Sau gần 6 năm như "mất tích" khỏi làng nhạc, Thủy Tiên bất ngờ thả xích ca khúc Chấp niệm. Bài hát do chính chị tự sáng tác luôn nhé, nhưng thay vì comeback hoành tráng thì sản phẩm lại lặng lẽ xuất hiện với lyric video đơn giản, gần như không có hoạt động quảng bá nào cả
Nói thật thì màn trở lại này hơi nghịch lý: Thủy Tiên vẫn làm nhạc, nhưng lại chưa thấy quyết tâm thực sự muốn quay trở lại cuộc chơi.
Hồi xưa, Thủy Tiên từng là một cái tên khá đình đám trong Vpop đấy. Chị có nhiều bài hit, hình ảnh riêng và vị trí vững chắc trong lòng khán giả yêu nhạc.
Nhưng mà, 6 năm im ắng đã tạo nên khoảng cách khá xa giữa chị và fan rồi.
Trong khoảng thời gian đó, Vpop đã "lột xác" kinh khủng. Cách release nhạc, quảng bá và tạo buzz giờ hoàn toàn khác xưa. YouTube, TikTok và mạng xã hội giờ là bộ ba quyền lực quyết định một bài hát có viral hay không
Một bài hát giờ không chỉ cần hay để nghe thôi đâu. Nó còn phải tạo được topic để mọi người bàn tán, sinh ra content phụ, trở thành trend, hoặc ít nhất cũng phải khiến người ta tò mò chứ.
Với Thủy Tiên, 6 năm vắng bóng đồng nghĩa với việc chị đã bỏ lỡ một thị trường đang thay đổi từng ngày.
Sau hơn một tháng ra mắt, Chấp niệm hiện chỉ đạt gần 60.000 view trên YouTube. Con số này hơi... khiêm tốn so với vị thế ngày xưa của Thủy Tiên phải không nào
Tuy nhiên, chỉ nhìn vào view để kết luận chị mất hút thì cũng hơi thiếu công bằng.
Điều đáng nói hơn là cách Chấp niệm được thả: không MV chính thức, không chiến dịch marketing đồ sộ, không chuỗi hoạt động quảng bá cho một màn comeback như ý. Sản phẩm trông có vẻ khá... cá nhân.
Vì vậy, Chấp niệm có lẽ chỉ là lúc Thủy Tiên tìm lại cảm xúc với âm nhạc sau nhiều năm, chứ chưa phải tuyên bố chính thức comeback đâu.
Và chính sự lặng lẽ này lại khiến câu chuyện thêm đáng suy ngẫm.
Nếu đây là màn trở lại thì quá lặng lẽ. Nhưng nếu đây là sản phẩm cuối cùng trước khi Thủy Tiên tiếp tục rời xa âm nhạc, thì ý nghĩa của Chấp niệm lại hoàn toàn khác rồi.
Khó khăn nhất với Thủy Tiên bây giờ không phải là ra bài hát mới. Thách thức lớn hơn nhiều là tìm lại chỗ đứng trong một thị trường đã "đổi đời"
Trong lúc chị vắng bóng, bao nhiêu tên tuổi mới đã xuất hiện. Gen Z nghe nhạc theo cách khác hẳn, trong khi các nghệ sĩ phải liên tục update về âm thanh, hình ảnh và cách tiếp cận công chúng.
Một tên tuổi từng hot ngày xưa giờ không còn được tự động nhận sự chú ý khi trở lại nữa.
Chấp niệm vẫn mang dấu ấn quen thuộc của Thủy Tiên, từ cách viết đến cách thể hiện. Điều này có thể khiến fan cũ thấy gần gũi, nhưng liệu có đủ sức chinh phục lớp khán giả mới không thì còn là dấu hỏi lớn.
Sau 6 năm, người nghe cần nhiều hơn một bài hát mới. Họ cần một lý do thuyết phục để tiếp tục theo dõi hành trình âm nhạc của Thủy Tiên.
Nếu Chấp niệm chỉ là sản phẩm cá nhân thì thành tích trên các nền tảng số có thể chưa phải vấn đề lớn. Nhưng nếu ca khúc này là "phép thử" cho kế hoạch trở lại, thì phản ứng hiện tại đáng phải lưu tâm đấy.
Bởi sau 6 năm, Thủy Tiên đang đứng trước một thị trường mà chị không còn là tâm điểm như trước. Khoảng thời gian nghỉ ngơi đủ dài để khán giả đổi, thị hiếu đổi và cả cách một nghệ sĩ xây dựng chỗ đứng cũng đổi luôn.
Điều đáng nói là Chấp niệm cho thấy Thủy Tiên vẫn còn sáng tác và vẫn muốn đưa âm nhạc đến với công chúng. Nhưng việc chị có thực sự comeback hay không lại là chuyện khác.
Có thể chị chỉ muốn giữ âm nhạc như một phần đời sống riêng tư. Cũng có thể Chấp niệm là bước thử nghiệm trước khi quyết định quay lại sân khấu.
Cuối cùng, 6 năm vắng bóng đã khiến Thủy Tiên phải giải một bài toán khó: không phải làm sao để ra thêm một bài hát, mà là làm sao để khán giả hôm nay một lần nữa muốn nghe chị hát.
Nguồn: saostar.vn