Nếu trọng tài công nhận quả luân lưu thứ 6 của Nguyễn Thị Liễu, Việt Nam đã ẵm trọn chức vô địch Đông Nam Á rồi huhu Cũng vì thế mà làn sóng "ném đá" trọng tài đang cuộn tràn trong cộng đồng mạng người Việt.
Cũng đừng trách mọi người không nắm rõ luật, vì từ góc máy quay thì quả bóng và vạch vôi trắng đã bị chia cắt bởi màu xanh của cỏ rồi. Nhưng mà! Dù có như thế thì theo luật bóng đá, vẫn chưa thể tính là bàn thắng được các bạn ơi.
Theo luật FIFA, nếu chiếu theo trục thẳng đứng mà một phần của quả bóng còn liếm vào đường cầu môn thì vẫn chưa phải là bàn thắng. Nhấn mạnh là "chiếu theo trục thẳng đứng" nha!
Ở góc quay rõ nhất, quả bóng đã tách ra khỏi vạch vôi trắng rồi, tuy nhiên đó là góc quay chéo và từ trên xuống, tạo ra cảm giác rằng bóng đã qua vạch. Nhưng nếu chiếu theo trục thẳng đứng thì một phần quả bóng vẫn còn "liếm vạch" đấy.
Đồng ý là chúng ta đã bỏ lỡ chức vô địch một cách quá đau đớn, khi quả penalty đó chính là tình huống quyết định all in. Hơn nữa, thắng Thái Lan luôn là khát khao từ bao nhiêu năm nay của Việt Nam, và giải này đội hình xịn nhất của Thái còn đang bận chuẩn bị đá với Mỹ nữa chứ.
Nhưng chẳng phải vì thế mà cứ thua là đổ lỗi cho trọng tài, với cái lý do rằng trọng tài chính là người Myanmar - bại tướng của Việt Nam ở trận bán kết. Trọng tài chính đã công nhận bàn thắng, nhưng bị "đè còi" bởi trợ lý. Đấy là chuyện bình thường thôi mà.
Chiến bại nào cũng gây đau lòng, nhưng nếu bỏ qua được cái tư duy đổ lỗi thì bóng đá Việt Nam, thể thao Việt Nam mới phát triển được. Người hâm mộ Việt Nam mới có cái tâm thế đàng hoàng để thưởng thức và cổ vũ bóng đá như một người văn minh được.
Đáng buồn nhất, tiếc thay lại là phát biểu "như đinh đóng cột" của một cựu trọng tài rằng Việt Nam bị xử ép trong tình huống đó. Cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền khẳng định: "Liễu đã ghi bàn từ chấm 11m, vì bóng đã hoàn toàn qua khỏi vạch vôi".
Toi thật rồi, khi ông Dương Văn Hiền lại chính là Phó ban trọng tài VFF, và đang được râm ran đồn đoán sẽ lên thay ông Nguyễn Văn Mùi ngồi ghế Trưởng ban trọng tài. Hay là ông Hiền đã buông còi từ lâu nên quên mất luật rồi?
Ông Hiền còn nhận định thêm: "Đáng tiếc là trợ lý trọng tài lại không công nhận bàn thắng. Góc quan sát của trợ lý là rất tốt vì đứng ngay biên ngang, nhưng có thể là do bị cột dọc che tầm nhìn nên trợ lý trọng tài đã không chính xác trong tình huống này".
Hẳn là ông Dương Văn Hiền lú lẫn rồi, chứ trợ lý không đứng ở ngoài khung thành để quan sát thì đứng ở đâu? Và trợ lý này, nhiệm vụ chính là phân định những tình huống kiểu thế này đấy. Nếu đổ tại cho cột dọc, thì FIFA phân công đứng đấy làm gì? Hay phải nhổ cột dọc đi để quan sát cho tốt?
Đến người sắp ngồi vào ghế Trưởng ban trọng tài mà còn phát biểu bừa bãi đầy cảm tính như thế, thì lấy gì để tin vào giới trọng tài Việt Nam nữa đây? Cũng chả trách VFF đang phải quay cuồng với vấn nạn trọng tài.
Nguồn: soha.vn
Cũng đừng trách mọi người không nắm rõ luật, vì từ góc máy quay thì quả bóng và vạch vôi trắng đã bị chia cắt bởi màu xanh của cỏ rồi. Nhưng mà! Dù có như thế thì theo luật bóng đá, vẫn chưa thể tính là bàn thắng được các bạn ơi.
Theo luật FIFA, nếu chiếu theo trục thẳng đứng mà một phần của quả bóng còn liếm vào đường cầu môn thì vẫn chưa phải là bàn thắng. Nhấn mạnh là "chiếu theo trục thẳng đứng" nha!
Ở góc quay rõ nhất, quả bóng đã tách ra khỏi vạch vôi trắng rồi, tuy nhiên đó là góc quay chéo và từ trên xuống, tạo ra cảm giác rằng bóng đã qua vạch. Nhưng nếu chiếu theo trục thẳng đứng thì một phần quả bóng vẫn còn "liếm vạch" đấy.
Đồng ý là chúng ta đã bỏ lỡ chức vô địch một cách quá đau đớn, khi quả penalty đó chính là tình huống quyết định all in. Hơn nữa, thắng Thái Lan luôn là khát khao từ bao nhiêu năm nay của Việt Nam, và giải này đội hình xịn nhất của Thái còn đang bận chuẩn bị đá với Mỹ nữa chứ.
Nhưng chẳng phải vì thế mà cứ thua là đổ lỗi cho trọng tài, với cái lý do rằng trọng tài chính là người Myanmar - bại tướng của Việt Nam ở trận bán kết. Trọng tài chính đã công nhận bàn thắng, nhưng bị "đè còi" bởi trợ lý. Đấy là chuyện bình thường thôi mà.
Chiến bại nào cũng gây đau lòng, nhưng nếu bỏ qua được cái tư duy đổ lỗi thì bóng đá Việt Nam, thể thao Việt Nam mới phát triển được. Người hâm mộ Việt Nam mới có cái tâm thế đàng hoàng để thưởng thức và cổ vũ bóng đá như một người văn minh được.
Đáng buồn nhất, tiếc thay lại là phát biểu "như đinh đóng cột" của một cựu trọng tài rằng Việt Nam bị xử ép trong tình huống đó. Cựu trọng tài FIFA Dương Văn Hiền khẳng định: "Liễu đã ghi bàn từ chấm 11m, vì bóng đã hoàn toàn qua khỏi vạch vôi".
Toi thật rồi, khi ông Dương Văn Hiền lại chính là Phó ban trọng tài VFF, và đang được râm ran đồn đoán sẽ lên thay ông Nguyễn Văn Mùi ngồi ghế Trưởng ban trọng tài. Hay là ông Hiền đã buông còi từ lâu nên quên mất luật rồi?
Ông Hiền còn nhận định thêm: "Đáng tiếc là trợ lý trọng tài lại không công nhận bàn thắng. Góc quan sát của trợ lý là rất tốt vì đứng ngay biên ngang, nhưng có thể là do bị cột dọc che tầm nhìn nên trợ lý trọng tài đã không chính xác trong tình huống này".
Hẳn là ông Dương Văn Hiền lú lẫn rồi, chứ trợ lý không đứng ở ngoài khung thành để quan sát thì đứng ở đâu? Và trợ lý này, nhiệm vụ chính là phân định những tình huống kiểu thế này đấy. Nếu đổ tại cho cột dọc, thì FIFA phân công đứng đấy làm gì? Hay phải nhổ cột dọc đi để quan sát cho tốt?
Đến người sắp ngồi vào ghế Trưởng ban trọng tài mà còn phát biểu bừa bãi đầy cảm tính như thế, thì lấy gì để tin vào giới trọng tài Việt Nam nữa đây? Cũng chả trách VFF đang phải quay cuồng với vấn nạn trọng tài.
Nguồn: soha.vn