KẹoNgọtXinhXắn
New member
Ôi thương thay cho thủ môn Tiến Dũng, hôm nay lại phải ngồi nhìn đồng đội chiến đấu trong trận FLC Thanh Hóa chia tay AFC Cup đầy kiên cường
Trận hòa 3-3 đầy kịch tính
Vừa rồi, FLC Thanh Hóa đã có trận tiếp đón Yangon United trên sân nhà trong khuôn khổ AFC Cup. Đây là trận đấu "phá cho vui" vì đội bóng xứ Thanh của HLV Hoàng Thanh Tùng đã chắc chắn bị loại rồi.
Nhiều người nghĩ rằng thủ môn Bùi Tiến Dũng - người vừa dính phốt liên tục với những chuyện ngoài sân cỏ - sẽ được trao cơ hội bắt chính ở trận này. Nhưng không, plot twist luôn!
Trước đối thủ đang có phorm khá ngon, HLV Hoàng Thanh Tùng vẫn chọn Bửu Ngọc bắt chính còn Bùi Tiến Dũng chỉ được... ngồi ghế dự bị chill chill.
Màn rượt đuổi tỉ số điên rồ
Quyết tâm giành điểm để có một lời chia tay đẹp đẽ, FLC Thanh Hóa sớm lao vào tấn công. Nhưng ơ kìa, chưa kịp "nóng máy" thì đã ăn gáo nước lạnh rồi
Phút thứ 4, hàng thủ Thanh Hóa mắc lỗi để Sekou Sylla dứt điểm mở tỷ số cho Yangon United.
Nhưng đội bóng xứ Thanh cũng không phải dạng vừa đâu nhé! Phút 11, ngoại binh Pepe Omar ghi bàn gỡ hòa nhanh như chớp. Và từ đây, màn rượt đuổi tỉ số bắt đầu căng đét!
Kiểm soát bóng lên tới 64%, tung ra đủ kiểu dứt điểm nhưng FLC Thanh Hóa vẫn để đối thủ vượt lên dẫn trước 2 lần ở phút 22 và 61. May quá là các chàng trai áo vàng không bỏ cuộc, họ gỡ lại 2 bàn ở phút 38 và 80
Những phút cuối trận, đội chủ nhà lao lên mạnh mẽ với mong muốn lội ngược dòng nhưng hàng phòng ngự Yangon United giữ vững pháo đài. Kết thúc với tỷ số hòa 3-3 đầy tiếc nuối.
Tạm biệt AFC Cup
Như vậy là FLC Thanh Hóa chính thức chia tay đấu trường AFC Cup với 6 điểm sau 5 trận - một kết quả chưa thực sự làm fan hài lòng lắm. Nhưng dù sao các đồng đội của Tiến Dũng cũng có quyền "ngẩng cao đầu" rời cuộc chơi, đặc biệt là tinh thần chiến đấu trước Yangon United - 3 lần bị dẫn bàn mà vẫn cố gắng gỡ lại, respect!
Nguồn: soha.vn