Giữa vô vàn những mối đe dọa từ vũ trụ, Mặt Trăng vẫn luôn được xem là "bestie" đáng tin cậy nhất của Trái Đất mà ta ít khi phải lo lắng. Nhưng mà khoan đã, bộ phim "Moonfall" (Trăng rơi) sắp làm lung lay niềm tin này đấy!
Dựa trên thuyết âm mưu "Mặt Trăng rỗng" nổi tiếng
Trong buổi phỏng vấn với Vanity Fair, đạo diễn Roland Emmerich đã tiết lộ thuyết âm mưu "Mặt Trăng rỗng" chính là nguồn cảm hứng để anh làm ra Moonfall. Lần đầu tiên được nhà khoa học Edmond Halley nhắc đến từ năm 1692, nhưng mà phải đến cuốn tiểu thuyết The First Men in the Moon năm 1901 của H. G. Wells thì thuyết này mới chính thức "debut" trên giấy tờ.
Các thuyết xoay quanh "Mặt Trăng rỗng" tin rằng vệ tinh tự nhiên của Trái Đất mình thực chất là một quả cầu rỗng, đằng sau lớp vỏ ngoài lạnh lẽo kia chẳng có gì cả. Từ đó mà nhiều người càng tin rằng Mặt Trăng là một vệ tinh nhân tạo do người ngoài hành tinh gửi đến. Sốc chưa nè!
Vốn đầu tư lên đến 150 triệu USD đem đến kỹ xảo mãn nhãn
Moonfall là một trong những phim độc lập có budget khủng nhất từ trước đến giờ của Hollywood luôn. Đạo diễn Emmerich chia sẻ, làm được một phim độc lập kinh phí lớn trong thời điểm đại dịch gần như "là một phép màu" rồi. Với nguồn vốn "xịn sò" như vậy, phim hứa hẹn sẽ mang đến những cảnh quay hoành tráng, khắc họa chân thực nhất hình ảnh tận thế khi Mặt Trăng có nguy cơ đâm thẳng vào Hành tinh Xanh của chúng ta.
Ngay từ trailer thôi, các bạn đã có thể thấy quy mô của bộ phim hoành tráng thế nào rồi. Những cảnh quay không gian tuyệt đẹp mà cũng đáng sợ vô cùng, cho thấy con người mình thật là nhỏ bé trước sức mạnh của tự nhiên. Có một cảnh nhìn ra khung cảnh Los Angeles từ phía sau Đài quan sát Griffith siêu nổi tiếng với những cột khói đen ngòm bốc lên trời, nhìn mà thấy sợ và tuyệt vọng luôn á!
Nguồn: svvn.tienphong.vn