Tiệm sách giờ là thước đo chuẩn style sống của giới trẻ rồi nha!

KiMap530

New member
4548001b69d0a14807c6.jpg


Tiệm sách là nơi để giải quyết sự cô đơn, tìm về một chút bình yên, cũng là nơi tâm hồn lắng đọng lại một chút giữa lòng thành phố đô hội.

Ê bạn ơi, kỳ nghỉ vừa rồi bạn đi đâu vậy, nhất là dịp hè nè?

Trong nhịp sống bận rộn đến mức "quay cuồng" hiện nay, ngày càng nhiều người coi tiệm sách là "nơi nương tựa tinh thần" của mình luôn đó.

Từ năm 2007, tạp chí Monocle của Anh đã bắt đầu bình chọn những thành phố đáng sống nhất thế giới. Và đoán xem, một trong những tiêu chí quan trọng chính là số lượng các hiệu sách mở công khai đấy!

Ví dụ như Tokyo (Nhật Bản) - thành phố xếp top 1 trong những năm gần đây, có hơn 1.300 hiệu sách luôn, gần gấp đôi so với Madrid (Tây Ban Nha) đứng thứ hai với con số 625 thôi.

47f05bb41cd20e084308.jpg


Tuy nhiên, thế giới đã và đang oằn mình với nạn dịch. Hàng loạt chuỗi kinh doanh phải đóng cửa vì không thể xoay vòng vốn. Cửa hàng sách cũng nằm trong số đó luôn

Đơn cử ở đất nước tỷ dân, theo "Báo cáo về ngành công nghiệp sách", qua 2 năm đại dịch hoành hành, 1.573 tiệm sách ở Trung Quốc bị đóng cửa.

"Đã cố hết sức khi nạn dịch ập đến, nhưng tôi cũng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất". Đây chính là tiếng lòng của đa số chủ cửa hàng sách, từ kinh doanh nhỏ lẻ cho đến chuỗi cửa hàng phủ sóng khắp mọi nơi.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận được rằng, sự tồn tại của tiệm sách như một phần quan trọng trong cuộc sống của nhiều người mà.

Theo khảo sát, tiệm sách là nơi để giải quyết sự cô đơn, tìm về một chút bình yên, cũng là nơi tâm hồn lắng đọng lại một chút giữa lòng thành phố đô hội đấy.

**@Jiayin**

3b00fcb8e441139d95c1.jpg


Mình mới ký hợp đồng làm trong một khu công nghệ. Tan sở lúc 7 giờ tối, không muốn quay lại căn trọ bí bách, mình đã đến trung tâm mua sắm ăn tối và sau đó đi bộ xung quanh. Mình vô tình phát hiện ra hiệu sách Page One ở tầng hầm rất yên tĩnh. Mình chọn một cuốn sách, đứng dựa vào góc và buổi tối chill cứ thế trôi qua.

Khác với những tiệm sách chật chội khác, Page One rất lớn, có các khu vực đọc sách và băng ghế nhỏ được chuẩn bị đặc biệt giúp khách hàng cảm thấy tự do, dễ chìm đắm vào thế giới ngôn từ của riêng mình hơn.

Bản thân mình rất thích văn học Nhật Bản và thường quanh quẩn khu vực sách chuyển ngữ tiếng Nhật. Đôi khi mình cũng cố gắng thoát ra khỏi vùng an toàn và đọc các thể loại khác. Quả nhiên, mình đã tìm thấy nhiều điều thú vị mà mình không hề hay biết.

Đọc sách giấy tại chỗ lý thú hơn nhiều so với việc lên ứng dụng đặt mua về nhà hay đọc các bản trực tuyến nha!

**@Henry**

Trong thời gian đi du học, cách trường khoảng 1 giờ lái xe có một thị trấn nổi tiếng tên là Hay-on-wye (xứ Wales). Cả thị trấn đầy những tiệm sách cũ. Mỗi tiệm sách có một chủ đề riêng, chẳng hạn như tiểu thuyết trinh thám, khoa học xã hội...

a9a81522c905c42eab17.jpg


Những tiệm sách nơi đây nổi tiếng vì có rất nhiều quyển sách xuất bản lần đầu hoặc sách đã ngừng xuất bản.

Có lần, mình tìm thấy một cuốn sách xã hội học trong một tiệm sách cũ, nghiên cứu nghề nghiệp của phụ nữ Mỹ trong những năm 1950 và 1960, khi đó phụ nữ được khuyến khích làm các công việc nhà nước, nhân viên bán hàng, giáo viên, thư ký...

7fb453683755bf2b320e.jpg


Phải nói thật là, đến tiệm sách cũ, bạn luôn mang một cảm giác thích thú và háo hức vì không biết mình chuẩn bị tìm được quyển sách hay ho nào đó. Phát hiện ra cuốn sách đời cũ hiếm gặp chính là cảm giác thành tựu và tự hào không phải ai cũng có được nha! ✨

Hiệu sách lý tưởng đối với mình là nơi bạn có thể ngồi và đọc. Bây giờ đi đến nhà sách, bạn rất muốn biết một cuốn sách thú vị ra sao nhưng không thể vì nó được bao bìa trong suốt bên ngoài, không thể xé ra. Theo mình, tiệm sách không phải là nơi chỉ đơn thuần bán sách, mà còn là kho tàng thông tin chứa đựng sự phong phú của thế giới để mọi người chiêm ngưỡng.

**@Baozi**

74727b53c74337329099.jpg


Mình đến tiệm sách gần trường 2 lần/tuần.

Tiệm nhỏ đến mức dường như không có tên, chỉ vài chục mét vuông và 2 giá sách dài. Khách rất đông, ai cũng phải đi ngang như cua để lách mình vào trong. Thật sự thì mình rất nhớ cảm giác xúm xít bên trong không gian chật chội để chọn cho mình vài quyển ưng ý.

Tiệm sách này như một ô cửa sổ nhỏ để chúng mình hiểu thêm về thế giới bên ngoài, rất nhiều cuốn sách có ý nghĩa đối với mình đều được mua ở đó.

Trên thực tế, sau khi tốt nghiệp, mình hiếm khi đến các hiệu sách và thỉnh thoảng ghé một số địa điểm được cư dân mạng quảng bá rầm rộ. Song, mình vẫn không thể tìm thấy tiệm sách nào khiến mình thích thú như thuở còn học dưới mái trường

**@Hong**

Hiện tại, mình đến nhà sách nhiều hơn để mua quà tặng cho người khác. Cửa hàng sách ngày nay bán phong phú các mặt hàng khác nhau, đương nhiên văn phòng phẩm là chủ yếu.

Đặc biệt, nhiều người bạn của mình đều đã làm mẹ rồi. Mình thường tặng sách cho những đứa nhỏ, vì mình muốn gửi gắm nhiều giá trị cho chúng hơn là quần áo tầm thường.

Do đó, mình tận dụng vào những chương trình giảm giá để được hưởng ưu đãi khi mua sách

May mắn thay, ông chủ cửa hàng sách mình hay đến rất dễ thương. Khi muốn xem nội dung bên trong những quyển sách bị bao bìa kín mít, ông chủ sẽ mở ra cho mình xem. Vì bản thân ông quan niệm rằng khách hàng cảm thấy hứng thú với nội dung thì mới đồng ý mua. Ông bao sách như vậy là để tránh những em nhỏ có hành động không hay mà thôi.

Đặc biệt hơn nữa, cửa hàng có một góc dán đầy những tấm thiệp viết tay. Trên đó là vài dòng nhận xét của khách hàng về cuốn sách đáng mua mà họ tâm đắc nhất. Điều này rất tiện lợi cho những ai chưa biết mua và đọc sách gì. Phải nói là, lặn ngụp trong biển sách cũng là một sự lạc lối và mất phương hướng luôn á.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top