EchBabe7557
New member
Thêm một trận nữa mà tiền đạo ngoại binh Paollo Madeira Oliveira lại khiến fan HAGL phải "ngứa mắt" Cứ tiếp tục thế này thì HLV Kiatisuk chắc phải đau đầu mất thôi!
Tại sân Thiên Trường vòng 3 V.League, HAGL vẫn trung thành với cặp song sát ngoại binh Washington Brandao và Paollo Madeira Oliveira. Trong khi Brandao chơi năng nổ và là người hero ghi bàn cứu rỗi HAGL với tỷ số hòa 2-2 ở phút bù giờ, thì Oliveira... à thôi đừng nói nữa, nhạt hơn cả nước lã
Oliveira đúng là mắt xích yếu nhất trên hàng công HAGL rồi. Suốt cả trận, pha bóng đáng nhớ nhất của anh chàng này chỉ là cú đánh đầu giữa hiệp 1 từ đường chuyền chuẩn xác của Dụng Quang Nho. Nhưng mà... cú đánh đầu đó chưa đủ "gắt" để qua mặt thủ môn Nguyên Mạnh. Còn lại thì anh này chơi kiểu "một mình một ngựa", không ăn ý với đồng đội, kể cả với Brandao luôn.
Tính ra thì Oliveira được trao nhiều cơ hội dứt điểm nhất bên phía HAGL đấy, nhưng mà... vô duyên là chính Giữa hiệp hai, liên tục có hai cơ hội ngon lành trong vòng cấm địa mà anh này vẫn không làm khó được thủ môn Nguyên Mạnh.
Đáng tiếc nhất phải kể đến pha bóng phút 57. Oliveira có cơ hội "ăn đứt" trong vòng cấm Nam Định, nhưng cú sút lại bay vèo lên trời
Công bằng mà nói thì Oliveira có lợi thế về thể hình với chiều cao 1m89, khả năng tranh chấp cũng ổn. Nhưng sau ba trận cùng HAGL, những ưu điểm này như... biến mất hết vậy
Trong hai trận đầu (hòa Hà Tĩnh 0-0 và Bình Dương 1-1), Oliveira cũng được trao cơ hội và có những pha dứt điểm khá thuận lợi. Thế mà cậu ta vẫn "ngậm hành" vì sút không trúng khung thành hoặc để thủ môn bắt dễ như ăn kẹo.
Mà thực ra mùa giải năm ngoái, Oliveira chơi khá ok ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đấy! Anh ra sân 23 trận tại V.League 2022, ghi được 8 bàn, đóng góp khá lớn giúp Hà Tĩnh trụ hạng thành công.
Ngay trước thềm V.League 2023, Oliveira từng được kỳ vọng sẽ là "máy săn bàn" của HAGL, đặc biệt khi Công Phượng và Văn Toàn đã ra đi. Nhưng sau 3 trận, tân binh người Brazil vẫn mờ nhạt cực độ, chưa ghi bàn, chưa kiến tạo, còn bỏ lỡ cả tá cơ hội
Mùa giải năm ngoái, việc ghi bàn yếu và thiếu một tiền đạo đẳng cấp chính là lý do HAGL không thể cạnh tranh danh hiệu. Số liệu cho thấy HAGL chỉ ghi được 26 bàn sau 24 vòng, kém xa so với Hà Nội FC (47 bàn), Hải Phòng (39) hay Bình Định (37).
Năm nay, khả năng ghi bàn của HAGL vẫn là bài toán "hóc búa" với HLV Kiatisuk, khi Công Phượng, Văn Toàn đã bay màu, trong khi ngoại binh được kỳ vọng như Oliveira lại... chơi như đang ngủ mơ
Việc chỉ ghi được 2 bàn sau 3 trận đầu tại V.League 2023 là quá ít ỏi với HAGL, nhất là khi đội đã tạo ra khá nhiều cơ hội. Con số này một phần lớn là do sự "vô duyên" của Oliveira.
Thời gian tới, nếu Oliveira không thể cải thiện phong độ và hòa nhập với lối chơi của HAGL, chắc chắn HLV Kiatisuk và các học trò sẽ gặp thêm nhiều khó khăn lắm đây
Nguồn: soha.vn