Thủy Tiên: "Em thích người đàn ông thế nào thì... Vinh có hết"

SuaCuteNgoan

New member
d5786939032b1ff8c4ff.jpg


"Vinh luôn nhẹ nhàng ngay cả khi bị đối xử "bất công"", Thủy Tiên chia sẻ về người đầu gối tay ấp cùng cô.

"Em có kể cho Vinh nghe một câu chuyện của bạn em. Chỉ vì bố đi vắng suốt ngày mà khi vẽ bức tranh về chủ điểm gia đình, con của bạn em đã vẽ 2 người: nó và bà vú em. Hết! Và cả em và Vinh cùng thấy rằng, không thể để con mình về sau cũng sẽ vẽ một bức tranh như thế. Chắc chắn là không thể như thế!"- Vợ tiền đạo Công Vinh tâm sự.

eee896198aded4d7215e.jpg


Độc lập tài chính, tự do tình cảm - chuẩn mindset của Thủy Tiên

Sau MV "Mãi thuộc về anh" thả thính hồi cuối tháng 10, Thủy Tiên đang chuẩn bị tung album Vol.7 cuối năm nay. Khá lâu rồi cô nàng mới quay lại với dự án âm nhạc tự sáng tác và hòa âm phối khí đó nha!

Thủy Tiên tự nhận mình không hề "ngốc nghếch" hay "khờ khạo" như vẻ ngoài, mà là người sống có kế hoạch trong mọi chuyện. Ngay từ hồi còn đi học, cô đã mơ trở thành ca sĩ dù nhiều người coi đó là "hoang tưởng". "Nhưng em nghĩ, nếu không có những người 'hoang tưởng', và dám ước mơ chuyện viễn vông: Người cũng sẽ bay được như chim, thì lấy đâu ra máy bay, đúng không?" - cô nói.

So với vài năm trước, Thủy Tiên đã trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ thoát khỏi scandal mà style cũng lên hương hẳn! Theo cô, đó là sự phát triển tự nhiên theo thời gian. "Nói thật là khi mới bước chân vào showbiz, em cũng không ý thức được một người nổi tiếng thì sẽ cần hành xử như thế nào cho phải và cái gì thì nên, hay không nên chia sẻ."

Nhắc đến hình ảnh "cô gái vác trăn" trên sân khấu "Bước nhảy hoàn vũ" từng gây sốt, Thủy Tiên tiết lộ bản thân khá độc lập và thích chủ động. "Chẳng hạn như có lần bị đau mắt, em cũng đi mổ một mình. Em luôn cảm thấy bất an nếu để mình bị lệ thuộc vào ai đó, nhất là về mặt tinh thần."

Mindset này hình thành từ khi bố cô mất. "Chính cú sốc đó đã khiến em cảm thấy bị lệ thuộc tình cảm, tinh thần vào một ai đó, dù đó là tình cảm thiêng liêng, tốt đẹp nhất thì cũng vẫn là không nên. Vì khi chẳng may người ta không còn bên mình nữa, mình sẽ rất hoang mang, sụp đổ…"

7e4c4da9deea4ae87d24.jpg


Quyết định có con trước khi cưới - drama hay tính toán?

Về chuyện có con trước khi cưới, Thủy Tiên khẳng định không phải "nổi loạn" mà đã có sự đồng ý của cả hai gia đình. Gia đình Công Vinh đã vào làm lễ đính hôn khi cô mang thai được 5 tháng. Việc này họ tính trước 2 năm do tuổi Vinh cưới bị phạm nên chỉ đăng ký kết hôn, còn đám cưới sẽ tổ chức sau.

"Khi còn ở dưới quê với mẹ, em chưa bao giờ được mẹ cho phép đi ra khỏi nhà sau 9 giờ trừ khi có người nhà đi cùng, nên chuyện lớn thế này, em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dám quyết định mà không có ý kiến của người lớn" - cô chia sẻ.

Thú vị là khi lên Sài Gòn được tự do, Thủy Tiên lại ngoan hơn. "Lúc còn dưới quê, càng bị cấm, em lại càng tò mò xem sau 9 giờ tối ở ngoài đường có gì. Thế nhưng khi lên Sài Gòn, một trời tự do, thì tự dưng, mình lại rất ý thức chuyện 'bảo trọng'."

Trước khi ra Sài Gòn, cô còn cầu nguyện như một chiến binh: "Chuyến này nếu không thành đạt thì chắc chắn sẽ không quay về." Quyết liệt vậy đó!

Về chuyện lo bị "giảm nhiệt" khi đã công khai quan hệ với Công Vinh, Thủy Tiên tỏ ra rất chill: "Trái lại, đến giai đoạn này, em mới thực sự cảm thấy viên mãn, chả có gì phải lấn cấn nữa cả! Vì trước đây, những chuyện đó thực ra cũng chỉ là do người ta tò mò thôi, chứ em chưa bao giờ chủ động khuấy lên."

2ca9e52dff8ee9a72eee.jpg


"Em không cần cao thượng, mà cũng chẳng cần phải đấu tranh gì hết!"

Về câu nói của Công Vinh "Bố mẹ phải là số 1, còn người yêu là số 2", Thủy Tiên có cách nhìn rất tích cực: "Em không cần cao thượng, mà cũng chẳng cần phải đấu tranh gì hết! Nếu như không muốn nói, đó mới chính là điều khiến em yên tâm và tự hào nhất về chồng mình. Vì hơn ai hết, em luôn hiểu: Những điều chồng em làm chính là để đức cho con mình."

Cô tin rằng một người đàn ông biết yêu thương lo lắng cho gia đình, tôn trọng bố mẹ thì chắc chắn cũng sẽ là người chồng, người cha lý tưởng. "Vinh luôn nhẹ nhàng ngay cả khi bị đối xử 'bất công' (theo như em cảm thấy lúc đó). Vinh luôn thường trực ý thức vun vén, nâng niu các mối quan hệ với người thân. Thế nên, càng ở gần, em càng thấy thương và nể Vinh hơn" - Thủy Tiên kể.

Về chuyện cãi nhau thì hầu như chỉ mình Thủy Tiên... cãi với Thủy Tiên thôi vì nàng nóng tính lắm! Còn Công Vinh thường không buồn cãi, toàn nhường cho vợ thắng hết vì luôn bảo: "Chồng thắng vợ thì đâu có được gì đâu!"

Chọn người đàng hoàng chứ không tính toán fame

Khi được hỏi có nghi ngại về việc cầu thủ dễ hư và đời cầu thủ ngắn không, Thủy Tiên so sánh: "Em thì có rất nhiều đồng hồ đeo tay, nhưng em lại chỉ thường dùng một cái, dù cái đó không phải là cái mắc tiền nhất. Chuyện lấy chồng, em nghĩ cũng vậy. Mấy người giàu có hơn, chắc gì họ đã hợp với mình và khiến mình muốn gắn bó trọn đời với họ. Còn Vinh là người đàng hoàng như thế nào, em biết."

Về tin đồn dùng con để trói chặt Công Vinh, cô khẳng định: "Tình cảm nếu đã hết thì trói kiểu nào cũng không chặt được đâu! Trước giờ rất nhiều lúc phải sống xa Vinh nhưng em không bao giờ ghen Vinh cũng vì em luôn tin còn duyên thì còn phận, mà hết duyên hết phận thì đành chịu."

60c260ad7be8da214e0b.jpg


Thủy Tiên cũng có quan điểm độc đáo: "Nhiều lúc mình bơ đi, người ta lại càng sợ mất mình. Chuyện này, nó cũng giống như việc em từng bị cấm ra đường sau 9h đó! Càng thắt chặt, người ta lại càng muốn giãy ra, và ngược lại. Cách giữ lửa tốt nhất, vì vậy, nên là thả lỏng…" Real talk!

Ủng hộ chồng sang Nhật nhưng con trên hết

Về việc Công Vinh sang khoác áo đội bóng Nhật, Thủy Tiên không thấy phiền. "Em nghĩ Vinh có làm gì lúc này cũng là vì tương lai hai đứa, vì vợ con mình, nên em chẳng có lý do gì để cản trở công việc của chồng em hết."

Tuy nhiên, cô cũng nhắc chồng rằng con cái là trên hết. "Em có kể cho Vinh nghe một câu chuyện của bạn em. Chỉ vì bố đi vắng suốt ngày mà khi vẽ bức tranh về chủ điểm gia đình, con của bạn em đã vẽ hai người: nó và bà vú em. Hết! Và cả em và Vinh cùng thấy rằng, không thể để con mình về sau lại sẽ vẽ một bức tranh như thế."

Khi Vinh lên cao thì em xuống thấp - bí kíp cân bằng

Thủy Tiên chia sẻ với cô, thời điểm khó khăn nhất ngược lại là lúc Vinh đang ở đỉnh cao, và cô luôn phải tiết chế anh lại. "Em luôn nghĩ đời người như con sóng, có ngọn sóng đẩy mình lên cao, thì cũng có ngọn sóng nhấn mình xuống thấp."

Mỗi khi Vinh thất bại, cô động viên: "Mấy thứ đó, thực ra, chẳng là gì hết, bất quá chỉ là một cái gai nhỏ thôi, đừng để ý!" Còn khi Thủy Tiên gặp xui, Vinh cũng an ủi: "Không sao đâu, gia đình mới là quan trọng nhất. Người ngoài nói chán rồi người ta lại quên ngay thôi à!"

"Nhà em toàn thế thôi: Khi Vinh lên cao, thì em sẽ xuống thấp, và ngược lại, thì mới giữ được trạng thái cân bằng" - cô giải thích. Couple goals quá đi!

Về việc có con, Thủy Tiên bật mí: "Có con rồi mới biết, trên đời này chẳng có gì quan trọng bằng con mình hết! Chỉ khi sinh con ra, nhìn thấy con, mình mới thực sự có cảm giác chồng mình là ruột thịt với mình." Con của họ giống bố y chang nhé, nhất là cái mồm, vừa mới sinh ra đã biết trề cái môi ra giống hệt Vinh!

Q&A nhanh với Thủy Tiên

Về việc Công Vinh có đúng với kỳ vọng không, Thủy Tiên khẳng định: "Em nghĩ em thích một người đàn ông như thế nào thì Vinh… có hết, và ngược lại."

Còn về việc nấu ăn, cô tự tin: "Dạ có! Cũng tạm coi là đảm đang được rồi!" Món tủ của Thủy Tiên là thịt kho nước dừa, các món chè và bánh chế nước cốt dừa - đúng gu của Vinh luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top