Trưa 17/9 vừa rồi, Thùy Linh đã có trận ra quân tại Giải Super 750 - China Masters 2025 nhưng phải bỏ cuộc ngay trong set 2 khi đối thủ vừa dẫn liền 3 điểm đầu tiên. Tình huống này khiến không ít người hâm mộ lo lắng cho tình trạng sức khỏe của "chị đẹp" cầu lông Việt Nam
Vừa kết thúc Vietnam Open 2025 với vị trí á quân, Nguyễn Thùy Linh (đang đứng hạng 17 thế giới) đã lập tức bay sang Trung Quốc để tham dự World Tour - China Masters 2025. Ở vòng đầu, cô phải đối đầu với tay vợt số 1 của Singapore là Yeo Jia Min (hạng 15 thế giới).
Về phong độ đối đầu thì không mấy khả quan cho Thùy Linh, khi Yeo Jia Min từng thắng cô tới 4/5 lần gặp nhau trước đó. Thêm vào đó, lần này Thùy Linh không còn được chuyên gia người Indonesia là Hariawan Hong hỗ trợ như ở Vietnam Open nữa. Cô phải tự mình điều chỉnh chiến thuật trong khi đối thủ lại có HLV chỉ đạo sát sao bên ngoài
Tuy bị dẫn điểm liên tục, nhưng tay vợt số 1 Việt Nam vẫn cố gắng bám đuổi rất quyết liệt. Cô lần lượt gỡ hòa 15-15, 18-18, thậm chí còn vượt lên 19-18. Nhưng rồi cuối cùng vẫn để thua tiếc nuối 19-21 ở set 1
Sang đến set 2, khi tỉ số đang là 0-3 nghiêng về phía đối thủ, Thùy Linh đã chủ động xin bỏ cuộc và nhường quyền đi tiếp cho Yeo Jia Min. Thực ra ngay từ set đầu, ai cũng có thể nhận ra cô có dấu hiệu mệt mỏi, di chuyển không được thoải mái như thường lệ
Sau trận đấu, Thùy Linh đã lên tiếng trên trang cá nhân để xin lỗi người hâm mộ: "Xin lỗi mọi người. Kết quả hôm nay là điều Linh hay bất kỳ VĐV nào đều không mong muốn. Bản thân mình cũng không bao giờ muốn thấy một dòng 'bỏ cuộc' trong lịch sử thi đấu của mình.
Mình cũng đã ra sân và cố gắng hết khả năng nhưng bàn chân và cổ chân của mình mấy ngày nay rất đau buốt, làm mình không thể di chuyển được bình thường. Trước trận đấu Linh cũng tham vấn bác sĩ và được cảnh báo về khả năng nếu không cẩn thận sẽ bị chấn thương nặng hơn, thậm chí đứt dây chằng".
Nguồn: soha.vn
Vừa kết thúc Vietnam Open 2025 với vị trí á quân, Nguyễn Thùy Linh (đang đứng hạng 17 thế giới) đã lập tức bay sang Trung Quốc để tham dự World Tour - China Masters 2025. Ở vòng đầu, cô phải đối đầu với tay vợt số 1 của Singapore là Yeo Jia Min (hạng 15 thế giới).
Về phong độ đối đầu thì không mấy khả quan cho Thùy Linh, khi Yeo Jia Min từng thắng cô tới 4/5 lần gặp nhau trước đó. Thêm vào đó, lần này Thùy Linh không còn được chuyên gia người Indonesia là Hariawan Hong hỗ trợ như ở Vietnam Open nữa. Cô phải tự mình điều chỉnh chiến thuật trong khi đối thủ lại có HLV chỉ đạo sát sao bên ngoài
Tuy bị dẫn điểm liên tục, nhưng tay vợt số 1 Việt Nam vẫn cố gắng bám đuổi rất quyết liệt. Cô lần lượt gỡ hòa 15-15, 18-18, thậm chí còn vượt lên 19-18. Nhưng rồi cuối cùng vẫn để thua tiếc nuối 19-21 ở set 1
Sang đến set 2, khi tỉ số đang là 0-3 nghiêng về phía đối thủ, Thùy Linh đã chủ động xin bỏ cuộc và nhường quyền đi tiếp cho Yeo Jia Min. Thực ra ngay từ set đầu, ai cũng có thể nhận ra cô có dấu hiệu mệt mỏi, di chuyển không được thoải mái như thường lệ
Sau trận đấu, Thùy Linh đã lên tiếng trên trang cá nhân để xin lỗi người hâm mộ: "Xin lỗi mọi người. Kết quả hôm nay là điều Linh hay bất kỳ VĐV nào đều không mong muốn. Bản thân mình cũng không bao giờ muốn thấy một dòng 'bỏ cuộc' trong lịch sử thi đấu của mình.
Mình cũng đã ra sân và cố gắng hết khả năng nhưng bàn chân và cổ chân của mình mấy ngày nay rất đau buốt, làm mình không thể di chuyển được bình thường. Trước trận đấu Linh cũng tham vấn bác sĩ và được cảnh báo về khả năng nếu không cẩn thận sẽ bị chấn thương nặng hơn, thậm chí đứt dây chằng".
Nguồn: soha.vn