Nói đến Ngô Kiến Huy thì ai cũng phải nhớ đến bản hit "Truyền Thái Y" huyền thoại ngày nào đúng không nè! Ca khúc này không chỉ giai điệu bắt tai mà còn viral tung chảo nhờ hình ảnh, vũ đạo cực kỳ trendy. Lúc đó MXH ai cũng bàn tán, nghe đi nghe lại mãi không chán luôn á!
Sau thành công đó, mọi người kỳ vọng anh sẽ "càn quét" làng nhạc Việt với liên hoàn hit đỉnh cao. Phải công nhận là Ngô Kiến Huy vẫn cực kỳ chăm chỉ ra nhạc mới, chứng tỏ anh chưa bao giờ bỏ cuộc với con đường ca hát dù giờ đã đa năng lắm rồi.
Nhưng mà... plot twist đây rồi! Những sản phẩm sau này tuy vẫn được fan ủng hộ nhưng độ viral thì không bằng xưa nữa. Sức lan tỏa trên mạng yếu hơn hẳn, không còn tạo trend như ngày nào. Những giai điệu vốn dễ thành hit giờ chưa đủ mạnh để đưa tên tuổi anh lên top lại được.
Càng tiếc hùi hụi vì Ngô Kiến Huy có đầy đủ "vũ khí" mà: ngoại hình sáng sân khấu, trình diễn ổn áp, kinh nghiệm thì nhiều vô kể. Không chỉ hát, anh còn làm MC, diễn viên và entertainer cực đỉnh, độ phủ sóng vẫn khá cao trong lòng công chúng nha!
Thật ra thì việc nghệ sĩ không thể cứ hit liên tục cũng bình thường thôi mà. Một bài hát bùng nổ phụ thuộc vào nhiều thứ lắm: chất lượng bài, chiến lược PR, và cả thị hiếu khán giả hay thay đổi như thời tiết luôn. Thế nên "Truyền Thái Y" vừa là điểm sáng, vừa là cột mốc vô tình làm các sản phẩm sau bị so sánh mãi không nguôi.
Với Ngô Kiến Huy, điều khán giả tiếc nuối không phải anh ít ra nhạc, mà là anh chưa tìm được một ca khúc đủ bom tấn để "phá đảo" lại như xưa. Sau bao năm cống hiến, fan vẫn mong chờ anh tạo nên một hiện tượng âm nhạc nữa để chứng minh vị thế đỉnh cao trong showbiz Việt!
Nguồn: saostar.vn