Thuyền viên Việt mất tích trong vụ chìm tàu ở Hàn Quốc: Gia đình mong chờ phép màu

NaiLili4066

New member
0033aecbb3bc7515f529.jpg


Đã 5 ngày trôi qua kể từ cuộc gọi định mệnh từ Hàn Quốc, người thân của hai thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu cá vẫn ngóng trông từng giây từng phút, cầu mong các nạn nhân bình an trở về

ac3e7645363a2090d673.jpg


Sáng 9/2, rất nhiều người dân đến thăm hỏi, động viên chị Trần Thị Ngọc Hoa (37 tuổi, ở thôn Tân Trung Thuỷ, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) sau khi hay tin chồng chị - anh Nguyễn Văn Dám (38 tuổi) đang mất tích trong vụ chìm tàu đánh cá tại Hàn Quốc vào đêm 4/2.

Suốt 5 ngày qua, kể từ khi nhận tin dữ, không đêm nào chị Hoa chợp mắt được. Chị không thiết ăn uống, chỉ ngồi ở góc nhà, tay cầm điện thoại ngóng tin chồng. "Anh ấy vừa rời quê nhà bay sang Hàn Quốc được hơn một tháng thôi. Đây là chuyến đi biển đầu tiên của anh nhưng nào ngờ...", chị Hoa nói trong tiếng nấc nghẹn

Trước khi sang Hàn Quốc làm việc, ở quê anh Dám theo nghề biển cùng bố. Mấy năm qua nghề biển bấp bênh, không có thu nhập ổn định, nên đầu năm 2022 anh quyết định sang Hàn Quốc làm việc. Vợ chồng anh Dám đã vay mượn gần 500 triệu đồng từ người thân, bạn bè, thậm chí cầm cố sổ ngân hàng để có chi phí đi xuất khẩu lao động theo ngành nghề thuyền viên tàu cá gần bờ. Cuối tháng 12/2022, anh Dám nhập cảnh qua Hàn Quốc, nhưng ước mơ "đổi đời" nơi xứ người chưa thành đã nhận tin dữ

Theo chị Hoa, đây là chuyến tàu đầu tiên sau hơn 1 tháng anh Dám qua Hàn Quốc. Những cuộc gọi về gần đây nhất, chồng chị luôn động viên vợ con cố gắng và báo là vẫn khỏe mạnh. Nhưng 5 ngày trước, chị bất ngờ nhận tin sét đánh từ cơ quan chức năng. "Họ nói anh Dám cùng một số người khác đang mất tích khi tàu đánh cá chìm trên biển. Giờ chỉ mong chờ tin anh đang bình an", chị Hoa nói với giọng đầy lo lắng.

Ngoài gia đình anh Dám, người thân của thuyền viên Nguyễn Văn Đạo (35 tuổi, quê tại xã Nam Phúc Thắng, huyện Cẩm Xuyên) cũng đang mong ngóng chờ "phép màu" khi con, em họ cũng là nạn nhân trong vụ chìm tàu ngoài khơi ở huyện Sinan, tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc. Từ khi hay tin, ngày nào người thân, bà con lối xóm cũng túc trực ở gia đình anh Đạo để cùng ngóng tin

Ngồi bần thần trong nhà, đôi mắt chị Nguyễn Thị Tuế (chị gái của anh Đạo) đỏ hoen, thi thoảng chị đến trước bàn thờ tổ tiên thắp nén hương cầu mong em trai mình vẫn bình an. "Dù biết cơ hội sống sót rất mong manh nhưng mong rằng sẽ có một phép màu để em trai bình an trở về", chị Tuế nghẹn ngào.

Cũng như thuyền viên Dám, anh Đạo vừa qua Hàn Quốc được hơn một tháng. Từ khi sang đó, ngày nào anh Đạo cũng gọi điện về nhà nói chuyện với vợ con. Tuy nhiên, đến sáng 5/2 gia đình nhận được thông tin con tàu anh Đạo làm việc gặp nạn. "Lúc đầu nhận được tin từ Công ty quản lý ở bên Hàn Quốc báo thuyền gặp nạn, gia đình vẫn nghĩ không vấn đề gì lớn. Nhưng sau đó phía Công ty xuất khẩu lao động gọi điện nói em trai tôi mất tích trên biển, lúc ấy gia đình suy sụp hẳn", chị Tuế nghẹn ngào. Theo chị Tuế, gia đình nhận được tin còn 4 người chưa được tìm thấy, trong đó có 2 người Việt Nam là Đạo và anh Dám.

**Thăm hỏi, động viên kịp thời**

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Nam Phúc Thăng (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận được thông tin về trường hợp lao động mất tích trong vụ chìm tàu ở Hàn Quốc, địa phương đang phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng hỗ trợ người thân làm các thủ tục cần thiết. "Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã đến động viên thăm hỏi gia đình. Giờ địa phương cũng như người thân ở quê nhà đang chờ mong thông tin chính thức từ Hàn Quốc thông báo về", ông Tuấn cho biết.

Đêm 4/2, phía Hàn Quốc thông báo một tàu đánh cá nước này đã bị chìm ngoài khơi huyện Sinan, tỉnh Jeonnam, Hàn Quốc, khiến 9/12 thuyền viên mất tích, trong đó có 2 công dân Việt Nam

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top