Ở phần trước, mình đã đưa ra vài dự đoán khá "tới nóc tới đáy" về tương lai của dân đảo Người Cá rồi đó. Và giờ thì plot twist: thuyền Noah sẽ trở thành nơi mà cả dân Water 7 lẫn Người Cá chung sống sau khi rời khỏi đáy đại dương!
Nghe hơi "trời ơi đất hỡi" nhỉ? Nhưng mà check các bằng chứng sau đây xem sao nhé:
**1. Thuyền Noah cần được "fix bug" - và ai giỏi hơn thợ đóng tàu Water 7?**
Hồi ở đảo Người Cá, Luffy suýt phải "nghiền nát" thuyền Noah để cứu cả hòn đảo khỏi bị đè bẹp. May quá có Shirahoshi kêu các boss Hải Vương tới giữ thuyền lại kịp thời, nên Luffy mới dừng tay. Dù sao thì con thuyền cũng đã "ăn đòn" không ít rồi
Mà theo lời tiên tri thì một ngày nào đó, Hải Vương sẽ chở thuyền Noah lên mặt biển trong tình trạng nguyên vẹn. Vậy ai sẽ sửa? Đương nhiên là Water 7 rồi - nơi nổi tiếng nhất thế giới về thiết kế, đóng & sửa tàu! Iceburg, Paulie và ekip thợ siêu xịn sẽ lo hết!
**2. Hoàng hậu Otohime và Joy Boy đều có chung một ước mơ**
Hoàng hậu Otohime luôn muốn đưa dân Người Cá lên mặt biển sống, xóa tan rào cản giữa con người và Người Cá, để mọi người trở thành... bestie luôn!
Và thuyền Noah ngày xưa? Joy Boy có lẽ đã định dùng nó để làm chính xác điều đó cho công chúa Người Cá Poseidon lúc bấy giờ. Tiếc là ông ấy đã không kịp thực hiện.
Giờ thì Iceburg cần một chiếc thuyền khổng lồ cho dân Water 7, còn thuyền Noah thì đang "thất nghiệp" - perfect match luôn! Người Cá được lên mặt biển như ao ước, lại còn có skill bơi lội và thở dưới nước như "cá gặp nước", giúp đỡ dân Water 7 mỗi khi Aqua Laguna ập tới. Win-win phết!
Hơn nữa, dân Water 7 đã quen với đủ loại hải tặc và chủng tộc rồi, nên chắc chắn sẽ welcome Người Cá thôi. Nhất là khi người tạo ra cái tàu lửa huyền thoại chạy trên biển - cải thiện cuộc sống cho bao nhiêu người - chính là Tom, một Người Cá! Ấn tượng tốt từ đầu rồi nhé!
**3. Người Cá có thể "điều khiển" dòng chảy đại dương - nghe xịn chưa!**
Nhớ hồi băng Mặt Trời tình nguyện ở lại "tank damage" cho Luffy thoát khỏi băng Big Mom không? Họ đã hợp sức bơi tạo thành một vòng xoáy siêu to khổng lồ, chặn băng Big Mom lại luôn!
Mà đó chỉ mới vài chục người thôi đó nha! Tưởng tượng nếu cả nghìn, cả vạn Người Cá (băng Hordy có hơn 70,000 quân cơ mà!) cùng làm thì sao? Chắc đủ sức "xoay chuyển" cả đại dương luôn! Chưa kể còn có thể triệu hồi cá biển support như Caimie, Jinbe gọi cá voi, và đỉnh cao nhất là Shirahoshi với đội quân Hải Vương nữa!
Vậy nghĩa là gì? Người Cá hoàn toàn có thể ngăn được Aqua Laguna - thứ khiến Water 7 phải "chạy lụt" hàng năm đó!
**Lợi ích khi hai bên sống chung: quá nhiều để kể!**
- Water 7 toàn kênh rạch, đi lại bằng thuyền kéo Yagura. Còn Người Cá thì bơi dưới nước như đi bộ vậy - giao thông công cộng miễn phí luôn!
- Người Cá giao tiếp được với sinh vật biển, có thể thuần hóa thêm nhiều loài khác kéo thuyền thay vì chỉ dùng Yagura
- Bảo vệ đường ray tàu lửa tốt hơn, Người Cá hiểu biển như "in sách", giúp ngăn quái vật biển phá hoại
- Water 7 là quê Franky - thành viên băng Vua Hải Tặc tương lai. Có "chống lưng" như vậy thì ai dám bắt cóc Người Cá làm nô lệ?
**Lời tiên tri của Madam Shyrley và bài học về "comfort zone"**
Madam Shyrley từng tiên tri rằng một người đàn ông đội mũ rơm sẽ hủy diệt đảo Người Cá (và cô nghĩ đó là Luffy). Nhưng mà... "cái cũ không đi thì sao cái mới tới được" phải không nào?
Người Cá về mặt thể lực thì mạnh hơn người thường, nhưng nỗi sợ hãi trong họ quá lớn - sợ con người mặt đất đến nỗi mấy trăm năm chẳng dám lên đó.
Muốn có cuộc sống mơ ước thì phải dám "break the wall", phải dám bước ra khỏi vùng an toàn! Với Người Cá, hòn đảo vừa là nơi trú ẩn, vừa là cái "xiềng xích" giữ chân họ không cho bay cao. Nếu hòn đảo bị phá hủy, có khi đó lại chính là động lực để họ bứt phá, dám sống trên mặt biển như ước mơ!
Khi nhà cũ sập, bạn sẽ phải tìm nhà mới thôi. Và nhà mới đó chính là... thuyền Noah!
Nguồn: gamek.vn