trên một đường thẳng mà cái kết là một ngõ cụt.
Cứ sau mỗi một đoạn đường, dành ra thời gian nhìn nhận lại cách mình đang vận hành cuộc sống. Có biết "review" thì mới "lật kèo" được nha!
Phần đời còn lại, mong bạn là một người sống một cách thông minh, thay vì sống một cách bận rộn!
Nguồn: kenh14.vn