Hơi choáng với màn "cosplay xác ướp" phiên bản đồng hồ của anh thủy thủ này đó nha! 95 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Olympa Star được mua từ Singapore rồi quấn tròn quanh người để đưa về Việt Nam tiêu thụ luôn. Nghe mà tưởng tượng ra cảnh "nặng trĩu" không à?
Chiều 8/1, lúc đang kiểm tra rà soát tại khu neo đậu B2, cảng Cát Lái, lực lượng kiểm soát của Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng thuộc Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM đã phát hiện đối tượng Vũ Văn Huynh (SN 1982, trú tại xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng). Anh này là thuyền viên tàu Vạn Lý, quốc tịch Việt Nam, và đang bó quanh người tận 95 chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Olympa Star (OP) bằng kim loại.
Mỗi chiếc đồng hồ có giá từ 3,5 đến 6 triệu đồng luôn nha! Nhân lên là cả núi tiền đó!
Khi bị "sờ gáy", đối tượng đã thú nhận mua lô hàng đồng hồ đắt đỏ này từ Singapore để đưa về Việt Nam, vì vậy không có hóa đơn chứng từ gì chứng minh nguồn gốc xuất xứ cả. Kiểu "hàng xách tay" nhưng xách kiểu... quấn vào người ấy mà
Nguồn: soha.vn