Tiệc cuối năm: Kẻ chill người... muốn về liền

c5fe1dd94730b3f11a33.jpg


Có bạn thấy tiệc tất niên là highlight của năm, nhưng cũng có người cảm giác như mình đang... lạc vào hành tinh khác vậy

Văn Hoàng (30 tuổi, Hà Nội) đang làm ở công ty vận chuyển đã từng trải qua không ít mùa tiệc tất niên. Vì đặc thù công việc nên team toàn anh em, ai cũng mê nhậu nhẹt. Hoàng không phán xét gì cả, nhưng vấn đề là anh không uống được rượu bia, mà cứ đi tiệc là bị ép uống không trượt phát nào

"Văn hóa nhậu nhẹt thì ai cũng biết rồi. Ngồi chung mâm là phải uống mới vui, mọi người cứ rót rồi ép phải cạn ly. Mình giải thích không uống được thì cũng không ai nghe, cuối cùng bị đuổi ra ngồi bàn khác luôn, vì 'ngồi đây là phải uống'", Hoàng tâm sự không biết khóc hay cười.

3da143ab705f3a662332.jpg


Anh còn kể việc không biết nhậu khiến anh bị hạn chế giao lưu kinh khủng. Tiệc cuối năm mọi người cầm ly chúc tụng sếp, chúc tụng nhau, còn ai không uống thì... out of topic luôn. Hoàng đành phải sang ngồi mâm với các chị em để khỏi làm mất vibe chung.

Vì thế mỗi lần tất niên, anh đều thấy lạc lõng vô cùng: "Cảm giác khó tả lắm. Mọi người vui hết nấc còn mình chỉ muốn về nhà ngủ. Không đi thì không được, nhưng năm nào tiệc cũng là nỗi ám ảnh. Lúc xem văn nghệ, ăn uống thì còn ngồi chung được. Sang phần 2 là mình chỉ ngồi góc thôi. Cũng không dám về sớm sợ bị dị nghị, nên cố ngồi đến hết vậy "

Mỹ Linh (23 tuổi, Hà Nội) thì thừa nhận mình là người hướng nội, không thích các hoạt động tập thể. Hè vừa rồi cô "trốn" teambuilding thành công rồi, nhưng tiệc tất niên thì khó escape vì đây như buổi tổng kết, phải có mặt đầy đủ, đôi khi còn phải lên sân khấu nhận thành tích nữa chứ.

Ngoài việc ngại giao tiếp, Linh còn không phải típ mê makeup hay ăn diện lộng lẫy. Đây cũng là lý do khiến cô cảm thấy mình... khác người khi đi tiệc.

"Tiệc cuối năm giống như nơi các tiêu chuẩn nhan sắc được đẩy lên max luôn ý. Dress code mặc định là phải lộng lẫy, bộ cánh lấp lánh. Nam thì suit bảnh, nữ thì váy dạ hội xinh xỉu. Chưa kể mọi người còn đi makeup, làm tóc, làm nail xịn sò hết. Nhìn ai cũng glow quá, nên mình khá lạc lõng, thậm chí hơi kỳ quặc ấy

Mình không thấy có gì sai, nhưng vì mình không thích và không có tâm lực để trở nên lộng lẫy, nên đương nhiên sẽ trở nên khác biệt. Còn nếu cố gắng lồng lộn lên thì mình thấy tốn tiền và phiền phức lắm. Khá nhiều vấn đề nan giải ở đây", Linh nói.

cf78a8ad16b10ceaf760.jpg


Theo Linh, ai cũng có tính cách riêng nhưng khi đi làm thì dù không hòa tan cũng phải hòa nhập. Dù không thích, cô vẫn cố gắng tham dự và chăm chút bản thân hơn khi đi tiệc. Đương nhiên là mặc đúng dress code rồi nhưng so với đồng nghiệp vẫn kém lộng lẫy hơn hẳn. Cô còn kể nếu gặp đồng nghiệp không thân thiện, họ còn xì xào bàn tán về trang phục của những người ăn mặc đơn giản nữa

"Trong môi trường công sở, xã giao cũng là một phần của công việc, không thể vì không thích mà không làm được. Mình sẽ có mặt nhưng thường xin về sớm chứ không ở lại đến hết", Linh đưa ra giải pháp để bản thân đỡ awkward hơn.

Làm ở công ty lớn, nhiều phòng ban đôi khi cũng là cực hình với những người hướng nội. Phương Anh (25 tuổi) đang làm trong công ty truyền thông cũng gặp tình trạng tương tự. Anh cho biết ở công ty, mỗi người có task riêng, khá độc lập và không cần teamwork nhiều. Nên Anh chỉ thân thiết với mấy người ngồi cạnh thôi.

"Là người hướng nội, chỉ việc đến chỗ đông người đã thấy uncomfortable rồi. Với mình, những nơi đó làm mất năng lượng cực nhanh. Nên mình có ít bạn bè, chỉ thân với vài đồng nghiệp. Càng cuối năm công việc càng bận rộn, kiệt sức lắm rồi nên những sự kiện xã giao luôn là ám ảnh của mình", Phương Anh giãi bày.

e447f476e34f834b4fca.jpg


Cũng theo Phương Anh, năm ngoái cô có tham dự tiệc tất niên. Cô chỉ quen duy nhất một đồng nghiệp nên đi đâu cũng dính chặt người ta. Thế nhưng ngược lại với Anh, đồng nghiệp này lại extrovert cực mạnh, quen biết nhiều người. Nên khi ngồi chung bàn ăn, bạn ấy cứ trò chuyện với mọi người hoặc thậm chí đi sang bàn khác giao lưu, để lại Phương Anh một mình

"Mình thực sự chỉ ngồi đó và cười trừ. Vì không hiểu topic mọi người đang nói mà cũng không ai để ý đến sự tồn tại của mình nên đôi chút lạc lõng. Dù sự mờ nhạt cũng khiến mình thoải mái vì không phải xã giao với ai, nhưng cảm giác khác biệt so với mọi người, lại không có người quen bên cạnh thật sự không thoải mái tí nào", Phương Anh nói.

d987e765edce638a4bb4.jpg


690cde6b4554d9997280.png


dbc677110390fc2b76ea.png


37c7a8edc43c4cfd0c25.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top