Tiếc quá đi cho Mai Phương Thúy - viên ngọc điện ảnh đáng lẽ phải tỏa sáng

XuXinh2566

New member
4fd6aab2abdd7b69ad16.jpg


Mấy năm gần đây, điện ảnh Việt chứng kiến cả một dàn hoa hậu đổ bộ màn ảnh rộng cực xịn Từ Trần Tiểu Vy, Kỳ Duyên cho đến Thiên Ân, ai cũng đang cố gắng chứng minh rằng vương miện chỉ là khởi đầu thôi, chứ không phải đích đến cuối cùng đâu nha!

Đặc biệt phải kể đến Thiên Ân đang tạo dấu ấn khá ổn khi liên tục nhận vai trong nhiều dự án phim. Tuy diễn xuất còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng phải công nhận tinh thần dám thử thách, dám va vấp để trưởng thành của cô bạn này đáng được tôn trọng lắm á Và cũng từ đó, nhiều người lại bỗng nhớ đến Mai Phương Thúy - người từng được kỳ vọng cực lớn từ hơn 15 năm về trước.

092b8600fb6ff22d3482.jpg


Có lẽ điện ảnh Việt vẫn còn một nỗi tiếc nuối mang tên Mai Phương Thúy đấy. Năm 2009, ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam, cô nàng đã bất ngờ nhận lời đóng phim truyền hình "Âm tính". Thay vì chọn vai an toàn để giữ gìn hình ảnh thì Mai Phương Thúy lại nhận vai một cô gái rơi vào bi kịch ma túy và HIV luôn

Đây là nhân vật có nội tâm phức tạp, nhiều đoạn nặng tâm lý và hoàn toàn khác xa hình ảnh hoa hậu lộng lẫy mà mọi người vẫn thấy. Thời điểm đó, cô nhận được khá nhiều lời khen vì sự nhập vai và tinh thần dám thử sức. Không ít người tin rằng cô hoàn toàn có thể đi xa trên con đường diễn xuất. Nhưng mà... "Âm tính" cũng trở thành bộ phim đầu tiên và gần như duy nhất của Mai Phương Thúy luôn

Sau đó, cô nàng chọn một hướng đi khác hẳn. Không chạy theo ánh đèn phim trường, không xuất hiện dày đặc trong showbiz, Mai Phương Thúy tập trung cho công việc kinh doanh, đầu tư và cuộc sống riêng. Nhìn lại thì cũng không thể nói lựa chọn của cô là sai được. Thậm chí từ một góc độ nào đó, đó còn là quyết định cực kỳ thành công đấy chứ!

19122865578594cb7d77.jpg


Chỉ là đối với những người yêu điện ảnh, vẫn có chút gì đó... tiếc tiếc ấy. Bởi khi nhiều hoa hậu hiện giờ đang từng bước khẳng định mình trên màn ảnh, người ta lại nhớ đến Mai Phương Thúy như một trường hợp đặc biệt. Cô từng có visual đỉnh cao, sức hút khủng, tự tin trước ống kính và từng chứng minh mình không ngại vai diễn khó nhằn. Nếu tiếp tục rèn luyện và theo đuổi con đường diễn xuất, biết đâu điện ảnh Việt đã có thêm một cái tên đáng gờm lắm rồi

Tất nhiên, cuộc đời không có chữ "nếu" rồi. Mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường phù hợp với bản thân mình. Thiên Ân, Tiểu Vy hay Kỳ Duyên chọn điện ảnh để chinh phục những thử thách mới. Còn Mai Phương Thúy lại chọn thương trường và những lĩnh vực mà cô cảm thấy có thể phát huy năng lực tốt nhất.

Vì thế, sự tiếc nuối dành cho Mai Phương Thúy không phải là tiếc cho một người thất bại đâu nhé. Ngược lại, đó là sự tiếc nuối dành cho một tài năng từng hé mở với điện ảnh nhưng không tiếp tục viết thêm những chương mới

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top