Hôm 8/5 vừa rồi, tờ Variety vừa thả một bản list thù lao của dàn sao Hollywood và phải nói là có nhiều điều bất ngờ lắm luôn! Hoá ra là các ngôi sao được trả lương "khủng" nhất chủ yếu nhờ vào những bom tấn franchise, chứ không phải hãng phim nào cũng sẵn sàng "móc hầu bao" hào phóng cho họ đâu nhé.
Nhìn lại những năm 90, thời hoàng kim của các legend như Julia Roberts, Will Smith, Tom Hanks hay Jim Carrey - lúc đó họ có thể "chốt deal" 20 triệu đô cho bất kỳ phim nào, còn cộng thêm cả phần trăm từ doanh thu phòng vé nữa chứ! Nhưng mà thời đó đã qua rồi, giờ số lượng diễn viên có thể "flex" mức lương như vậy đã giảm đi đáng kể.
Lý do chính là gì? Đó là sự lên ngôi của các phim siêu anh hùng và Star Wars ấy mà! Khán giả giờ không còn "mê" cái tên trên poster nữa (trừ một vài trường hợp đặc biệt thôi). Ngôi sao thực sự của thời đại bây giờ là gì? Kỹ xảo điện ảnh và các địa điểm quay phim xịn xò - đó mới là thứ "ngốn" tiền của nhà sản xuất nhất đấy!
Nhưng mà đừng lo cho các idol Hollywood nhé, họ vẫn sống khoẻ re lắm! Những cái tên như Dwayne Johnson, Vin Diesel hay Robert Downey Jr. vẫn "bỏ túi" hai chục triệu đô sau mỗi phim như cơm bữa, tất nhiên là nhờ vào các thương hiệu phim bom tấn rồi.
Theo list của Variety thì Daniel Craig đang "cầm đầu" bảng xếp hạng với 25 triệu đô cho vai James Bond. Nghĩ mà xem, nếu không phải vai Bond thì có khi anh ấy chỉ nhận được 2,5 triệu đô cho một phim bình thường thôi đấy. Tương tự, vai Iron Man của Robert Downey Jr. "hot" đến mức ông được trả 10 triệu đô chỉ để xuất hiện 15 phút trong Spider-Man: Homecoming, và con số này đã mang về gấp đôi cho nhà sản xuất luôn!
Còn Leonardo DiCaprio thì hoàn toàn xứng đáng với 20 triệu đô mà hãng Legendary bỏ ra cho Inception, nhưng với Once Upon A Time in Hollywood của đạo diễn Quentin Tarantino, anh chàng đã chủ động giảm một nửa thù lao xuống còn 10 triệu để tăng cơ hội chiến thắng phòng vé cho phim. Tâm đẹp quá đi mất!
Thường thì các ngôi sao sẽ tự đưa ra mức thù lao kỳ vọng của mình. Với những phim kinh phí thấp (kiểu như phim kinh dị của Blumhouse chẳng hạn), diễn viên và đạo diễn chỉ nhận vài nghìn đô một tuần để giữ chi phí sản xuất ở mức tối thiểu. Đổi lại, họ "bet" vào việc phim sẽ ăn khách, rồi sau đó mới được hưởng "ngày lương về" rực rỡ. 5 năm trước, Ethan Hawke tham gia The Purge kinh phí thấp đã thắng lớn khi phim thu về 89,3 triệu đô phòng vé, giúp anh kiếm thêm được 2 triệu đô nữa!
Các studio ngày nay cũng đang tích cực "né" các ngôi sao để cắt giảm chi phí, mặc dù một số trường hợp thì không thể tránh khỏi. Ví dụ như loạt Fast and Furious (Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm) chẳng hạn - họ có Vin Diesel "náo loạn" màn ảnh từ những năm 2000, cái thời chưa ai ngờ cảnh phá xe và bắn nhau trên đường đua lại "đã mắt" đến thế. Thế là cứ mỗi tập Fast mới ra đời, anh Diesel lại yêu cầu tăng lương để "tương xứng" với doanh thu khổng lồ mà thương hiệu này đem lại. Năm 2017, The Fate of the Furious ra mắt và Vin Diesel được trả hơn 20 triệu đô để đối đầu với một cái tàu ngầm bằng... xe ô tô!
Trong một diễn biến khác, Universal cũng đã trả thêm hậu hĩnh cho Bryce Dallas Howard và Chris Pratt để họ tiếp tục bị khủng long "săn đuổi" trong phần hậu truyện của Jurassic World. Cũng nhờ thành công phòng vé, đạo diễn Patty Jenkins được tăng thù lao lên 9 triệu đô cho phần hai của Wonder Woman - nhiều gấp 3 lần so với phần đầu luôn!
Đôi khi các sao không cần phải chờ tiền từ phòng vé về. Một số ngôi sao như Tom Cruise hay Brad Pitt có thể yêu cầu studio trả trước phần lợi nhuận từ doanh thu phòng vé. Còn nếu bạn là một studio và muốn The Rock quảng bá phim trên mạng xã hội của chính anh ấy? Xin mời "xòe" ra một triệu đô nhé! Bộ phim Red Notice sắp tới của Dwayne Johnson tốn của Universal Pictures 22 triệu USD, trong đó 1 triệu là để có được vài post quảng cáo trên Twitter, Instagram, Facebook... của ngôi sao này. Social media power đây rồi!
Dưới đây là list thù lao chi tiết của một số sao Hollywood theo từng phim:
Nguồn: kenh14.vn