PandaCute2843
New member
Sau gần 1 tháng mất tích đầy bí ẩn, Thượng úy Minh giờ đã ăn uống được rồi nhưng vẫn chưa thể nói chuyện và nhớ lại chuyện gì đã xảy ra luôn
Chiều 2/6, bác sĩ Lâm Tuấn Phương - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình - xác nhận bệnh viện vẫn đang theo dõi và điều trị cho bệnh nhân Trần Văn Minh (SN 1983; ở thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa). Anh nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng.
Thượng úy Minh - người đang công tác tại Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuyên Hóa thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình - vừa trở về sau 23 ngày mất tích không rõ lý do.
Theo bác sĩ Phương chia sẻ, lúc nhập viện anh Minh trong tình trạng kiệt sức hoàn toàn. Sau khi được team y tế chăm sóc tận tình, anh đã có thể ăn uống và đi lại nhẹ nhàng rồi, nhưng vẫn chưa nói chuyện được bình thường
Hiện các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao và chăm sóc đặc biệt cho anh.
Người nhà của Thượng úy Minh cho biết gia đình vui mừng vô cùng vì anh đã về nhà sau thời gian dài mất tích. Tuy nhiên, vì sức khỏe hiện giờ còn quá yếu và đang trong giai đoạn hồi phục, nên trong 23 ngày qua anh Minh ở đâu hay làm gì thì cả gia đình lẫn các bác sĩ vẫn chưa biết được
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa cũng đã cử cán bộ túc trực, chăm sóc Thượng úy Minh tại bệnh viện liên tục.
Trước đó, như Người Lao Động đã thông tin, Thượng úy Trần Văn Minh xin phép đơn vị về thăm nhà tại thôn Thuận Hoan, xã Đồng Hóa vào sáng thứ 7 (ngày 7/5). Đến khoảng 5 giờ sáng ngày 8/5, anh Minh rời khỏi nhà và không thể liên lạc được nữa. Lúc đi anh chỉ mặc áo lót, quần đùi, đi giày thể thao, không mang theo điện thoại và giấy tờ gì cả. Từ đó đến giờ gia đình và đơn vị liên lạc mãi không được
Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm trong nhiều ngày liên tục nhưng bất thành.
Đến chiều 31/5, anh Minh bỗng nhiên đi bộ trở về xã Đồng Hóa giữa trời mưa to và được một số người dân phát hiện đưa vào nhà ngay.
Nguồn: kenh14.vn