Thuyền trưởng đang lái tàu bỗng co giật, ngất xỉu giữa biển khơi

Chuyện này nghe mà hú hồn quá trời luôn các bạn ơi! Một thuyền trưởng ở Vĩnh Long đang ngon lành đánh bắt hải sản trên biển thì bỗng nhiên co giát rồi bất tỉnh, nghi bị đột quỵ nặng.

Ngày 22-2, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long vừa kịp thời ứng cứu một trường hợp nghi đột quỵ ngay trên biển.

b230460b8d43ad2b6cbc.png


Cụ thể nha, vào lúc 4 giờ 10 phút sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long nhận được tin báo khẩn từ ông Đỗ Phúc Hậu (ở xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) về việc có một bệnh nhân nghi đột quỵ khi đang điều khiển phương tiện trên biển.

Theo lời kể lại thì ông P.V.Q. (sinh năm 1978, đang làm thuyền trưởng) đang chill chill khai thác hải sản trên biển thì tối 21-2 bỗng có biểu hiện co giật, rồi bất tỉnh luôn, nghi bị đột quỵ. Sau đó, mọi người đã chuyển bác sang phương tiện khác để chạy vào bờ cấp cứu gấp.

Ngay khi nhận tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Giao Long đã huy động ngay 1 ca nô cùng 4 cán bộ và 2 người dân ra biển để ứng cứu. Tốc độ thật sự!

Đến khoảng 6 giờ 40 phút sáng 22-2, lực lượng đã tiếp cận được ông Q., tiến hành sơ cứu ban đầu và đưa vào bệnh viện để tiếp tục điều trị. Mong bác mau bình phục nhé!

bb8f9d3594d1f8d443c8.jpg


9fce80b70f1563744e04.jpg


b232ad3e7001a32566cc.jpg


002dc9dbcbec4ce87970.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top