Chốt sổ rồi nè! Phim kinh dị "Quỷ Bắt Hồn" của anh Quang Tuấn vừa chính thức ngừng chiếu với doanh thu hơn 36 tỷ đồng thôi. Con số này nghe có vẻ khá khá nhưng thực ra là chưa đủ "bùng nổ" so với kỳ vọng ban đầu, dù đã có Quang Tuấn và dàn diễn viên quen mặt plus đề tài kinh dị lồng ghép tình cha con đầy cảm xúc
Thông tin cơ bản nè: Phim ra rạp từ 10/7/2026, đạo diễn Bùi Văn Hải cầm trịch, dài 103 phút và rated T16. Ngoài Quang Tuấn, còn có Anh Phạm, Đinh Y Nhung, La Thành, Sỹ Toàn và bé Gia Phong nữa nha.
Storyline thì sao? Phim kể về Hùng - một single dad bận rộn, mối quan hệ với con trai Khoa hơi xa cách. Nhân dịp sinh nhật 13 tuổi của con, bố đưa con đi du lịch để healing, ai ngờ chuyến đi biến thành nightmare luôn Khoa cứ nhìn thấy mấy "bạn tưởng tượng" kỳ kỳ, trong khi một thế lực ma quỷ gì đó đang muốn harm cậu bé.
Từ đó, Hùng phải race against time để protect con trai, đồng thời đối mặt với những trauma trong quá khứ của bản thân. Mix giữa tâm linh, hành động, chase scenes và tình cảm gia đình, nghe khá lạ tai cho một phim kinh dị Việt đúng không?
Về thành tích phòng vé thì... hơi buồn tý Ban đầu khá ổn nha, tuần đầu cán mốc 21 tỷ khá ngon. Nhưng sau đó momentum không giữ được, không "viral" đủ mạnh để leo top. Cuối cùng dừng lại ở hơn 36 tỷ - một con số khá khiêm tốn so với kỳ vọng dành cho một dự án có tên tuổi Quang Tuấn và thuộc thể loại kinh dị vốn khá hot ở Việt Nam.
Review thì lại mixed feelings cực kỳ. Về diễn xuất thì khỏi bàn, Quang Tuấn vẫn carry team như thường, đặc biệt những cảnh thể hiện tâm lý của một ông bố sắp mất con rất xúc động Phim cũng cố gắng tạo nhịp bằng các màn đuổi bắt và jump scares thay vì chỉ dựa vào không khí ảm đạm.
Nhưng mà... (luôn có cái "nhưng" này) kịch bản và cách làm kinh dị bị chê khá nhiều, đó là lý do phim không tạo được buzz đủ mạnh. Nhiều người bảo cfabula thiếu mạch lạc, twist dồn hết về cuối, jumpscare spam quá trời (có khi hơi overuse ). VFX và hình ảnh cũng nhận về vài feedback không mấy tích cực từ khán giả.
Nguồn: saostar.vn