KunSusu4024
New member
Tập 56 phần 2 của Hương vị tình thân lần này thật sự "thả tim tới tấp" cho các bạn trẻ theo dõi nè!
Ở tập trước, Thy (Thu Quỳnh) đã âm thầm như ninja lấy mẫu ADN của ông Tấn (Hồ Phong) và em trai Dũng Matthew (Sỹ Hưng) đi xét nghiệm huyết thống. Move này của chị đẹp thật sự là "bùng nổ não" luôn!
Khi cầm kết quả ADN trên tay, Thy đã biết hết mọi chuyện về quá khứ đen tối của bố mẹ mình rồi. Chị liền kéo đến "hỏi tội" bà Sa (Thu Hạnh) cho bõ ghét.
Bà Sa cầm tờ giấy xét nghiệm ADN của con trai và nhân tình cũ mà "đứng hình" hẳn đi, sốc nặng vì drama đã lộ sạch.
Trong lúc tức điên người, Thy dùng những lời lẽ đau như đâm dao vào tim mẹ ruột. Cô hiểu ra rằng chính vì mối quan hệ "trên bạn dưới bè" với lão Tấn ngày xưa mà bấy lâu nay bà Sa cứ đối xử lạnh lùng, phũ phàng với Thy dù cô là con đẻ của bà.
Không những thế, Thy còn tố thẳng mặt bà Sa và lão Tấn đã câu kết giết bố mình, rồi vu oan cho ông Sinh (Võ Hoài Nam). Drama cực mạnh!
Đối mặt với lời tố cáo của con gái, bà Sa vẫn "chối bay chối biến". Lần đầu tiên bà mới kể với Thy rằng bố cô là người đàn ông tồi tệ, đã cưỡng hiếp bà và biến cuộc đời bà thành bi kịch như bây giờ.
Tập 56 phần 2 "Hương vị tình thân" lần này khiến hội mọt phim "sướng run người" thật sự nha! Vì cuối cùng thì những người xấu như bà Sa và Thy cũng phải trả giá đắt, sống trong đau khổ tận cùng. Chính là "nhân quả có báo" đó mọi người ơi!
Tuy nhiên, cũng có nhiều bạn trẻ tỏ ra thương cảm với tâm sự của bà Sa. Vì thực sự bà đã bị bố Thy cướp mất hạnh phúc đáng ra có được với lão Tấn. Còn Thy cũng đáng thương phết, vì ngay từ khi còn là thai nhi, bà Sa đã không muốn cô chào đời rồi.
Nguồn: soha.vn