Cộng đồng mạng Nga lại sôi sục với drama trên không giữa Su-35 và F/A-18, các chuyên gia tự xưng đua nhau flex "thắng lợi vang dội"
Hôm qua (28/1), cư dân mạng xứ gấu lại được phen "dậy sóng" với loạt ảnh cho thấy một chiếc tiêm kích F/A-18 Super Hornet của Hải quân Mỹ bị Su-35 Nga "bám đuôi" cực gắt.
Theo một nguồn tin tự nhận là phi công Nga (chưa verify nha), họ đã đăng ảnh hai chiếc Su-35 "bắt nạt" mấy anh F/A-18 của Mỹ cho đến khi F-15 Nhật Bản phải bay tới support. Vụ này được cho là xảy ra ở vùng Viễn Đông Nga.
Không bỏ lỡ cơ hội làm content, các "chuyên gia" Nga lập tức nhảy vào khen ngợi, gọi đây là "bằng chứng sống" về "sự vượt trội tuyệt đối" và "màn làm nhục" nước Mỹ. Dramatic vãi chưởng luôn!
Nguồn tin này trước đây cũng từng claim phi công Nga đã "hạ gục" cả F-22 tàng hình của Mỹ trong pha đối đầu ở Syria. Gần đây, người này còn là người đầu tiên leak ảnh máy bay chiến đấu tàng hình không người lái mới của Nga, nên nhiều khả năng có "mối quan hệ bí mật" với quân đội Nga. Truyền thông Nga thì đương nhiên "đu trend" ngay lập tức rồi.
Nhưng plot twist đây nè! Trung úy Joe Hontz - phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Châu Âu của Mỹ chia sẻ với Business Insider rằng "máy bay và tàu chiến Mỹ thường xuyên gặp gỡ các đơn vị Nga trên không phận quốc tế, và hầu hết đều diễn ra an toàn và chuyên nghiệp."
"Chỉ khi nào tương tác không an toàn, chúng tôi mới thảo luận chi tiết", Hontz nói thêm.
Tức là sao? Hoặc là vụ này có thật nhưng "chill lắm", hoặc là... nó chẳng hề xảy ra!
Tuần trước, tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đúng là có hoạt động ở Viễn Đông Nga và Nhật Bản, còn máy bay chiến đấu Nhật thì vẫn thường xuyên tập trận với đồng minh Mỹ, nên timeline cũng khớp phết.
Nếu so kè, Su-35 của Nga thực sự có vài ưu thế so với F/A-18 trong không chiến. Nhưng mà giờ không ai đánh kiểu "dogfight" tay đôi nữa đâu, thời Thế chiến II rồi!
Nguồn: soha.vn