Tiếc hùi hụi cho 58 tỷ của NSƯT Hữu Châu

e16328a7fcd43d8934fb.jpg


Nói thật là xót xa lắm luôn khi nhìn thành tích phòng vé nửa đầu năm 2026 của NSƯT Hữu Châu đấy mọi người ơi!

Ai cũng biết NSƯT Hữu Châu là gương mặt "xịn sò" của làng điện ảnh Việt rồi đúng không? Ông là nghệ sĩ kỳ cựu với hơn bốn thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật, từ sân khấu đến màn ảnh. Các vai diễn của ông luôn sâu sắc, đầy cảm xúc và được cả khán giả lẫn đạo diễn công nhận là "bảo chứng chất lượng" mỗi khi xuất hiện.

Thế mà trong 6 tháng đầu năm nay, các dự án phim có ông tham gia vẫn chưa thể tạo được cú "bùng nổ" về doanh thu. Nghe mà tiếc hùi hụi luôn á!

b8c55579a480077cb954.jpg


Cụ thể thì NSƯT Hữu Châu đã góp mặt trong hai bộ phim là "Nhà Mình Đi Thôi" và "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi". Cả hai đều là phim tình cảm gia đình, cast toàn diễn viên thực lực, nghe thì hứa hẹn lắm nhưng mà... kết quả thương mại thì hơi "ê" rồi.

Theo số liệu phòng vé thì "Nhà Mình Đi Thôi" chỉ đạt khoảng 14 tỷ đồng thôi. Còn "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi" thì khá hơn một chút với 44 tỷ đồng. Cộng lại tổng cộng là khoảng 58 tỷ đồng - nghe cũng không phải số nhỏ nhưng so với mặt bằng chung của phim Việt hiện giờ (toàn phim trăm tỷ cơ), thì vẫn còn khiêm tốn quá đi mất

81961719e53fadf268b1.jpg


Thứ khiến fan xót xa nhất là diễn xuất của NSƯT Hữu Châu vẫn đỉnh như thường! Trong "Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi", ông vào vai người cha câm điếc - vai diễn siêu khó vì chỉ có thể truyền tải cảm xúc qua ánh mắt và cử chỉ thôi. Mà ông làm quá xuất sắc luôn, không cần thoại vẫn chạm đến trái tim khán giả!

Còn trong "Nhà Mình Đi Thôi", dù không phải vai chính nhưng NSƯT Hữu Châu vẫn "cân" team, xử lý tâm lý nhân vật cực kỳ vững vàng. Giới chuyên môn còn nhận xét rằng những nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm như ông luôn là trụ cột nâng đỡ cảm xúc cho cả bộ phim.

Nhưng mà thật ra thì phim ảnh là công việc tập thể mà. Một bộ phim muốn thành công không chỉ nhờ diễn xuất của một người, dù là nghệ sĩ giỏi đến đâu. Kịch bản, cách kể chuyện, chiến lược marketing, lịch ra mắt, độ viral trên mạng xã hội, và cả việc phải "combat" với những phim khác cùng thời điểm... tất cả đều ảnh hưởng đến doanh thu cả.

Nên dù NSƯT Hữu Châu có mang đến giá trị nghệ thuật cao, nhưng một mình ông vẫn chưa đủ để đưa hai dự án này vượt qua "giới hạn" thương mại

0477a93684f710231dc6.jpg


Tóm lại thì nửa đầu năm 2026 là chuỗi ngày hơi buồn cho NSƯT Hữu Châu ở phòng vé. 58 tỷ từ hai phim vẫn chưa đủ để sánh ngang với các bom tấn đang dẫn đầu thị trường. Nhưng không có nghĩa là ông mất đi sức hút nhé! Ngược lại, qua từng vai diễn, ông vẫn cho thấy sự tận tâm, chỉn chu và khả năng điều khiển cảm xúc cực đỉnh.

May mà còn hy vọng! Ông sẽ tiếp tục xuất hiện trong "Lên Hương" (tháng 9/2026) và "Hoàng Hậu Cuối Cùng" (2027) - hai dự án được quan tâm từ lúc mới công bố luôn. Đặc biệt là "Hoàng Hậu Cuối Cùng" còn có màn comeback của chị đẹp Tăng Thanh Hà sau bao năm vắng bóng, chắc chắn sẽ tạo được sức hút khủng!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top