Tiêm thuốc độc tử hình nhưng phải chịu đau đớn 2 tiếng mới chết, sao lại thế này?

NgocBong5344

New member
6f4f5b2da48b6a458ee4.jpg


Ôi trời ơi, chuyện này nghe mà thấy rợn người luôn! Joseph Wood - một tử tù ở bang Arizona, Mỹ sau khi bị kết án tử hình và tiêm thuốc độc, anh ta đã phải chịu đau đớn đến 2 tiếng đồng hồ mới chết được. Nghĩ mà thấy ám ảnh!

Ngay sau khi Joseph Wood bị tiêm thuốc, luật sư của anh đã lập tức yêu cầu hủy bỏ việc thi hành án luôn vì cho rằng quyền lợi của thân chủ đã bị vi phạm nặng nề. Theo quy định thì quy trình xử tử này không được kéo dài quá 10 phút thôi nhé!

Joseph Wood từng bị kết tội giết bạn gái cũ và cha của cô này vào năm 1989. Anh ta bị tuyên án tử hình tại bang Arizona. Nhưng mà sau khi bị tiêm thuốc độc, phải mất đến 2 tiếng đồng hồ anh ta mới qua đời. Kinh khủng quá đi mất



Trước đó vào ngày 29 tháng 4, một tù nhân khác ở bang Oklahoma tên là Clayton Lockett cũng đã phải chịu cái chết từ từ và đau đớn sau khi bị tiêm thuốc độc tương tự. Theo lời kể của các nhân chứng có mặt, Clayton Lockett hấp hối suốt 43 phút, thậm chí anh ta còn nói với vị bác sĩ rằng có gì đó đang xảy ra không đúng như tiến trình. Sau đó, anh ta lên cơn nhồi máu cơ tim.



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top