Thuỳ Anh khóc nức nở tại LHP Busan vì xem lại chính mình trên màn ảnh

2869e7a0af2e1b25140a.jpg


Chị Thuỳ Anh vừa có khoảnh khắc cảm xúc tràn trề tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026 khi lần đầu được ngắm trọn vẹn phim "1982" của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Sau 13 năm mới comeback với phim nghệ thuật, chị đã khóc rất nhiều khi nhìn lại chính mình trên màn ảnh rộng

Lần đầu xem phim hoàn chỉnh mà cảm xúc không kiểm soát được luôn! Chị Thuỳ Anh đã có trải nghiệm đặc biệt tại Busan khi "1982" được chiếu ở hạng mục Vision-Asia. Phim được làm theo phong cách cực kỳ ngẫu hứng, nên khi xem lại, chị cũng bất ngờ không kém gì khán giả đâu!

7a855c4a93108610919a.png


Trong "1982", chị đóng vai Thu An - em gái của chị Thu Yến (Đỗ Thị Hải Yến đảm nhận). Thu An là típ người luôn muốn thoát khỏi cái bóng của chị gái giỏi giang, nhưng lại đầy mâu thuẫn và tổn thương bên trong. Relatable lắm các bạn ơi!

Drama gia đình bắt đầu khi cả nhà đều gặp khủng hoảng: Thu An đầu tư thua lỗ nặng , chị gái cũng đang vật lộn với chuyện tiền bạc, em trai thì cần tiền cưới vợ. Thêm vào đó, mẹ bị đãng trí rồi mất tích luôn, khiến ba chị em phải nhìn lại mối quan hệ gia đình đã xa cách bao lâu nay.

Theo chị Thuỳ Anh, Thu An không phải nhân vật hoàn hảo. Cô ấy khao khát được công nhận nhưng lại không dám đối mặt với những bất an trong lòng mình. Qua vai diễn này, chị thấy được những giằng xé rất con người khi lớn lên - đặc biệt là nhu cầu được hiểu và được chấp nhận.

7e5c7d01e9b93095dbf2.png


Điều khiến chị Thuỳ Anh shock nhất là cách các khoảnh khắc rời rạc trên phim trường được ghép lại thành câu chuyện hoàn chỉnh. Trong lúc quay, chị không có kịch bản chi tiết để bám theo đâu nha! Đạo diễn để diễn viên ứng biến trong những cú máy dài, có khi chị còn không biết cảnh nào kết thúc ở đâu nữa

Khi xem phim xong, chị gần như "khám phá lại" những gì mình đã thể hiện trước máy quay. Kiểu như mở hộp quà vậy đó - không biết trước sẽ nhận được gì cả!

aa5df313749a6954a7b9.png


Một chi tiết cực đáng yêu là đoàn phim chỉ có khoảng 10-15 người thôi, bao gồm cả diễn viên luôn! Chị Thuỳ Anh phải tự makeup, tự chuẩn bị đồ, mọi người phải hỗ trợ nhau làm đủ thứ việc. Teamwork cực mạnh!

Điều đặc biệt nữa là cả dàn cast đều để mặt mộc trong phim để giữ không khí chân thực của mùa đông Hà Nội. Có hôm chị Thuỳ Anh chỉ rửa mặt xong là vào quay liền. Tuy ngoài đời chị thỉnh thoảng còn thiếu tự tin với nhan sắc tự nhiên, nhưng lại thấy hào hứng khi nhìn thấy hình ảnh đó trên màn ảnh rộng tại liên hoan phim quốc tế



"1982" đánh dấu sự tái hợp của Thuỳ Anh và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp sau "Đập cánh giữa không trung". Nhớ lại thì "Đập cánh giữa không trung" từng bùng nổ tại Venice năm 2014, giành giải Phim hay nhất hạng mục Critics' Week luôn đó!

Sau hơn một thập kỷ, chị Thuỳ Anh vẫn tiếp tục đam mê với những vai diễn có chiều sâu tâm lý và phong cách làm phim khác biệt. Từ truyền hình đến điện ảnh nghệ thuật, chị đã trải qua nhiều giai đoạn và thay đổi trong cách chọn vai.

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top