Tỉa cây đón Tết, bác 62 tuổi suýt mất cả tay lẫn chân vì tai nạn kinh hoàng

MiKiki

New member
9a376bc9f274abd65848.jpg


Sáng 10/12, BS.CKII Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho hay vừa có ca phẫu thuật "nghẹt thở" khi cứu một bệnh nhân bị máy cưa chém gần đứt lìa cổ tay và cổ chân. Nghe thôi đã thấy rợn người rồi

a5f49783177dd01d2444.jpg


Cụ thể, bệnh nhân N.N.P.V (62 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm: cổ tay phải đứt gần lìa thành 2 đoạn, bàn tay tím tái, đau không thể tả, gân xương lộ hết ra ngoài, không cử động được các ngón tay. Chưa hết, cổ chân trái cũng bị thương nặng luôn

4af5a765ffc521cde3ff.jpg


Nguyên nhân là do ông V. đang tỉa cây chuẩn bị đón Tết thì không may máy cưa chém trúng cây quá cứng, dội lại trúng ngay cổ tay phải. Chưa dừng ở đó, máy còn rơi xuống đất trúng luôn cổ chân 2 bên nữa chứ. Tai họa kép kiểu này thật sự quá khủng khiếp

Bệnh viện đã lập tức kích hoạt báo động đỏ nội viện và huy động cùng lúc 2 ê-kíp bác sĩ tiến hành vi phẫu thuật cho ông V. Căng não đến mức nào cơ chứ!

e07b40004f7b268af595.png


Sau hơn 5 tiếng đồng hồ phẫu thuật căng thẳng, cuối cùng bàn tay của ông V. cũng hồng hào trở lại rồi. Phew! ‍

Tính đến sáng 10/12 (sau 4 ngày phẫu thuật), các ngón tay ông đã hồng lại, sờ mạch rõ ràng, cử động được, vết thương cổ chân cũng ổn định. Có thể nói việc giữ lại bàn tay cho bệnh nhân bước đầu đã thành công rồi nha!

Tuy nhiên, ông V. vẫn cần điều trị tích cực để tránh nhiễm trùng, chờ xương lành và tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng bàn tay nữa.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top