Chắc chắn không phải ngẫu nhiên đâu mà chuyện "sống thử" giữa Công Vinh - Thủy Tiên lại nổ ra đúng trước vòng đấu cuối mùa giải 2011 nha các bạn ơi!
Drama bắt đầu khi Thủy Tiên lên story hé lộ khả năng "sống thử" với tiền đạo xứ Nghệ. Cô bạn share luôn là sẽ chuyển về ở chung một nhà với Vinh trong thời gian tới, đúng lúc Công Vinh vào Nam thi đấu.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Thủy Tiên thật sự lỡ spoil luôn tương lai của người yêu, hay đây là chiêu "làm giá" cực gắt cho Công Vinh đúng lúc anh đang có cả tá lời mời chào? Ngay sau khi tin này leak, dân tình lập tức suy luận Công Vinh sẽ chuyển sang thi đấu cho một đội bóng tại TP.HCM rồi, vì hợp đồng hiện tại giữa anh và Hà Nội T&T sắp hết hạn vào cuối tháng 8.
Plot twist là trước đó vài hôm, có nguồn tin rò rỉ Công Vinh dường như đã "kí nháy" với Navibank Sài Gòn và nhận trước một phần tiền cọc luôn rồi. Thế nên lời tuyên bố của Thủy Tiên như kiểu ngầm confirm tương lai của tiền đạo người xứ Nghệ vậy đó.
Nhưng chỉ sau đó một ngày, bầu Hiển của Hà Nội T&T lên tiếng khẳng định sẽ giữ Công Vinh trọn đời và không có chuyện anh ra đi. Rõ ràng là Hà Nội T&T đã bắt đầu lo sợ khi thấy chân sút số một của mình không còn muốn ở lại nữa rồi. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu Hà Nội T&T muốn giữ Công Vinh, họ sẽ phải nhảy vào cuộc đua tiền bạc thôi, vì ai cũng biết giá trị của Công Vinh không hề rẻ và có nhiều đội bóng sẵn sàng chi tới "triệu đô" để sở hữu anh.
Giả sử Công Vinh lúc này vẫn chưa quyết định tương lai, thì rất có thể bài phỏng vấn Thủy Tiên chỉ là một "chiêu" để thúc giục Hà Nội T&T, Navibank Sài Gòn hay bất cứ CLB nào đang để mắt tới tiền đạo xứ Nghệ đưa ra quyết định thôi. "Nghệ thuật" lăng-xê, tạo sốc vốn là món ăn quen thuộc trong làng giải trí rồi, và Thủy Tiên hoàn toàn có đủ kinh nghiệm để "cố vấn" cho Công Vinh một nước cờ cực đỉnh, cụ thể là việc hint hint về khả năng "sống chung" của họ tại Sài Gòn.
Không phải trùng hợp đâu nha khi chuyện "sống thử" được thả ra đúng trước vòng đấu cuối cùng của mùa giải 2011. Dường như "ai đó" muốn nhắc nhở dư luận và đặc biệt là các CLB rằng thời gian không còn nhiều để suy nghĩ nữa. Bây giờ đã đến lúc phải chốt giá và đưa ra những lời đề nghị cụ thể cho chân sút xứ Nghệ rồi đó!
Với sự khôn khéo của Công Vinh, chắc chắn anh chưa quyết định rõ ràng tương lai của mình vào thời điểm này. Màn kịch hay vẫn còn phía trước, sẽ còn rất nhiều cao trào đáng để hóng nữa đây. Ít nhất phải đợi tới khi mùa bóng 2012 sắp khởi tranh, fan hâm mộ mới biết được chính xác Công Vinh sẽ khoác áo đội bóng nào.
Nguồn: soha.vn