Tiếc hùi hụi cho Tăng Thanh Hà quá trời

7553494324acc9a50d36.jpg


Comeback màn ảnh rộng sau 13 năm "mất tích" với vai chính trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, chị đẹp Tăng Thanh Hà đang là tâm điểm drama cực căng Vừa công bố vài tấm hình đầu tiên thôi mà cõi mạng đã bùng nổ tranh cãi rồi!

c12e13bd765b93f0de0c.jpg


Điều đáng tiếc nhất là nhiều người đã vội vàng "phán xét" khả năng diễn xuất của nữ hoàng chỉ qua mấy tấm ảnh ngoài đời. Hơi oan á?

Lướt forum phim ảnh và mạng xã hội là thấy ngay: team "chưa đủ khí chất hoàng hậu" đụng độ team "sang xịn mịn đúng chuẩn" không hồi kết. Drama nảy lửa từng giây luôn!

1d69f857f2f5624ca701.jpg


Thật ra phim lớn có tranh cãi cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà case Hoàng Hậu Cuối Cùng hơi khác - netizen tranh luận từ khi chỉ mới có... ảnh tạo hình thôi nha! Vừa thấy mấy tấm hình và info sơ sơ là đã ra tay chấm điểm "không hợp vai", "chưa thuyết phục", hoặc ngược lại "quá đỉnh" - trong khi trailer chính thức hay clip diễn xuất nào còn chưa lộ diện cơ.

Đây chính là lý do khiến nhiều người thấy "tiếc hộ" cho màn trở lại của Tăng Thanh Hà quá. Một bộ phim là combo của cả tá yếu tố: kịch bản, diễn xuất, bối cảnh, quay phim, nhạc nền, cách kể chuyện... Nhìn mấy bức ảnh là kết luận luôn thì sao mà fair được đúng không? ‍♀️

Worse hơn nữa, drama liên tục từ đầu có thể khiến một bộ phận khán giả "ngại" luôn. Có người vì những comment tiêu cực mà bỏ luôn ý định ra rạp, hoặc ngồi chờ review sau mới quyết định xem. Đây là điều mà ekip nào cũng không muốn, nhất là với dự án đầu tư khủng đánh dấu sự trở lại của một ngôi sao đình đám.

Fun fact: lịch sử điện ảnh có đầy những bộ phim ban đầu bị "ném đá" tơi bời nhưng ra mắt lại bùng nổ phòng vé nhờ chất lượng content xịn xò. Ngược lại cũng có phim được hype tạo hình đẹp mê ly nhưng ra rạp xong... flop. Thế nên câu trả lời chuẩn nhất vẫn phải từ trải nghiệm thực tế của khán giả khi ngồi trong rạp mới biết!



Trong buổi gặp gỡ báo chí, chính Tăng Thanh Hà cũng thừa nhận áp lực comeback sau hơn một thập kỷ nghỉ ngơi. Chị chia sẻ ban đầu cũng hồi hộp, lo lắng lắm khi nhận lời mời. Nhưng mà chị vẫn nhận vì... sợ hối hận nếu bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này trong sự nghiệp.

Nghe xong thấy quyết định comeback của Tăng Thanh Hà không phải "chiêu trò" hay quyết định bốc đồng đâu nhé. Sau bao nhiêu năm tập trung cho gia đình và kinh doanh, chị chỉ đồng ý tái xuất khi cảm thấy dự án thực sự có sức hút và mang lại động lực mới.

Một chủ đề hot khác là chemistry giữa Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô - nam chính kém chị tận 11 tuổi luôn! Netizen lo lắng về age gap này cũng là chuyện dễ hiểu.

Đối mặt với những ý kiến này, Tăng Thanh Hà kể rằng ban đầu cô cũng bật cười khi biết mình sẽ đóng cặp cùng Ma Ran Đô. Nhưng sau quá trình làm việc chung, cả hai dần tìm được sự ăn ý và chemistry để truyền tải câu chuyện trọn vẹn.

Nữ diễn viên nói thẳng: "Nếu ngoài đời, Hà và Ma Ran Đô có chênh nhau về tuổi tác thì cũng bình thường. Nhưng trong điện ảnh, còn có hóa trang, câu chuyện, cảm xúc, bối cảnh. Điều mà tôi và Ma Ran Đô phải làm là thuyết phục khán giả phải tin vào nhân vật trên phim, tin vào câu chuyện chứ không phải như hai diễn viên ngoài đời".

Point rất đúng! Quan điểm của Tăng Thanh Hà chính là bản chất của nghệ thuật diễn xuất. Một diễn viên không chỉ được chấm điểm qua ngoại hình hay tuổi tác mà còn ở khả năng hóa thân và khiến người xem tin vào câu chuyện trên màn ảnh. ✨

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top