Ôi giời ơi! Vụ này nghe mà lạnh gáy luôn các bạn ạ Chiều 21/10, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết Viện kiểm sát nhân dân huyện vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 02 tháng đối với Nguyễn Ngọc Điệp (32 tuổi, ngụ xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "Xâm phạm mồ mả".
Nửa đêm mơ màng đập mộ cậu ruột vì nghe tiếng trẻ con khóc?!
Câu chuyện drama bắt đầu từ khoảng 2h sáng ngày 18/10, khi Nguyễn Ngọc Điệp đang ngủ ngon lành tại nhà thì bất ngờ tỉnh dậy (không rõ có mơ hay không), rồi vội vã chạy ra sau nhà và dùng búa đập bể phần trên ngôi mộ của cậu ruột là ông Hồ Văn Dũng
Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng của huyện Châu Thành đã nhanh chóng đến khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc. Khi làm việc với công an, Nguyễn Ngọc Điệp khai nhận lý do khá... kỳ lạ: anh ta nói khi ngủ có nghe tiếng trẻ con khóc trong ngôi mộ nên dùng búa đập vỡ ra xem có thật vậy hay không
Plot twist: Từng nghiện ma túy và có tiền án
Theo Công an huyện Châu Thành, đối tượng này đã từng nghiện ma túy. Trước đó còn bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố về tội "trộm cắp tài sản" nữa chứ
Nguồn: soha.vn