Cô ấy bảo tôi quá bi quan và thiếu tầm nhìn luôn á
Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng, cuộc sống không giàu có lắm nhưng ổn định. Sau gần 20 năm cày cuốc, cóp nhặt từng đồng lương, hai vợ chồng cũng có một căn nhà đứng tên chung và khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng để dành phòng khi ốm đau hoặc lo cho con học đại học sau này.
Mọi chuyện bắt đầu "chuyển biến" từ vài tháng trước. Không biết vợ tôi nghe ai rủ rê hay tham gia group nào trên mạng, cô ấy bỗng nhiên cháy hết mình với mô hình trang trại thực phẩm sạch. Ngày nào tan sở về cũng kể cho tôi nghe chuyện người ta đầu tư nuôi gà thả vườn, trồng rau organic, cây ăn quả sạch rồi bán cho siêu thị kiếm bộn tiền
Vợ tôi nói hiện giờ mọi người rất thích mua thực phẩm sạch, nhiều siêu thị đang thiếu nguồn cung nên sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn. Cô ấy còn show tôi những bài đăng khoe doanh thu hàng tỷ đồng, những hình ảnh trang trại xanh mướt và các câu chuyện làm giàu từ nông nghiệp. Lúc đầu tôi chỉ nghe cho vui vậy thôi. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy vợ nghiêm túc thiệt sự luôn
Một tối nọ sau bữa cơm, cô ấy bảo muốn góp vốn với một nhóm bạn để mở trang trại. Số tiền cần đầu tư lên tới vài tỷ đồng luôn nha.
Tôi giật cả mình hỏi lấy đâu ra số tiền khủng vậy???
Vợ tôi trả lời nhẹ nhàng như không: "Chẳng phải mình có 1 tỷ tiền tiết kiệm đấy sao? Thiếu thì thế chấp căn nhà này vay ngân hàng, cùng lắm thì sau 1 năm là rút được sổ ra thôi mà".
Nghe đến đó, tôi suýt rớt cả cốc nước trên tay luôn á
Tôi cố gắng giải thích rằng làm nông nghiệp chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đâu. Chỉ cần một trận bão, một đợt dịch bệnh trên đàn gà hoặc giá nông sản lao dốc là có thể mất trắng, chưa kể chuyện đầu ra, hợp đồng và chất lượng sản phẩm đều tiềm ẩn rủi ro khủng khiếp nhưng vợ tôi không nghe.
Cô ấy bảo tôi quá bi quan và thiếu tầm nhìn. Theo cô ấy thì thời đại bây giờ muốn giàu phải biết đầu tư chứ, không thể mãi gửi tiết kiệm ngân hàng rồi chờ đồng lãi ít ỏi được
Những ngày sau đó, gần như tối nào hai vợ chồng cũng cãi nhau. Tôi đề nghị nếu thật sự muốn thử thì chỉ nên bỏ ra một phần nhỏ số tiền tiết kiệm thôi. Nếu mô hình hiệu quả rồi thì hãy tính tiếp.
Vợ tôi phản đối ngay lập tức.
Cô ấy bảo cơ hội chỉ đến một lần thôi, muốn có lợi nhuận lớn thì phải all in ngay từ đầu. Người ta đã có đất, có đối tác, có hợp đồng nguyên tắc với siêu thị rồi, giờ chỉ cần góp vốn.
Tôi hỏi xem hợp đồng ở đâu, đối tác là ai, phương án tài chính ra sao?
Vợ tôi lại nói tôi quá đa nghi. Đối tác là bạn cấp 3 của cô ấy, quen biết từ lâu rồi, cô ấy còn biết cả họ hàng nhà người ta nên không sợ bị lừa đâu 
Điều khiến tôi lo nhất không phải khoản tiền tiết kiệm, mà là căn nhà đang ở. Đó là thành quả của cả tuổi trẻ hai vợ chồng mình đấy. Nếu mang đi thế chấp mà việc làm ăn fail, gia đình tôi sẽ đứng trước nguy cơ ra đường ở luôn á
Nguồn: soha.vn
Vợ chồng tôi đều là dân văn phòng, cuộc sống không giàu có lắm nhưng ổn định. Sau gần 20 năm cày cuốc, cóp nhặt từng đồng lương, hai vợ chồng cũng có một căn nhà đứng tên chung và khoản tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng để dành phòng khi ốm đau hoặc lo cho con học đại học sau này.
Mọi chuyện bắt đầu "chuyển biến" từ vài tháng trước. Không biết vợ tôi nghe ai rủ rê hay tham gia group nào trên mạng, cô ấy bỗng nhiên cháy hết mình với mô hình trang trại thực phẩm sạch. Ngày nào tan sở về cũng kể cho tôi nghe chuyện người ta đầu tư nuôi gà thả vườn, trồng rau organic, cây ăn quả sạch rồi bán cho siêu thị kiếm bộn tiền
Vợ tôi nói hiện giờ mọi người rất thích mua thực phẩm sạch, nhiều siêu thị đang thiếu nguồn cung nên sẵn sàng ký hợp đồng dài hạn. Cô ấy còn show tôi những bài đăng khoe doanh thu hàng tỷ đồng, những hình ảnh trang trại xanh mướt và các câu chuyện làm giàu từ nông nghiệp. Lúc đầu tôi chỉ nghe cho vui vậy thôi. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy vợ nghiêm túc thiệt sự luôn
Một tối nọ sau bữa cơm, cô ấy bảo muốn góp vốn với một nhóm bạn để mở trang trại. Số tiền cần đầu tư lên tới vài tỷ đồng luôn nha.
Tôi giật cả mình hỏi lấy đâu ra số tiền khủng vậy???
Vợ tôi trả lời nhẹ nhàng như không: "Chẳng phải mình có 1 tỷ tiền tiết kiệm đấy sao? Thiếu thì thế chấp căn nhà này vay ngân hàng, cùng lắm thì sau 1 năm là rút được sổ ra thôi mà".
Nghe đến đó, tôi suýt rớt cả cốc nước trên tay luôn á
Tôi cố gắng giải thích rằng làm nông nghiệp chưa bao giờ là chuyện dễ dàng đâu. Chỉ cần một trận bão, một đợt dịch bệnh trên đàn gà hoặc giá nông sản lao dốc là có thể mất trắng, chưa kể chuyện đầu ra, hợp đồng và chất lượng sản phẩm đều tiềm ẩn rủi ro khủng khiếp nhưng vợ tôi không nghe.
Cô ấy bảo tôi quá bi quan và thiếu tầm nhìn. Theo cô ấy thì thời đại bây giờ muốn giàu phải biết đầu tư chứ, không thể mãi gửi tiết kiệm ngân hàng rồi chờ đồng lãi ít ỏi được
Những ngày sau đó, gần như tối nào hai vợ chồng cũng cãi nhau. Tôi đề nghị nếu thật sự muốn thử thì chỉ nên bỏ ra một phần nhỏ số tiền tiết kiệm thôi. Nếu mô hình hiệu quả rồi thì hãy tính tiếp.
Vợ tôi phản đối ngay lập tức.
Cô ấy bảo cơ hội chỉ đến một lần thôi, muốn có lợi nhuận lớn thì phải all in ngay từ đầu. Người ta đã có đất, có đối tác, có hợp đồng nguyên tắc với siêu thị rồi, giờ chỉ cần góp vốn.
Tôi hỏi xem hợp đồng ở đâu, đối tác là ai, phương án tài chính ra sao?
Vợ tôi lại nói tôi quá đa nghi. Đối tác là bạn cấp 3 của cô ấy, quen biết từ lâu rồi, cô ấy còn biết cả họ hàng nhà người ta nên không sợ bị lừa đâu
Điều khiến tôi lo nhất không phải khoản tiền tiết kiệm, mà là căn nhà đang ở. Đó là thành quả của cả tuổi trẻ hai vợ chồng mình đấy. Nếu mang đi thế chấp mà việc làm ăn fail, gia đình tôi sẽ đứng trước nguy cơ ra đường ở luôn á
Nguồn: soha.vn