Lần hiếm hoi nữ Thượng úy Thu Hường mở lòng về cuộc sống và hoàn cảnh của mình sau 15 năm theo nghề, câu chuyện khiến nhiều người rơi nước mắt
Từ cô gái Bắc Giang đến Thượng úy tài năng
Sinh năm 1990 tại Bắc Giang, chị Thu Hường từng oanh tạc nhiều cuộc thi uy tín và rinh về cả rổ giải thưởng xịn xò: Giải ba "Tiếng ca Học đường TP.HCM", Giải nhì "Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2007", vào Chung kết Sao Mai điểm hẹn 2008, và Top 6 "Nhân tố bí ẩn 2014"...
Nhưng plot twist là dù có cơ hội trở thành ngôi sao giải trí, Thu Hường lại chọn gắn bó với Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân gần 15 năm qua. Mới đây, chị vừa thả xích 2 sản phẩm mới là MV "Anh có theo em về Than Uyên" và bản audio "Rực lửa xứ Mường". Nhân dịp này, nữ Thượng úy đã có những chia sẻ chạm đến tim về con đường nghệ thuật của mình.
"Gia đình nghèo, không ai theo nghệ thuật"
- Từng giành nhiều giải lớn, sao chị không theo con đường giải trí như bao người khác?
Phải thật thà mà nói, tất cả những cuộc thi tôi tham gia đều là duyên số. Hồi đó tôi còn là sinh viên mới ló dạng từ quê lên Hà Nội chân ướt chân ráo, không có ai chỉ đường, không có ai hỗ trợ để định hướng. Mọi thứ đều chạy bằng bản năng và đam mê thôi
Bên cạnh đó, gia đình không có ai theo nghệ thuật và cũng rất nghèo, có muốn làm gì về âm nhạc cũng vô cùng khó khăn. Nên tôi đã tập trung vào việc học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để trau dồi thêm kinh nghiệm và kỹ thuật thanh nhạc. Dòng nhạc tôi theo đuổi lúc đó là dân gian đương đại nên nói thật, để theo giải trí cũng rất khó.
Bước ngoặt lớn nhất trong đời tôi là trở thành một nghệ sĩ – chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân. Với gần 15 năm cống hiến cho ngành, tôi đã dồn hết tâm huyết vào những bài hát phục vụ chính trị và về người chiến sĩ công an.
- Dù không gia nhập giới giải trí nhưng chị vẫn có lượng fan trung thành. Được biết chị vừa ra mắt MV "Anh có theo em về Than Uyên" và bản audio "Rực lửa xứ Mường", động lực nào khiến chị quyết định thực hiện sản phẩm này?
Trong một chuyến thiện nguyện cùng các nghệ sĩ đến huyện Than Uyên (thuộc tỉnh Lai Châu), tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà lại rất thơ mộng nơi đây. Con người thì thân thiện và nhiệt tình vô cùng. Khi về đến Hà Nội, tôi tình cờ đọc được bài thơ của nhà thơ Khánh Dương và những kỷ niệm lại ùa về.
Lúc đó, tôi nảy ra ý định làm một tác phẩm tặng Than Uyên - Lai Châu. Không ngờ, ngay từ bản demo, khán giả đã yêu thích lắm nên tôi quyết định đầu tư hết tâm huyết, quay lại Than Uyên để ghi hình MV này. Qua MV, tôi muốn giới thiệu những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam đến với những ai chưa từng đặt chân tới, từ bạn bè trong nước lẫn quốc tế
- Chị có gặp khó khăn gì khi thực hiện sản phẩm lần này không?
Tác phẩm này ra đời như một cái duyên đầy bất ngờ, được khơi nguồn từ bài thơ của nhà thơ Khánh Dương. Âm nhạc được nhạc sĩ Trọng Phương sáng tác giai điệu còn lời là của NSƯT Tất Nghĩa – hai anh rất thân thiết của tôi.
Than Uyên là nơi để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Thời điểm đến đó là mùa xuân, trong chương trình "Đại đoàn kết", trời rất lạnh. Ê-kíp quay phim là những người trẻ tuổi đã đồng hành cùng tôi trong nhiều dự án. Dù khó khăn lớn nhất là tài chính nhưng chúng tôi vẫn may mắn nhờ sự hỗ trợ của địa phương và cả khâu hòa âm, phối khí. Tác phẩm này đã được quay từ hai năm rưỡi trước nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội ra mắt vào một ngày rất đẹp
- MV được quay ở một địa điểm rất đặc biệt, chị có thể chia sẻ vài kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay không?
Đường lên Than Uyên khá khó khăn về địa hình. Ê-kíp chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm nhưng đáng nhớ nhất là những cảnh quay mà cả ngày chỉ chờ được 5 giây bình minh hay hoàng hôn thôi.
Đặc biệt, cảnh quay lửa trại cần sự góp mặt của cả một bản làng, từ già đến trẻ, ai nấy đều sắm sửa áo quần từ sớm và chờ đến tối mới quay được. Một kỷ niệm khác là cảnh quay giữa dòng sông Nậm Mu. Tôi không biết bơi nên lúc đó sợ lắm, dù đội cứu hộ cũng đã chuẩn bị nhưng vẫn khá xa và khó tiếp cận
Âm nhạc thay đổi, nhan sắc thăng hạng
- Âm nhạc của chị đã thay đổi như thế nào so với thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp?
Từ Sao Mai điểm hẹn, tôi được biết đến là một Thu Hường gai góc, cá tính với dòng nhạc dân gian đương đại. Nhưng lần trở lại này, tôi mang đến một hình ảnh khác biệt, dùng lời ca tiếng hát để giới thiệu danh lam thắng cảnh, văn hóa và con người vùng cao Tây Bắc.
- Thời trẻ chị không có ai hỗ trợ để định hướng nghề nghiệp, vậy hiện tại thì sao?
Người truyền cảm hứng lớn nhất cho tôi là hai thầy cô – NSƯT Minh Ánh và cô Hoàng Hà. Khi còn đi học, cô giáo đã dạy và dìu dắt tôi rất nhiều. May mắn khi ra Hà Nội, tôi gặp được thầy cô, không chỉ định hướng trong âm nhạc mà còn hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc sống
- Sau dự án này, chị đã có kế hoạch gì chưa?
Dự án âm nhạc tiếp theo, tôi sẽ kết hợp với nhạc sĩ Dương Trường Giang và nam ca sĩ Lê Việt Anh – hai người bạn thân từ thời sinh viên. Chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn mộc mạc ở các địa điểm vùng cao Tây Bắc. Sau họp báo, Lê Việt Anh dự kiến tổ chức một liveshow tại Nhà hát Hồ Gươm với khách mời là NSƯT Việt Hoàn và Việt Tú.
Cuộc sống của một "chiến sĩ, nghệ sĩ"
- Thu Hường có thể chia sẻ thêm về công việc, cuộc sống của một "chiến sĩ, nghệ sĩ" khác biệt thế nào được không?
Là một nghệ sĩ thì có thể hoàn toàn thăng hoa trên tất cả những tác phẩm, các dòng nhạc... nhưng khi đã là một nghệ sĩ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân thì tôi luôn tự nhủ phải nghiêm khắc với bản thân về cả lối sống lẫn tư tưởng, đều phải chọn lọc những tác phẩm nghệ thuật kỹ càng hơn...
Là một nghệ sĩ, chiến sĩ, chúng tôi không chỉ đứng trên sân khấu mà còn luôn sẵn sàng, Tổ quốc gọi là lên đường, không nhiệm vụ nào không hoàn thành. Phải gấp nhiều % sự cố gắng và nỗ lực
- Chị có thể kể về kỷ niệm của một người "chiến sĩ, nghệ sĩ" mà Thu Hường không thể quên?
Kỷ niệm nhớ nhất là tôi cùng với các đồng chí lãnh đạo trong những chuyến thiện nguyện ở các nơi vùng sâu vùng xa như ở Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái. Chúng tôi đến với các trẻ em nghèo khi đang khoác trên mình màu áo của lực lượng công an... Những nơi mà vật chất còn rất nhiều khó khăn, đôi khi sân khấu chỉ là một cái chiếu và chiếc loa cầm tay cũng có thể là một chương trình nghệ thuật rồi.
Hay những chuyến công tác dọc miền Tây, miền Nam biểu diễn cho các cán bộ chiến sĩ và bà con nơi này với cát-xê chỉ là đồng qua tấm bánh, hay đôi khi chỉ là một cái ôm tình cảm, những giọt nước mắt cảm động...
Câu chuyện gia đình khiến nhiều người xúc động
- Cuộc sống gia đình của Thu Hường có vẻ được chị giấu kín quá nhỉ? Gia đình có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống và công việc của chị?
Nguồn: soha.vn
Từ cô gái Bắc Giang đến Thượng úy tài năng
Sinh năm 1990 tại Bắc Giang, chị Thu Hường từng oanh tạc nhiều cuộc thi uy tín và rinh về cả rổ giải thưởng xịn xò: Giải ba "Tiếng ca Học đường TP.HCM", Giải nhì "Tiếng hát Truyền hình TP.HCM 2007", vào Chung kết Sao Mai điểm hẹn 2008, và Top 6 "Nhân tố bí ẩn 2014"...
Nhưng plot twist là dù có cơ hội trở thành ngôi sao giải trí, Thu Hường lại chọn gắn bó với Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân gần 15 năm qua. Mới đây, chị vừa thả xích 2 sản phẩm mới là MV "Anh có theo em về Than Uyên" và bản audio "Rực lửa xứ Mường". Nhân dịp này, nữ Thượng úy đã có những chia sẻ chạm đến tim về con đường nghệ thuật của mình.
"Gia đình nghèo, không ai theo nghệ thuật"
- Từng giành nhiều giải lớn, sao chị không theo con đường giải trí như bao người khác?
Phải thật thà mà nói, tất cả những cuộc thi tôi tham gia đều là duyên số. Hồi đó tôi còn là sinh viên mới ló dạng từ quê lên Hà Nội chân ướt chân ráo, không có ai chỉ đường, không có ai hỗ trợ để định hướng. Mọi thứ đều chạy bằng bản năng và đam mê thôi
Bên cạnh đó, gia đình không có ai theo nghệ thuật và cũng rất nghèo, có muốn làm gì về âm nhạc cũng vô cùng khó khăn. Nên tôi đã tập trung vào việc học tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội để trau dồi thêm kinh nghiệm và kỹ thuật thanh nhạc. Dòng nhạc tôi theo đuổi lúc đó là dân gian đương đại nên nói thật, để theo giải trí cũng rất khó.
Bước ngoặt lớn nhất trong đời tôi là trở thành một nghệ sĩ – chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân. Với gần 15 năm cống hiến cho ngành, tôi đã dồn hết tâm huyết vào những bài hát phục vụ chính trị và về người chiến sĩ công an.
- Dù không gia nhập giới giải trí nhưng chị vẫn có lượng fan trung thành. Được biết chị vừa ra mắt MV "Anh có theo em về Than Uyên" và bản audio "Rực lửa xứ Mường", động lực nào khiến chị quyết định thực hiện sản phẩm này?
Trong một chuyến thiện nguyện cùng các nghệ sĩ đến huyện Than Uyên (thuộc tỉnh Lai Châu), tôi đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ mà lại rất thơ mộng nơi đây. Con người thì thân thiện và nhiệt tình vô cùng. Khi về đến Hà Nội, tôi tình cờ đọc được bài thơ của nhà thơ Khánh Dương và những kỷ niệm lại ùa về.
Lúc đó, tôi nảy ra ý định làm một tác phẩm tặng Than Uyên - Lai Châu. Không ngờ, ngay từ bản demo, khán giả đã yêu thích lắm nên tôi quyết định đầu tư hết tâm huyết, quay lại Than Uyên để ghi hình MV này. Qua MV, tôi muốn giới thiệu những cảnh đẹp của đất nước Việt Nam đến với những ai chưa từng đặt chân tới, từ bạn bè trong nước lẫn quốc tế
- Chị có gặp khó khăn gì khi thực hiện sản phẩm lần này không?
Tác phẩm này ra đời như một cái duyên đầy bất ngờ, được khơi nguồn từ bài thơ của nhà thơ Khánh Dương. Âm nhạc được nhạc sĩ Trọng Phương sáng tác giai điệu còn lời là của NSƯT Tất Nghĩa – hai anh rất thân thiết của tôi.
Than Uyên là nơi để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Thời điểm đến đó là mùa xuân, trong chương trình "Đại đoàn kết", trời rất lạnh. Ê-kíp quay phim là những người trẻ tuổi đã đồng hành cùng tôi trong nhiều dự án. Dù khó khăn lớn nhất là tài chính nhưng chúng tôi vẫn may mắn nhờ sự hỗ trợ của địa phương và cả khâu hòa âm, phối khí. Tác phẩm này đã được quay từ hai năm rưỡi trước nhưng mãi đến bây giờ mới có cơ hội ra mắt vào một ngày rất đẹp
- MV được quay ở một địa điểm rất đặc biệt, chị có thể chia sẻ vài kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình quay không?
Đường lên Than Uyên khá khó khăn về địa hình. Ê-kíp chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm nhưng đáng nhớ nhất là những cảnh quay mà cả ngày chỉ chờ được 5 giây bình minh hay hoàng hôn thôi.
Đặc biệt, cảnh quay lửa trại cần sự góp mặt của cả một bản làng, từ già đến trẻ, ai nấy đều sắm sửa áo quần từ sớm và chờ đến tối mới quay được. Một kỷ niệm khác là cảnh quay giữa dòng sông Nậm Mu. Tôi không biết bơi nên lúc đó sợ lắm, dù đội cứu hộ cũng đã chuẩn bị nhưng vẫn khá xa và khó tiếp cận
Âm nhạc thay đổi, nhan sắc thăng hạng
- Âm nhạc của chị đã thay đổi như thế nào so với thời điểm mới bắt đầu sự nghiệp?
Từ Sao Mai điểm hẹn, tôi được biết đến là một Thu Hường gai góc, cá tính với dòng nhạc dân gian đương đại. Nhưng lần trở lại này, tôi mang đến một hình ảnh khác biệt, dùng lời ca tiếng hát để giới thiệu danh lam thắng cảnh, văn hóa và con người vùng cao Tây Bắc.
- Thời trẻ chị không có ai hỗ trợ để định hướng nghề nghiệp, vậy hiện tại thì sao?
Người truyền cảm hứng lớn nhất cho tôi là hai thầy cô – NSƯT Minh Ánh và cô Hoàng Hà. Khi còn đi học, cô giáo đã dạy và dìu dắt tôi rất nhiều. May mắn khi ra Hà Nội, tôi gặp được thầy cô, không chỉ định hướng trong âm nhạc mà còn hỗ trợ tôi rất nhiều trong cuộc sống
- Sau dự án này, chị đã có kế hoạch gì chưa?
Dự án âm nhạc tiếp theo, tôi sẽ kết hợp với nhạc sĩ Dương Trường Giang và nam ca sĩ Lê Việt Anh – hai người bạn thân từ thời sinh viên. Chúng tôi hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn mộc mạc ở các địa điểm vùng cao Tây Bắc. Sau họp báo, Lê Việt Anh dự kiến tổ chức một liveshow tại Nhà hát Hồ Gươm với khách mời là NSƯT Việt Hoàn và Việt Tú.
Cuộc sống của một "chiến sĩ, nghệ sĩ"
- Thu Hường có thể chia sẻ thêm về công việc, cuộc sống của một "chiến sĩ, nghệ sĩ" khác biệt thế nào được không?
Là một nghệ sĩ thì có thể hoàn toàn thăng hoa trên tất cả những tác phẩm, các dòng nhạc... nhưng khi đã là một nghệ sĩ chiến sĩ trong lực lượng Công an Nhân dân thì tôi luôn tự nhủ phải nghiêm khắc với bản thân về cả lối sống lẫn tư tưởng, đều phải chọn lọc những tác phẩm nghệ thuật kỹ càng hơn...
Là một nghệ sĩ, chiến sĩ, chúng tôi không chỉ đứng trên sân khấu mà còn luôn sẵn sàng, Tổ quốc gọi là lên đường, không nhiệm vụ nào không hoàn thành. Phải gấp nhiều % sự cố gắng và nỗ lực
- Chị có thể kể về kỷ niệm của một người "chiến sĩ, nghệ sĩ" mà Thu Hường không thể quên?
Kỷ niệm nhớ nhất là tôi cùng với các đồng chí lãnh đạo trong những chuyến thiện nguyện ở các nơi vùng sâu vùng xa như ở Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái. Chúng tôi đến với các trẻ em nghèo khi đang khoác trên mình màu áo của lực lượng công an... Những nơi mà vật chất còn rất nhiều khó khăn, đôi khi sân khấu chỉ là một cái chiếu và chiếc loa cầm tay cũng có thể là một chương trình nghệ thuật rồi.
Hay những chuyến công tác dọc miền Tây, miền Nam biểu diễn cho các cán bộ chiến sĩ và bà con nơi này với cát-xê chỉ là đồng qua tấm bánh, hay đôi khi chỉ là một cái ôm tình cảm, những giọt nước mắt cảm động...
Câu chuyện gia đình khiến nhiều người xúc động
- Cuộc sống gia đình của Thu Hường có vẻ được chị giấu kín quá nhỉ? Gia đình có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống và công việc của chị?
Nguồn: soha.vn