Nang2k72941
New member
Đêm nay (01h45 ngày 9/9 giờ VN), trận Thụy Điển vs Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League hứa hẹn sẽ cực kỳ drama, nhất là khi Cristiano Ronaldo có thể comeback!
Phải nói là CR7 "ăn đứt" hàng thủ Thụy Điển luôn á. Chỉ tính 3 lần gần nhất đối đầu, anh đã đút túi ngay 5 bàn vào lưới đội bóng xứ Bắc Âu này rồi. Thực sự là "đối thủ ưa thích" không sai chút nào
Và đây chính là cơ hội vàng để CR7 cán mốc 100 bàn cho ĐTQG Bồ Đào Nha đấy! Hiện anh đang dừng ở con số 99 kể từ trận gặp Lithuania hồi tháng 11 năm ngoái. Chờ bàn thắng lịch sử này lâu quá rồi ấy chứ
Tin vui là HLV Fernando Santos xác nhận Ronaldo đã trở lại tập luyện cùng đội. Tuy nhiên, việc ra sân hay không vẫn còn phải cân nhắc thêm vì anh đã 35 tuổi rồi mà.
Thật ra dù thiếu CR7, Bồ Đào Nha vẫn chơi bá cháy luôn. Trận ra quân họ "nghiền nát" Croatia 4-1 cơ đấy! Bảng A3 năm nay được gọi là "bảng tử thần" với toàn cao thủ: Bồ Đào Nha, Pháp, Croatia và Thụy Điển
"Không đội nào mạnh tối đa khi thiếu cầu thủ xuất sắc nhất. Nhưng tôi tin rằng, ngay cả khi vắng Ronaldo, đây vẫn là một đội bóng xịn sò, đủ sức thắng mọi trận đấu" - HLV Santos tự tin phát ngôn.
Còn bên kia chiến tuyến, Thụy Điển vừa thua Pháp 0-1 cách đây 2 ngày. Tuy nhiên HLV Janne Andersson vẫn khen học trò chơi tốt và đáng lẽ phải có điểm hơn.
"Trận thua Pháp thực sự rất đau. Tôi nghĩ Thụy Điển xứng đáng hơn thế. Đôi khi thua 0-3 còn dễ chịu hơn là thua sát nút kiểu này. Nhưng về mặt chiến thuật, các cầu thủ đã làm rất tốt rồi" - HLV Andersson chia sẻ.
Nguồn: soha.vn